"Oppa" Hàn Quốc cầu hôn cô gái Việt và mối tình từng bị cha mẹ phản đối
Tôn Thảo cho biết, mẹ bạn trai ban đầu sợ khó giao tiếp với con dâu người nước ngoài. Nhưng sau thời gian gặp gỡ và tiếp xúc, bà đã thay đổi suy nghĩ.
"Oppa" Hàn Quốc cầu hôn cô gái Việt và mối tình từng bị cha mẹ phản đối
Video cô gái Việt được "oppa" (cách gọi nam giới ở Hàn) cầu hôn nhanh chóng thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem. Bằng cách thực hiện những nội dung hài hước, gần gũi trong đời sống, cả hai hiện chiếm được nhiều tình cảm của cộng đồng mạng.
Cô gái trong video là Tôn Thị Thảo (sinh năm 1997, quê Hà Tĩnh). Cô sang Hàn Quốc được hơn một năm.
Trước đại dịch, Thảo có cơ hội được tài trợ đi du học thạc sĩ 100% do công ty Hàn Quốc (nơi cô làm việc) đề xuất. Tuy nhiên, mọi kế hoạch bị lệch hướng vì dịch. Tới năm 2022, cô quyết định sang xứ kim chi du học bằng chính tiền tích góp của bản thân.
Hiện tại, cô vừa học thạc sĩ năm thứ hai, vừa đi làm ở một công ty quảng cáo tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, cô nhận lồng tiếng các video quảng cáo của các bệnh viện, viện thẩm mỹ và mở gian hàng bán sản phẩm Hàn Quốc.
Tôn Thảo và Seung quen nhau hồi tháng 5/2020. (Ảnh: NVCC).
Bạn trai người Hàn Quốc của Thảo là Seung. Anh đang làm việc tại một công ty golf.
Tháng 12/2022, cả hai về Việt Nam công tác để lên kế hoạch start-up (khởi nghiệp) mảng golf. Nhưng sau khi khảo sát thị trường, họ tạm hoãn kế hoạch và đang ấp ủ nhiều dự án mới.
Mối tình 3 năm với "oppa" Hàn Quốc
Chia sẻ với Dân trí về chuyện tình của mình, Tôn Thảo cho biết, cô chính thức quen Seung vào ngày 21/05/2020. 3 năm trước, Seung làm việc tại Đà Nẵng. Anh nghe lời người bạn Việt Nam dùng một ứng dụng trò chuyện phổ biến để kết bạn. Anh đã tìm thấy và nhắn tin cho Thảo.
Vào thời điểm đó, cô gái Hà Tĩnh đang làm cho công ty du lịch và khá có định kiến về người nước ngoài dùng ứng dụng này.
Vì nghe các chị tiền bối kể về những điều không hay, cô quyết định "bơ" tin nhắn. Sau đó, Seung cũng nhận được khá nhiều tin nhắn không hay từ các bạn nữ trên ứng dụng nên anh quyết định xóa app.
Một năm sau, Seung tình cờ thấy Thảo khi đang dùng Facebook. Chàng trai Hàn Quốc đã tìm hiểu trang cá nhân của Thảo rồi quyết định nhắn tin làm quen thêm lần nữa. Thay vì nhắn bằng tiếng Anh như lần trước, anh đã dùng tiếng Việt.
Vì có thể xem qua về đối phương và nhận thấy Seung đang học tiếng Việt, trông hiền lành, khá gần gũi, khác với những người bạn Hàn Quốc mà Thảo biết trước đó, cô chấp nhận làm quen. Điều này giúp cô luyện giao tiếp tiếng Hàn.
Cả hai bắt đầu nhắn tin và gặp nhau ở quán cà phê. Ngày đầu tiên gặp gỡ, họ đã nói chuyện trong suốt 6 tiếng vì thấy hợp nhau. Tuy nhiên, cô gái Việt đơn giản chỉ nghĩ việc làm bạn với đối phương khá thú vị và phù hợp để luyện kỹ năng.
Thảo đăng ảnh khoe nhẫn cầu hôn bên nửa kia. (Ảnh: NVCC).
Tôn Thảo cho biết: "Tôi không nghĩ cả hai có thể yêu nhau đến tận bây giờ (cười). Chúng tôi đã gặp nhau khá thường xuyên ở quán cà phê để học và anh Seung bắt đầu chinh phục tôi. Cuối cùng, vì sự hiền lành, chu đáo, lễ phép với mọi người xung quanh, đặc biệt là có nuôi mèo, tôi đã 'đổ' lúc nào không hay".
"Mẹ chồng" Hàn Quốc từng không thích có con dâu Việt
Sau nhiều năm hẹn hò, Seung quyết định cầu hôn Tôn Thảo một cách bất ngờ. Seung hẹn Thảo đi ngắm hoa anh đào sớm, hứa chụp nhiều ảnh nên khuyên cô ăn mặc đẹp.
Khi ngồi uống nước tại một quán cà phê nổi tiếng, chàng trai Hàn Quốc viện cớ cần đi lấy tài liệu quan trọng tại một văn phòng. Anh đã thành công trong việc đưa bạn gái đến địa điểm cầu hôn.
"Tôi giật mình, bảo anh ấy đây không phải văn phòng. Tôi còn nhắc anh cẩn thận vì sợ vào nhầm nhà người khác. Thấy anh bình tĩnh và nói đi vào, tôi mới biết là được cầu hôn. Thật sự bất ngờ", Thảo kể lại.
Cô gái Việt được "oppa" Hàn cầu hôn bất ngờ, hứa hẹn về Việt Nam lập nghiệp (Video: Dĩ An).
"Không được trả hàng đâu nha" là câu Tôn Thảo nhận được từ mẹ Seung sau khi bà xem clip cầu hôn.
Bố và mẹ Seung đều hỏi: "Con suy nghĩ kỹ rồi mới đồng ý phải không?". Họ cũng dành những lời chúc mừng và căn dặn Seung phải đối xử tốt với Thảo. Chính điều này đã khiến cô gái Việt cảm thấy mình như nhận được tình yêu từ bố mẹ ruột.
Hồi tháng 12/2022, gia đình Tôn Thảo mời mẹ Seung về Việt Nam chơi. Nhờ đó, hai gia đình đã có cơ hội gặp gỡ. Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào mùa xuân năm 2024.
Tuy nhiên, để có được những khoảnh khắc vui vẻ và niềm tin từ gia đình Seung, cả hai đã phải không ngừng cố gắng. Khi mẹ Seung chưa nhìn ảnh của Thảo, chỉ nghe kể qua điện thoại, bà đã khá lo lắng và có ý phản đối.
"Lấy người Hàn không được hả con?", "Lấy xa vậy làm sao mẹ giao tiếp với con dâu được?"... là những câu hỏi từ mẹ Seung khi đó.
"Nhưng sau khi Seung gọi video cho mẹ và giới thiệu tôi, mọi chuyện đã thay đổi. Bởi tôi là người chăm chỉ trong học tập và công việc. Khi đó, tôi hay được giải thưởng về các cuộc thi tiếng Hàn, có vốn tiếng Anh tốt, làm việc cho công ty mỹ phẩm cao cấp của Israel. Bên cạnh đó, Seung hay gửi ảnh, video của cả hai cho mẹ xem. Từ đó, mẹ anh ấy đã thay đổi suy nghĩ và bắt đầu ủng hộ", Tôn Thảo kể lại.
Tôn Thảo cho biết, cô đã "đổ" Seung vì cảm nhận được sự chân thành từ anh. (Ảnh: NVCC).
Vào dịp Tết năm 2020, Seung không thể về Hàn Quốc. Thảo đã gửi video chúc Tết nói bằng tiếng Hàn cho bố mẹ Seung.
Họ đã mang video kèm những bức ảnh của đôi trẻ đi khoe bạn bè, người thân. Từ đó, mẹ Seung luôn mong tới ngày gặp Thảo để có thể đi chơi với nhau.
Chàng rể Hàn chinh phục nhà gái
Tôn Thảo cho biết, bố mẹ cô từng rất buồn và phản đối kịch liệt khi biết cô yêu người nước ngoài. Dù biết Seung là người hiền lành, họ ban đầu vẫn chưa chấp nhận được việc "gả" con gái út đi xa. Thảo đã tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt rơi trên gương mặt của bố mẹ mình.
"Trong gia đình, tôi là đứa được cưng chiều nhất. Do đó, khi nghe việc tôi muốn yêu và cưới anh Seung, bố mẹ đã phản đối thời gian rất dài. Bây giờ, bố mẹ bắt đầu 'cưng' anh Seung rồi. Nhưng trong lòng tôi biết, bố mẹ vẫn còn buồn và lo lắng. Chỉ vì không muốn con gái khổ tâm, bố mẹ mới để tôi quyết định", Thảo chia sẻ.
Tháng 8/2022, khi Tôn Thảo đưa Seung về quê gặp gia đình, bố mẹ cô đã có cái nhìn thoáng hơn vì họ thấy những hành động quan tâm, cách "đối nhân xử thế" từ bạn trai của con gái.
Hơn nữa, chàng trai Hàn Quốc cũng cố gắng học tiếng Việt để giao tiếp với gia đình Thảo. Nhờ đó, bố mẹ cô thêm phần an tâm, không phản đối nữa.
Khi tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc, chính Tôn Thảo cũng cảm thấy khá căng thẳng, ngột ngạt vì một số lễ nghi, cách sống. Cô sợ rằng, cô sẽ mất nhiều thời gian để cân bằng. Tuy nhiên, cô gái Việt lại thấy bản thân may mắn khi gia đình bạn trai khá thoải mái, sống hiện đại và tâm lý.
"Những người đàn ông Hàn Quốc mà tôi biết như bạn bè của anh Seung hay họ hàng, đa số họ rất thương và chiều vợ. Tuy nhiên, có người lại không như vậy. Hiện tại, Seung rất chiều chuộng tôi. Chưa biết trong tương lai anh ấy có thay đổi gì không, nhưng hiện tại như vậy cũng đủ làm tôi hạnh phúc", Thảo bộc bạch.
Ban đầu, đôi trẻ chỉ định quay video, đăng tải lên mạng xã hội với mục đích giải trí. Họ không ngờ cộng đồng mạng lại đón nhận nồng nhiệt đến như vậy. Từ đó, cặp đôi nghiêm túc hơn với những nội dung định làm để tôn trọng người xem.
Tôn Thảo mong thông qua các video của mình, mọi người sẽ được giải trí, tiếp nhận năng lượng sống tích cực cũng như trải nghiệm văn hóa và đời sống tại xứ kim chi. Cô cũng hy vọng bản thân có thể giúp đỡ mọi người học được một chút tiếng Hàn thông qua các video có phụ đề song ngữ.
"Những video 100% do tôi chỉnh sửa lúc tranh thủ trên đường đi làm về. Do đó, chúng không ảnh hưởng nhiều đến công việc riêng của cả hai", cô nói.
Đôi trẻ đang có ý định mua nhà tại Việt Nam. Bởi sau khi đã học hỏi và khám phá đủ ở xứ kim chi, Tôn Thảo mong muốn trở lại quê hương. Với Seung, anh cũng luôn có dự định khởi nghiệp tại Việt Nam.
24/04/2023
Dưỡng chất tăng cường miễn dịch ngày giao mùa
Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcYêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.
Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'
Chuyện vợ chồng - 5 ngày trướcBà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.
Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ
Chuyện vợ chồng - 5 ngày trướcChuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"
Chuyện vợ chồng - 6 ngày trướcLời nói ấy khiến cô bất ngờ.
Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình
Chuyện vợ chồng - 6 ngày trướcMột tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".
Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcMẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.
Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcGĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!
Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc
Tâm sự - 1 tuần trướcGĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.
Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcMột người vợ đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sau khi phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ điện thoại với biệt danh "béo mũm mĩm".
Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức
Tâm sự - 1 tuần trướcGĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"
Chuyện vợ chồngLời nói ấy khiến cô bất ngờ.





