Phim truyền hình "Ngoại tình" và trăm nẻo đường "say nắng"

| Tâm sự

GiadinhNet - Bên lề bộ phim truyền hình dài tập đang quay mang tên “Ngoại tình”, đạo diễn Trọng Trinh đã bày tỏ góc nhìn riêng xung quanh chủ đề này. Những câu chuyện là “chất liệu” sống được anh quan sát từ cuộc sống có thật bên ngoài, trong đó có cả trải nghiệm của chính anh từng đứng trước những giây phút “rung rinh”…

Phim truyền hình "Ngoại tình" và trăm nẻo đường "say nắng" 1
 
Tôi cũng có những lúc “rung rinh”
 
 Được biết, anh đang quay bộ phim truyền hình dài tập với tên “Ngoại tình”. Anh có thể kể một chút về bộ phim được không?
 
- Chủ đề này không phải là mới, nhưng từ trước đến nay chỉ được xem là một chi tiết, một khía cạnh trong phim chứ chưa được đề cập một cách chuyên biệt và sâu. Chỉ đến khi đọc một câu chuyện do chính BTV Kim Ngân của kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, tôi mới nẩy ý tưởng sẽ làm một bộ phim đi sâu vào đề tài này. Nhưng vì phim đang quay nên nếu nói ra sớm thì lộ hết nội dung mất.
 
Vậy thì xin được trò chuyện với anh xung quanh chủ đề này ở ngoài đời sống. Anh có nghĩ rằng, để giải nghĩa cho câu chuyện đầy phức tạp và nhạy cảm này cần phải có sự hiểu biết như một nhà tâm lý, hay ít ra phải là có “kinh nghiệm”?
 
- Tôi chả dám nghĩ mình có phải là nhà tâm lý hay không, nhưng ở tuổi này, tôi tin là mình đã có những trải nghiệm qua quan sát con người và cuộc sống xung quanh. Các bạn cũng thế thôi, khi đã trưởng thành, có gia đình thì cũng sẽ có những cảm nhận về chuyện này. Những người đi trước truyền lại kinh nghiệm cho người đi sau, điều đó rất quý giá.
 
Nếu không ngại, xin được hỏi anh một câu rất cụ thể là, anh đã bao giờ ở trong tình cảnh bị “rung rinh” trước một người phụ nữ ngoài vợ mình chưa?
 
- Có chứ. Tôi nghĩ chuyện đó là bình thường vì trong đời sống chúng ta không thể tránh được cảm xúc…Ví dụ thấy một người phụ nữ đẹp, hay đứng trước một người phụ nữ đẹp thì đương nhiên phải có cảm xúc rồi. Đó là vấn đề thuộc về thẩm mỹ. Các bạn cũng thế chứ, thấy một người đàn ông đẹp trai, ga-lăng, làm sao mà không thấy thích được? Đó là do tạo hóa sinh ra. Nếu không biết rung động thì mới là có vấn đề. Cái “rung rinh” đó là bản năng rất con người và không thể cấm được. Chẳng nhẽ khi đó lại nói rằng, vì tôi có vợ con rồi nên “rung rinh” là tội lỗi? Như thế là nói dối. Nhưng nếu mình cứ có cảm tình với ai đó là lao đến, rằng “tôi phải yêu cô này luôn” thì nguy hiểm quá. Con người hơn các loài khác là ở chỗ họ biết kiềm chế bản năng, kiềm chế cảm xúc để chỉ cảm nhận nó thôi.
 
Nếu cái sự “rung rinh” ấy lớn hơn cả cảm xúc, vượt ra khỏi lý trí thì phải làm thế nào?
 
- Khi đã ở trong trạng thái ấy thì hãy cứ để cảm xúc như thế, tôi nghĩ vậy. Không hiếm người đã có gia đình rồi nhưng khi gặp một người khác thì họ như gặp lại tình cảm yêu đương ban đầu thời tuổi trẻ. Cảm xúc mạnh như thế thì rất khó cưỡng lại, phải thừa nhận với nhau như thế. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo, làm thế là không được, nhưng làm theo  khó lắm. Phải qua cơn mê rồi họ mới tỉnh được, chứ khi đang đắm chìm trong cảm xúc, lời nói nào khiến họ tỉnh nổi.
 
Tôi thấy nhiều khi người ta nhận ra được sai lầm rồi nhưng quay về đâu phải là dễ…

- Đúng. Đừng tưởng rằng khi đã tha thứ cho nhau, quay lại với nhau là không phải trả giá. Rõ ràng đó là một phần ký ức không thể quên, khiến cho những năm tháng còn lại sống với nhau, người ta không khỏi bị dằn vặt. Cho nên, khi đã vướng vào ngoại tình là dính vào bi kịch, là một sự trả giá đắt. Nhưng tôi cũng biết, không phải cứ xảy ra chuyện đó rồi thì tình cảm vợ chồng tan vỡ hoàn toàn đâu. Vì cái tình, cái nghĩa của họ lớn hơn cái tôi kiêu hãnh. Ngược lại, có những cặp không hề có chuyện đó nhưng vẫn tan vỡ. Dù cho ở thái cực nào thì vợ chồng nếu thiếu sự rộng lượng với nhau thì rất khó chung sống. Chả ai có thể nói là mình không có khuyết điểm nên sống với nhau phải biết điều.
 
Phụ nữ ngoại tình, gia đình dễ tan vỡ hơn đàn ông
 
Trong chuyện ngoại tình, hình như phụ nữ dễ tha thứ hơn đàn ông. Anh có nghĩ thế không?
 
- Tôi phải nói luôn, cả nam và nữ đều khó cả. Nhưng phụ nữ dường như chấp nhận nhiều hơn. Phụ nữ bỏ qua không phải vì người ta rộng lượng hơn đâu, mà là vì bản tính phụ thuộc ở phụ nữ lớn hơn đàn ông. Cho nên khi xảy ra chuyện, họ hay chịu sự giằng xé giữa được và mất. Đôi khi họ có niềm tin rằng, “thôi thì ông đi đâu thì đi, nhưng rồi thể nào ông cũng sẽ quay về”. Ngoài ra còn do truyền thống “đàn ông năm thê bảy thiếp” ít nhiều vẫn còn tồn tại, cho nên người phụ nữ họ dễ chấp nhận hơn. Còn đàn ông thì nghĩ, chuyện gì cũng có thể bỏ qua được, nhưng riêng chuyện ấy thì không thể chấp nhận. Những trường hợp họ cho qua cho vợ mình là vì họ vẫn rất yêu vợ. Tình yêu khiến cho họ rộng lòng hơn với những lỗi lầm của người khác.
 
Nhỡ đâu đàn ông tha thứ chỉ vì sợ mang tiếng tan vỡ, hoặc đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài để không giải thoát cho phụ nữ thì sao?
 
- Phụ nữ họ cũng sợ mang tiếng chứ. Trong chuyện ngoại tình, tôi sợ nhất nó đến từ phía phụ nữ vì khi họ đã ngoảnh mặt thì rất khó níu kéo. Vì phụ nữ chỉ có thể yêu một người chứ không thể yêu nhiều người một lúc như đàn ông. Cho nên người ta chỉ ngoại tình khi không còn yêu chồng nữa. Còn khi vẫn yêu chồng mà có chuyện “ngoài vợ ngoài chồng” thì chỉ là một phút sa ngã, một phút nhất thời mà thôi. Và thường sau những giây phút đó, người ta bao giờ cũng nghĩ lại. Chỉ sợ là họ không còn yêu chồng nữa và người chồng không đủ rộng lượng để tha thứ thôi.
 
Cảm ơn đạo diễn Trọng Trinh!

Thảo Nguyên
(thực hiện)
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Trong nhà, ai cũng khen anh rể sống tình nghĩa, chỉ riêng tôi biết bí mật đằng sau lời khen ấy

Trong nhà, ai cũng khen anh rể sống tình nghĩa, chỉ riêng tôi biết bí mật đằng sau lời khen ấy

Tâm sự -

GĐXH - Trong mắt họ hàng, anh rể tôi là người đàn ông hiếm có: Chu đáo, rộng rãi và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chị gái tôi từng nghĩ lấy được anh là may mắn của đời mình. Tôi cũng từng tin như vậy, cho đến ngày vô tình nhìn thấy tờ giấy báo nợ mang tên chị nằm trong ngăn kéo của anh.

Ở tuổi 70, bố bất ngờ muốn tìm lại một người phụ nữ mà cả gia đình chưa từng nghe tên

Ở tuổi 70, bố bất ngờ muốn tìm lại một người phụ nữ mà cả gia đình chưa từng nghe tên

Tâm sự -

GĐXH - Khoảnh khắc người cha tròn 70 tuổi lẳng lặng lôi từ đáy tủ ra chiếc phong bì cũ, tha thiết nhờ các con đăng tin tìm lại một người phụ nữ xa lạ đã đẩy gia đình vào một cuộc giằng co tâm lý giữa sự tôn trọng quá khứ riêng tư của bố và mong muốn giữ lại sự bình an cho lòng mẹ đã khuất.

Bố vợ luôn tỏ ra coi thường tôi, đến ngày cần ký một giấy tờ quan trọng, ông mới nói lý do thật

Bố vợ luôn tỏ ra coi thường tôi, đến ngày cần ký một giấy tờ quan trọng, ông mới nói lý do thật

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ bố vợ không ưa mình vì tôi nghèo, công việc bình thường, lại không có gì nổi bật để khiến ông tự hào về con rể. Suốt gần mười năm, mỗi lần gặp nhau, ông thường nói những câu khiến tôi thấy mình chẳng được coi trọng. Tôi đã định bụng sẽ giữ khoảng cách với ông, cho đến ngày gia đình cần ông ký vào một giấy tờ quan trọng. Hôm ấy, lần đầu tiên ông nói với tôi chuyện mà ông đã giấu kín suốt nhiều năm.

Bạn trai hứa cho tôi đứng tên nhà 4 tỷ nếu góp 400 triệu, nhưng điều kiện còn lại mới khiến tôi băn khoăn

Bạn trai hứa cho tôi đứng tên nhà 4 tỷ nếu góp 400 triệu, nhưng điều kiện còn lại mới khiến tôi băn khoăn

Tâm sự -

GĐXH - Chỉ còn một tuần nữa là đăng ký kết hôn, tôi cứ nghĩ những chuyện quan trọng nhất giữa hai đứa đã được thống nhất. Thế nhưng, trong một buổi tối bàn chuyện chuẩn bị đám cưới, bạn trai bất ngờ đưa ra hai lựa chọn liên quan đến 400 triệu đồng tiền tiết kiệm của tôi và căn nhà 4 tỷ đồng anh mua trước khi quen tôi. Tôi nghe xong mà không biết nên vui vì anh thẳng thắn hay buồn vì cảm giác tình yêu bỗng được đặt lên bàn cân với tiền bạc.

Sau đám tang mẹ, 3 chị em mới biết bà đã âm thầm gửi tiền cho một người suốt nhiều năm

Sau đám tang mẹ, 3 chị em mới biết bà đã âm thầm gửi tiền cho một người suốt nhiều năm

Tâm sự -

GĐXH - Chúng tôi từng nghĩ mẹ sống tằn tiện vì tính lo xa của tuổi già. Cho đến khi dọn dẹp chiếc tủ cũ sau đám tang, ba chị em mới phát hiện suốt nhiều năm, cứ đến một ngày cố định trong tháng, mẹ lại âm thầm gửi tiền cho một người mà chúng tôi chưa từng nghe bà nhắc đến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.