Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau 20 năm công chiếu Hoàn Châu Cách Cách, danh tính nàng Tiểu Yến Tử đời thực cuối cùng đã được hé lộ

Thứ sáu, 15:10 11/08/2017 | Bốn phương

Bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách” có thể coi là bộ phim gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ nhiều người vẫn thắc mắc liệu nàng "én nhỏ" Tiểu Yến Tử có phải là một nhân vật có thật trong lịch sử hay không?

Cuối thập niên 1990, cơn sốt "Hoàn Châu Cách Cách" đã đổ bộ và làm mưa làm gió tại Việt Nam. Ngay khi phim vừa lên sóng, hàng triệu khán giả Việt đã bị 2 cô cách cách, một Tiểu Yến Tử "khùng khùng" nhưng lí lắc, dễ thương và một Hạ Tử Vi dịu dàng, tinh thông cầm kỳ thi họa chinh phục.

Được biết, trong một chuyến du lịch tới Bắc Kinh, Quỳnh Dao đã có dịp viếng thăm Công chúa phần, lăng mộ của một nàng công chúa không rõ tên tuổi được cho là nghĩa nữ của vua Càn Long. Ấn tượng trước truyền thuyết về vị công chúa không mang dòng máu hoàng tộc được người dân địa phương lưu truyền, nữ văn sĩ đã viết lên kịch bản phim Hoàn Châu Cách Cách và gặt hái thành công vang dội.


Hai nàng công chúa từng làm mưa làm gió trên màn ảnh Việt một thời qua bộ phim Hoàn Châu Cách Cách.

Hai nàng công chúa từng làm mưa làm gió trên màn ảnh Việt một thời qua bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách".

Diễn xuất ấn tượng của Triệu Vy trong vai Tiểu Yến Tử khiến nàng công chúa dân gian nhẹ nhàng đi vào trái tim của bao thế hệ khán giả, đồng thời cũng khiến không ít người thắc mắc liệu Hoàn Châu Cách Cách có phải nhân vật có thật trong lịch sử hay không.

Câu trả lời đã dần được hé lộ qua bài viết được cho là của một chuyên gia lịch sử được truyền thông Trung Quốc đăng tải mới đây. Có khá nhiều truyền thuyết liên quan tới danh tính thực của nàng Cách Cách được cho là nguyên mẫu của nhân vật Tiểu Yến Tử trong lịch sử nhưng câu chuyện dưới đây là một trong số lời đồn đại được lưu truyền nhiều nhất trong dân gian.

Theo đó, trong một lần vi hành để hiểu thêm về đời sống của bách tính, vua Càn Long cùng hai tùy tùng thân cận đã đi lạc tới một vùng đất lạ. Vừa đói vừa mệt, trời lại sắp tối nên nhà vua bèn ghé vào một ngôi làng nhỏ ven núi để xin tá túc.


Trong một lần đi vi hành, vua Càn Long cùng cận thần đã lạc đường tới một ngôi làng nhỏ.

Trong một lần đi vi hành, vua Càn Long cùng cận thần đã lạc đường tới một ngôi làng nhỏ.

Tại đây, vua Càn Long và hai người tùy tùng được hai bố con ông lão nghèo khó nhưng tốt bụng nhiệt tình chào đón. Không chút đắn đo, ông lão mời 3 người vào nhà và dặn con gái nhỏ chuẩn bị cơm canh cho họ. Mặc dù nhà cửa tuềnh toàng không có gì đáng giá, nhưng tấm lòng hiếu khách chân thành của bố con ông lão đã khiến cho vua Càn Long thực sự cảm kích và nảy sinh lòng yêu mến với gia đình họ.

Chính vì vậy, vua Càn Long đã đề nghị nhận cô bé làm con nuôi và được ông lão vui vẻ chấp nhận. Trước khi rời đi, Càn Long tặng cho đứa bé một chiếc khăn tay và dặn dò: "Bất cứ khi nào gặp khó khăn, hãy đến Kinh thành tìm ta". Một thời sau, khi trở lại kinh thành cùng với bao nhiêu việc quốc gia đại sự, nhà vua cũng chẳng còn nhớ về những con người ở nơi làng quê nghèo đó.

Thế rồi, mất mùa triền miên khiến cho nhiều gia đình phải tha phương cầu thực. Hai cha con ông lão nghèo cho vua Càn Long tá túc ngày hôm đó cũng phải bỏ nhà lên Bắc Kinh hòng thoát khỏi nạn đói đang hoành hành khắp hang cùng ngõ hẻm.

Đất khách quê người không nơi nương tựa, hai bố con phải chui rúc trú nắng trú mưa trong các ngôi đền hoang và xin ăn qua ngày. Không một xu dính túi, lại thêm người cha bệnh nặng, cô con gái gần như tuyệt vọng cho tới một ngày bất ngờ gặp lại người tùy tùng theo vua vi hành năm nào tại bờ sông.

Cô gái vội vàng rút chiếc khăn tay được vua ban tặng ra rồi quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ. Sau khi diện kiến, vua Càn Long nhớ lại những ân tình và lời hứa năm nào nên đã cưu mang cha con cô ở trong cung. Không lâu sau, ông lão bệnh nặng qua đời để lại cô con gái một mình thân cô thế cô.


Người đứng giữa được cho là nghĩa nữ của vua Càn Long - Hoàn Châu Cách Cách.

Người đứng giữa được cho là nghĩa nữ của vua Càn Long - Hoàn Châu Cách Cách.

Thương xót cho thân phận của cô con gái nuôi, nhà vua đã phong cô làm công chúa và giữ lại trong cung. Tuy nhiên, chốn hậu cung vốn không phải là nơi bất cứ ai muốn cũng có thể vào. Cô công chúa dân gian được cho là nguyên mẫu của "Hoàn Châu Cách Cách" phải chịu sự ghẻ lạnh, sống trong u sầu rồi sinh bệnh mà qua đời.

Theo lệnh của vua Càn Long, tuy không phải thành viên hoàng tộc nhưng cô vẫn được chôn cất theo nghi thức hoàng gia tại một khu vực riêng biệt nằm ở phía Tây thành Bắc Kinh. Tuy nhiên, lăng mộ nghĩa nữ vua Càn Long chỉ được gọi là "Công chúa phần" chứ không được ghi tên tuổi rõ ràng.

Đến khi đã khuất, nàng công chúa này cũng không thoát khỏi cảnh bi thảm. Di tích "Công chúa phần" ngày nay đã bị phá hủy để xây dựng trạm tàu điện ngầm nhưng tài liệu lịch sử ghi lại đều khẳng định nơi đây xưa kia chính là mộ phần của nàng công chúa được vua Càn Long nhận làm nghĩa nữ. Điều này khiến nhiều người càng tin tưởng rằng cô công chúa dân gian này chính là nguyên mẫu của nàng "én nhỏ" đáng yêu từng đi vào ký ức của bao thế hệ.


Di tích Công chúa phần xưa kia...

Di tích "Công chúa phần" xưa kia...


... nay đã biến thành trạm tàu điện ngầm.

... nay đã biến thành trạm tàu điện ngầm.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ: Ghế 11A mà hành khách sống sót kỳ diệu ngồi ở vị trí nào?

Vụ rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ: Ghế 11A mà hành khách sống sót kỳ diệu ngồi ở vị trí nào?

Tiêu điểm - 22 phút trước

GĐXH - Một hành khách ngồi ở số ghế 11A đã sống sót một cách kỳ diệu sau thảm họa hàng không của Air India – vụ tai nạn được cho là đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người tại Ấn Độ.

500.000 vệt lạ trên Sao Hỏa: Cơ hội nào cho sinh vật sống?

500.000 vệt lạ trên Sao Hỏa: Cơ hội nào cho sinh vật sống?

Tiêu điểm - 12 giờ trước

Những vệt sáng và tối bí ẩn trên các sườn dốc Sao Hỏa từ lâu đã gây nhiều hoài nghi và hy vọng, liên quan đến khả năng sự sống tồn tại.

Khoảnh khắc máy bay Ấn Độ nổ tung khi vừa cất cánh

Khoảnh khắc máy bay Ấn Độ nổ tung khi vừa cất cánh

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Chuyến bay AI171 của hãng hàng không Ấn Độ Air India chỉ kịp phát tín hiệu cầu cứu rồi mất liên lạc hoàn toàn, theo cơ quan hàng không Ấn Độ.

Rơi máy bay Ấn Độ chở 242 người: Khói đen dày đặc tại hiện trường

Rơi máy bay Ấn Độ chở 242 người: Khói đen dày đặc tại hiện trường

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Một máy bay chở khách của hãng hàng không Air India, chở theo 242 người đã bị rơi tại sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel của Ấn Độ ngay sau khi cất cánh hôm nay (12/6).

Phát hiện kinh hãi: 778 mảnh nhựa trong dạ dày chú chim trên đảo hoang sơ nhất

Phát hiện kinh hãi: 778 mảnh nhựa trong dạ dày chú chim trên đảo hoang sơ nhất

Tiêu điểm - 20 giờ trước

Dù sống ở nơi nguyên sơ nhất hành tinh, dạ dày những chú chim hải âu vẫn chứa đầy nhựa, có con chứa tới 778 mảnh; nhựa chiếm gần 1/5 trọng lượng cơ thể chúng.

Vì sao các bác sĩ cần cắt bỏ 1 bộ phận cơ thể này trước khi đến Nam Cực?

Vì sao các bác sĩ cần cắt bỏ 1 bộ phận cơ thể này trước khi đến Nam Cực?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là 1 quy định kỳ lạ dành cho các bác sĩ.

Người đàn ông biến đại dương thành đường băng: 33 giờ trên không trung và bí mật phía sau chuyến bay khiến cả thế giới nín thở!

Người đàn ông biến đại dương thành đường băng: 33 giờ trên không trung và bí mật phía sau chuyến bay khiến cả thế giới nín thở!

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Ngày 21/5/1927, đúng vào thời điểm cả thế giới còn đang hoài nghi về năng lực thực sự của ngành hàng không non trẻ, một phi công người Mỹ trẻ tuổi tên là Charles Lindbergh đã khiến nhân loại kinh ngạc khi hoàn thành chuyến bay một mình không dừng nghỉ đầu tiên xuyên Đại Tây Dương.

Chủ quán ăn kiếm 700 triệu/tháng nhờ livestream nhổ lông phao câu gà

Chủ quán ăn kiếm 700 triệu/tháng nhờ livestream nhổ lông phao câu gà

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhờ phát trực tiếp cảnh nhổ lông phao câu gà, một quán ăn bất ngờ trở nên nổi tiếng, doanh số bán hàng nhờ thế cũng tăng vọt.

Phát hiện loài ếch mới ở Ấn Độ: Sống cả đời dưới lòng đất và giống... một chú lợn con

Phát hiện loài ếch mới ở Ấn Độ: Sống cả đời dưới lòng đất và giống... một chú lợn con

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Khác với hình ảnh phổ biến về những chú ếch có da trơn bóng và thường sống gần nước, ếch tím Bhupathy dành gần như toàn bộ cuộc đời của mình dưới lòng đất.

Top