Hà Nội
23°C / 22-25°C

Qua đời 23 năm trước nhưng trái tim cậu bé mới chỉ ngừng đập vào tháng 2 năm nay

Chủ nhật, 09:09 07/05/2017 | Bốn phương

Dù Nicholas Greeen, 7 tuổi, đã qua đời cách đây 23 năm nhưng nhờ quyết định hiến nội tạng, trái tim của cậu bé mới chỉ ngừng đập vào tháng 2 năm nay.

Bi kịch xảy ra với gia đình ông bà Reg và Maggie Green vào đêm ngày 29/9/1994. Khi ấy, họ cùng hai người con của mình là Nicholas (7 tuổi) và Eleanor (4 tuổi) đang có một chuyến du lịch tại miền nam nước Ý.

Đêm hôm đó, khi đang di chuyển trên đường, ông Green bắt đầu cảm thấy lo lắng khi phát hiện một chiếc xe ô tô màu đen tiến đến gần. Thay vì vượt qua, chiếc xe lại chạy song song bên cạnh. Green và vợ nghe thấy những người bên trong chiếc xe kia la hét giận dữ như muốn yêu cầu họ dừng xe lại.

“Tôi đã quá sợ hãi và vội vàng tăng tốc xe với hi vọng đưa cả gia đình đến chỗ an toàn. Thế nhưng, khi chúng tôi bắt đầu tăng tốc, đám người kia cũng vậy. Họ bám sát chúng tôi. Và rồi vài giây sau đó, bất chợt một viên đạn bay đến làm vỡ cửa kính sau xe”, ông Green, hiện 88 tuổi, kể lại mọi việc diễn ra trong đêm kinh hoàng ấy.


Sau ca hiến tạng của Nicholas, một làn sóng hiến tạng đã tăng lên tại Ý. Chỉ trong một thập kỷ sau đó, số ca hiến tạng đã tăng lên gấp 3 lần và người ta gọi đó là Hiệu ứng Nicholas.

Sau ca hiến tạng của Nicholas, một làn sóng hiến tạng đã tăng lên tại Ý. Chỉ trong một thập kỷ sau đó, số ca hiến tạng đã tăng lên gấp 3 lần và người ta gọi đó là "Hiệu ứng Nicholas".

Sau khi viên đạn bay đến, Green quay lại quan sát và nhận thấy cả hai đứa trẻ dường như đang ngủ say. Nhưng trên thực tế, Nicholas đã bị bắn trúng vào đầu dù em gái Eleanor vẫn ngủ yên. Vài giây sau, cửa sổ phía người lái cũng bị bắn vỡ, sau đó chiếc xe kia biến mất.

"Tôi dừng lại xe và ra ngoài. Nicholas không cử động, tôi nhìn gần hơn và thấy lưỡi của con hơi nhô ra ngoài, kèm theo vết nôn trên cằm. Lần đầu tiên chúng tôi hiểu nhận ra điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Tôi hoàn toàn sốc khi nhìn hấy Nicholas như vậy. Đó là khoảnh khắc ảm đạm nhất mà có lẽ cả đời chúng tôi sẽ không bao giờ quên được”, ông Green ngậm ngùi kể lại.


Ông Green chụp cùng Nicholas và Eleanor trên núi Alps.

Ông Green chụp cùng Nicholas và Eleanor trên núi Alps.

Nicholas đã được đưa đi bệnh viện ngay lập tức nhưng hai ngày sau đó cậu bé đã không may qua đời. Kỳ nghỉ của gia đình đã hóa thành thảm kịch. Reg và Maggie Green đau đớn nhìn con ra đi mãi mãi.

Để giảm bớt sự kinh hoàng về cái chết của con trai, ông bà Reg và Maggie đã quyết định sẽ hiến tạng Nicholas để cứu sống những người khác. Quyết định này đã giúp thay đổi cuộc sống của bảy gia đình trên khắp nước Ý.


Ông bà Reg và Maggie Green (bên trái) chụp ảnh cũng những người nhận được nội tạng của Nicholas.

Ông bà Reg và Maggie Green (bên trái) chụp ảnh cũng những người nhận được nội tạng của Nicholas.

Một trong bảy người được Nicholas hiến nội tạng đó là Andrea Mongiardo. Lúc đó Mongiardo mới 15 tuổi và gặp phải vấn đề nghiêm trọng về tim. Cha mẹ của Mongiardo đã vô cùng tuyệt vọng, họ nhận thấy chỉ có cách ghép tim mới có thể cứu sống được con trai mình nhưng thời điểm đó, tỷ lệ hiến tạng ở Ý là thuộc mức thấp nhất ở Tây Âu.

Và khi Nicholas qua đời, trái tim của cậu bé đã giúp cứu sống Mongiardo. Sau khi được cấy ghép, Mongiardo sống thêm hai thập kỷ nữa và đến tháng 2 vừa qua, anh chàng này đã qua đời vì mắc bệnh ung thư.


Một trong bảy người được Nicholas hiến nội tạng đó là Andrea Mongiardo. Sau khi được cấy ghép, Mongiardo sống thêm hai thập kỷ nữa và đến tháng 2 vừa qua, anh chàng này đã qua đời vì mắc bệnh ung thư.

Một trong bảy người được Nicholas hiến nội tạng đó là Andrea Mongiardo. Sau khi được cấy ghép, Mongiardo sống thêm hai thập kỷ nữa và đến tháng 2 vừa qua, anh chàng này đã qua đời vì mắc bệnh ung thư.

“Mặc dù Nicholas đã qua đời từ năm 1994, nhưng trái tim của thằng bé vẫn đập mạnh mẽ cho đến tháng 2 năm nay. Ngay cả trước khi Mongiardo qua đời, bác sĩ nói rằng trái tim của con trai tôi vẫn khỏe mạnh. Nicholas là một cậu bé tốt bụng. Nếu con tôi phải chọn giữa việc giữ niềm thù hận và việc giúp đỡ người khác, chắc chắn thằng bé sẽ muốn giúp đỡ người khác”, ông Green chia sẻ.


Ông Green và một người nhận tạng của con trai mình.

Ông Green và một người nhận tạng của con trai mình.

Sau ca hiến tạng của Nicholas, một làn sóng hiến tạng đã tăng lên tại Ý. Chỉ trong một thập kỷ sau đó, số ca hiến tạng đã tăng lên gấp 3 lần và người ta gọi đó là "Hiệu ứng Nicholas". Và kể từ sau cái chết của con trai mình, cứ 2 lần/năm, ông Green lại quay trở lại Ý để nâng cao ý thức của người dân về vấn đề hiến tạng.


Một khu vườn ở Turin đề tên Nicholas.

Một khu vườn ở Turin đề tên Nicholas.

Dù Nicholas đã ra đi được 23 năm nhưng đến nay người ta vẫn không rõ những kẻ đã bắn cậu bé là kẻ trộm hay những sát thủ được thuê nhưng giết nhầm người. Có người cho rằng, những kẻ giết người đó có liên quan tới Mafia.

Danh sách những người đã được nhận tạng từ Nicholas

Andrea Mongiardo: Tim, qua đời năm 2017 (thứ 3 từ trái sang, hàng trên)

Francesco Mondello: Giác mạc

Tino Motta: Thận

Anna Maria Di Ceglie: Thận

Maria Pia Pedala: Phổi

Domenica Galleta: Giác mạc

Silvia Ciampi: Tụy, có lẽ đã qua đời cách đây vài năm

Theo Khám phá

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Trung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Tiêu điểm - 7 giờ trước

GĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Bốn phương - 16 giờ trước

Những viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Bí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Lăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Tiêu điểm - 3 ngày trước

“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”

Top