Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau 50 năm chia cắt vì bị bố phản đối tình yêu, cặp đôi xúc động nắm tay nhau làm lễ kết hôn

Thứ bảy, 09:52 13/01/2018 | Bốn phương

Họ sinh ra là dành cho nhau, đã từng có một tình yêu tuyệt đẹp, thậm chí là một lễ đính hôn. Thế nhưng sự phản đối kịch liệt của người bố đã làm cho cô gái phải đau đớn dứt bỏ tình yêu của mình. 50 năm sau, số phận lại gửi họ đến với nhau một lần nữa.

Janice Rude và Prentiss Willson gặp nhau khi họ cùng theo học tại trường cao đẳng Occidental, Los Angeles. Vì gia đình khó khăn, Janice phải làm thêm tại nhà ăn trong trường để trang trải phần nào tiền học phí. Cũng chính tại đây, Prentiss đã lần đầu tiên nhìn thấy Janice và nhanh chóng bị hút hồn bởi vẻ đẹp trong sáng và sự siêng năng, cần mẫn của cô gái.

Từ lần đầu gặp gỡ, Prentiss biết mình yêu Janice mất rồi.

Kể từ dạo đó, Prentiss mỗi ngày đều cố gắng dậy sớm hơn vào mỗi sáng để ghé qua nhà ăn của trường vào ca làm của Janice vì muốn ngắm nhìn cô nhiều hơn.

“Cứ đúng 6 giờ sáng mỗi ngày là tôi lại có mặt. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy và nói chuyện một chút. Thật tình tôi không nghĩ mình và cô ấy sẽ có cơ hội phát triển, bởi cô ấy học trước tôi một năm, lại còn rất xinh đẹp như vậy nữa”.

Thế nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó. Khi Prentiss vắng mặt trong bữa tối trước lễ Tạ ơn của trường, Janice đã nhờ một người bạn đi tìm anh. Sau đó Janice tìm được nơi Prentiss sống nên đã không ngần ngại lái xe cả 150 dặm từ trường về nhà của anh ở Santa Maria.

Gia đình của Prentiss cũng rất ấn tượng với cô gái dễ mến Janice.

Prentiss nhớ lại phản ứng của mẹ anh khi đó, dù rất kinh ngạc nhưng bà đã mời Janice vào nhà và nhanh chóng bị sự nhiệt tình, đáng yêu của cô gái chinh phục. “Cũng giống như tôi vậy”, Prentiss nói.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi sinh ra là để cho nhau”, Prentiss bồi hồi chia sẻ. “Vào một thời điểm khi chúng tôi nắm tay và hôn nhau, chúng tôi biết mình phải sống cùng nhau cả đời”

Cả hai nhanh chóng trở thành một cặp uyên ương không thể rời.

Không lâu sau đó Janice và Prentiss tuyên bố đính hôn. Thông tin đính hôn của họ còn được đăng lên một tờ báo địa phương nhưng không có ngày cưới cụ thể. Mặc dù vậy, bố của Janice không rõ vì lý do gì lại không chấp nhận hôn sự của con gái. Ông nói rất rõ ràng với Janice rằng nếu như cô chọn ở lại bên cạnh Prentiss thì ông sẽ cắt luôn tiền trợ cấp học hành của cô.

Prentiss cho hay: “Chúng tôi đã tìm mọi cách để được bên nhau nhưng có lẽ chúng tôi không đủ khôn ngoan”.

Mẹ của Janice (mũ vàng) đã cố hết sức giúp đỡ cho đôi trẻ, thậm chí chế chấp cả nhà.

Mẹ Janice đã mang căn nhà đi thế chấp với hy vọng có thể giúp đỡ được con gái nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Đau khổ và tuyệt vọng, cùng với gánh nặng tài chính ngày một lớn đè lên vai Janice, cuối cùng cặp đôi đành phải chọn cách chia tay nhau.

“Chúng tôi phải làm thế. Mặc dù không muốn, nhưng đó là cách duy nhất”, Prentiss nói.

Prentiss tốt nghiệp trường Occidental, sau đó là Trường Luật Harvard trước khi trở thành luật sư về thuế vụ tại Bay Area. Ông và bà Janice đều kết hôn với một người khác nhưng trong lòng họ chưa bao giờ quên được mối tình đẹp ngày xưa.

“Tôi thường nghĩ đến anh ấy, có thể nói là lúc nào cũng vậy. Điều này thật khó khăn”, Janice kể lại.

Vì sự ngăn cản kịch liệt của bố Janice, cặp đôi đành phải chia tay trong đau đớn.

50 năm như vậy trôi qua, Janice và Prentiss đều đã ly hôn nhưng họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc họ lại quay trở về bên nhau. Khi mẹ của Janice qua đời, vài tháng sau mẹ của Prentiss cũng qua đời. Cả hai bất ngờ tìm được trong di vật của mẹ mình là mảnh tin thông báo đính hôn mà hai bà mẹ dù chưa từng gặp gỡ nhưng đều có hành động giống nhau, ép rất cẩn thận và giấu trong ví.

Tấm thiệp cưới được thiết kế dựa trên mẩu tin đính hôn năm xưa, lần này ngày giờ đã được ấn định.

Janice và Prentiss lúc này bỗng cảm thấy tò mò về cuộc sống của người xưa và có lẽ trong thâm tâm của họ cũng mong cho bản thân mình một cơ hội. Năm 2012, Janice và Prentiss gặp lại nhau trong một buổi hẹn ăn trưa và họ nhanh chóng nhận ra rằng tình cảm của mình chưa từng có sự thay đổi. Chỉ vài tháng sau, họ trịnh trọng thông báo tin đính hôn và lần này ngày cưới đã được xác định.

Họ trao lời nguyện thề tại ngôi trường họ gặp gỡ.

Ở độ tuổi 69, Janice và Prentiss đã cùng nhau trao lời thề nguyện, đeo vào tay nhau chiếc nhẫn xinh đẹp và trao nụ hôn thật ngọt ngào ngay tại ngôi trường Occidental họ gặp nhau - điều mà đáng ra 50 năm trước họ đã phải thực hiện.

Từ giờ họ sẽ luôn trân trọng khoảng thời gian quý báu được ở bên nhau.

Dù chắc chắn quãng đường còn lại của họ sẽ không còn bao lâu nữa nhưng thà đến muộn còn hơn là không bao giờ có cơ hội được ở cạnh nhau. Cả Janice và Prentiss đều ngất ngây hạnh phúc và họ biết rằng mình sẽ phải sống thật tốt, trân trọng thật tốt từng giây phút quý giá của mình.

"Có những thứ thật sự là định mệnh", Prentiss nói.

Theo Helino/Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Quốc gia duy nhất trên thế giới hiện đang sống ở năm 2082, đi trước toàn cầu hơn nửa thế kỷ

Quốc gia duy nhất trên thế giới hiện đang sống ở năm 2082, đi trước toàn cầu hơn nửa thế kỷ

Tiêu điểm - 6 giờ trước

GĐXH - Một quốc gia không quá xa Việt Nam đang sống ở năm 2082 theo lịch chính thức của đất nước trong khi thế giới mới chỉ chào đón 2026.

Công bố viên sapphire sao tím quý hiếm lớn chưa từng thấy

Công bố viên sapphire sao tím quý hiếm lớn chưa từng thấy

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Một viên sapphire sao tím nặng 3.563 carat, được cho là lớn nhất thế giới thuộc loại này, vừa được chủ sở hữu công bố tại thủ đô của Sri Lanka. Chủ sở hữu sẵn sàng bán viên đá - ước tính trị giá ít nhất 300 triệu USD.

Mang nhíp vàng đi kiểm tra, người đàn ông sốc nặng khi bán được 100 triệu đồng

Mang nhíp vàng đi kiểm tra, người đàn ông sốc nặng khi bán được 100 triệu đồng

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên khi chiếc nhíp mà mình mua 30 năm trước bán được với giá 100 triệu đồng.

Vì sao có một đất nước vẫn đang 'mắc kẹt' ở năm 2018 dù thế giới đã sang năm Bính Ngọ 2026?

Vì sao có một đất nước vẫn đang 'mắc kẹt' ở năm 2018 dù thế giới đã sang năm Bính Ngọ 2026?

Tiêu điểm - 21 giờ trước

GĐXH - Khi thế giới đã bước sang năm 2026, thì ở Đông Phi, có một quốc gia vẫn… thong thả sống ở năm 2018.

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Loài động vật này vô cùng quý hiếm nặng gần 2 tấn, cả thế giới chỉ còn lại hai cá thể. Nếu các nỗ lực bảo vệ và nhân giống thất bại, thế giới sẽ mất mãi mãi loài động vật quý hiếm này.

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Trung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Bốn phương - 2 ngày trước

Những viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Bí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Lăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.

Top