Hà Nội
23°C / 22-25°C

Siêu mẫu Cẩm Nhung: Không để mất gia đình nếu không được làm mẹ

Thứ tư, 14:42 08/07/2009 | Gia đình

Xinh đẹp, thông minh và năng động trong kinh doanh. Ngoài những điểm ai cũng dễ nhìn thấy này, siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung đang đau đáu điều gì? Lần đầu tiên chị tâm sự về gia đình, chuyện làm dâu của sếp, chuyện yêu và giữ gìn hạnh phúc gia đình sau bảy năm kết hôn.

 
Một người chồng thành đạt, yêu thương mình hết lòng; một công việc kinh doanh phát triển ổn định; một gia đình hạnh phúc, vật chất đủ đầy… giờ chị còn thiếu gì?

- Tôi quả là người may mắn. Nhưng tôi không nghĩ những điều bạn vừa nêu ở trên đã tạo nên hạnh phúc. Tất cả có thể rời khỏi tôi bất cứ lúc nào vì cuộc sống vốn dĩ chứa đựng nhiều bất ngờ và đổi thay. Với tôi, điều quan trọng nhất và không thể thiếu trong mọi hoàn cảnh, tạo nên sự giàu có, chính là thái độ sống. Tôi cần có và duy trì hàng ngày thái độ sống tốt.

Người đẹp lấy đại gia thường cho phép mình hưởng thụ cuộc sống an nhàn, sung sướng, sao chị lại bắt bản thân làm việc nhiều như vậy? Đi công tác liên tục, chị không sợ sắc đẹp nhanh chóng tàn phai?

- (Cười lớn). Thật thú vị khi nghe câu hỏi này! Người đẹp và đại gia, một cụm từ hòa hợp như một tất yếu của xã hội. Cứ cho chồng tôi là đại gia nhưng đại gia nhà tôi luôn muốn vợ làm việc thật nhiều, hiện tại và mãi về sau. Cho tới khi qua tuổi về hưu của phụ nữ, có lẽ anh ấy vẫn muốn vợ mình làm việc. Chồng tôi cần một người phụ nữ năng động làm vợ mình. Tôi tin là như vậy.

Với tôi, làm việc là để hưởng thụ cuộc sống, một trong những cách duy trì thái độ sống tốt và đặc biệt giúp bạn trẻ lâu. Khi làm việc, tôi thấy mình vui vẻ, hoạt bát, xinh đẹp.
 

Chúng tôi đang rất mong có tiếng khóc trẻ thơ trong căn nhà nhỏ của mình.

Lần nào gặp cũng nghe chị ca ngợi chồng. Bạn bè cũng bảo vợ chồng chị rất hợp nhau. Bí quyết nào giúp vợ chồng chị vẫn say đắm nhau sau bảy năm chung sống?

- Tôi nghĩ sự hòa hợp do tự nhiên mà có, đó là phần quan trọng đầu tiên. Phần còn lại là sự nể phục và ngưỡng mộ lẫn nhau. Khi có những điều đó kèm theo một chút nhạy cảm và nỗ lực từ hai phía, tôi nghĩ cuộc sống sẽ thú vị hơn. Nhưng cuộc sống còn dài ở phía trước, đôi khi vì xao lãng, ta sẽ đánh mất sự say đắm thuở nào.

Giờ đây, khi ngưỡng mộ một người, tôi cho phép mình nói lên điều đó. Tôi nể phục và ngưỡng mộ chồng nên luôn muốn được chia sẻ lòng ngưỡng mộ với anh ấy, bất cứ lúc nào có thể.

Người ta hay bảo: “Cơm quen, vợ lạ”. Vợ đẹp đến mấy mà sống chung với nhau lâu, đàn ông cũng chán. Vì sao anh ấy vẫn mê chị?

Tôi không thể trả lời được câu hỏi này chính xác bằng chồng tôi! Nhưng tôi nghĩ anh ấy thích sự ổn định và sợ phiêu lưu tình ái.

Người ta bảo con trẻ cũng là sợi dây gắn kết quan hệ vợ chồng…

- Chúng tôi đang rất mong có tiếng khóc trẻ thơ trong căn nhà nhỏ của mình. Cách đây gần ba năm, tôi đã mất hai đứa con trong cuộc vượt cạn ngoài mong muốn khi mang thai hơn năm tháng.

Thời khắc ấy, tôi thật sự quỵ ngã. Chồng tôi đã ở đó, chia sẻ với vợ. Không có sự than khóc hay trách cứ nào. Sáng sớm hôm sau, anh soạn một bức thư gửi cho tất cả nhân viên, bạn bè và người thân. Nội dung là lời cảm ơn chân thành mọi người đã quan tâm, chúc phúc cho tôi trong thời kỳ mang thai. Đồng thời thông báo tôi sinh non và mong mọi người khi gặp chúng tôi không nhắc tới chuyện này.

Chia buồn là một nếp sống đẹp nhưng anh hiểu, nếu để tôi chìm đắm vào nỗi đau, đó lại là một lựa chọn không thông minh. Bằng những biện pháp tâm lý ngược với thói quen, anh đã cùng tôi vượt qua điều đau lòng này một cách nhẹ nhàng nhất.

Tôi không cho rằng con cái là sợi dây bền vững, quan trọng nhất gắn kết hai người với nhau. Tôi mong có con, nhưng không nghĩ đó là nghĩa vụ của mình. Mong ước và nghĩa vụ, hai điều này khác nhau. Vì thế, tôi không cho phép mình đánh mất hạnh phúc của cuộc sống nếu như thượng đế không cho tôi được làm mẹ. 

Tôi đã đọc bài phỏng vấn một phụ nữ nổi tiếng, mẹ của những cô bé xinh đẹp. Cô ấy nói: “…Phụ nữ không có con như cây không có trái”. Tôi thấy ý này đúng nhưng chưa đủ. Nếu không thể có con, họ vẫn có thể nuôi những đứa trẻ khác khôn lớn. Hạnh phúc vô bờ bến này cũng chẳng khác nhiều so với việc sinh con.
 

Vũ Cẩm Nhung cùng chồng.

-Từ một trưởng nhãn hàng trong Công ty Dược Trung ương Huế, nhà nhập khẩu - mỹ phẩm, chị gặp rồi yêu con trai sếp và làm dâu sếp của mình. Chị đã vượt qua cảm giác khó khăn ban đầu như thế nào để hòa hợp với gia đình chồng?

Quả là quá khó đối với một cô gái trẻ tuổi và cứng đầu như tôi. Nhiều năm trước, tôi đã từng tự hỏi mình cả triệu lần cùng một câu hỏi: Ở đây, tôi có được yêu thương như cách ba mẹ ruột yêu thương tôi không? Và cuối cùng, khi vượt qua được chính rào cản của bản thân để tới gần gia đình chồng, tôi không tự hỏi mình nữa.
 
- Điều gì khiến chị phải đọc sách, cập nhật kiến thức nhiều để kinh doanh giỏi? Người đẹp như chị đâu cần phải lo giữ chồng?

Tôi không nghĩ mình phải giữ chồng, đó không phải là quan điểm hôn nhân của tôi. Đọc sách, cập nhật thông tin, kiến thức, làm việc, trang điểm, yêu thích thời trang, có vô vàn đam mê… làm tôi thấy cuộc sống tuyệt vời đúng nghĩa. Dù tôn trọng, ngưỡng mộ và yêu thương chồng, nhưng tôi không sống và làm mọi điều chỉ vì anh ấy. Tôi thích sự độc lập và hiểu tình yêu đến rồi đi đôi lúc nhanh như tia chớp.

- Dạo này gọi điện, lần nào cũng nghe nói chị đang ở Bangkok, Thái Lan. Chị sắp có kế hoạch kinh doanh gì mới sao?

Tôi đang có một kế hoạch lớn và vài kế hoạch nhỏ tại Bangkok. Đây là một trong những kế hoạch dài và rất khó khăn của đời tôi. Tôi sẽ sống một thời gian tại Bangkok để thực hiện kế hoạch này.

Theo đuổi công việc kinh doanh với những dự án ngày càng lớn, luôn phải dành thời gian chăm chút cho vẻ bề ngoài để xứng danh cựu siêu mẫu, lại là người vợ đảm đang… chị đã hoàn thành xuất sắc nhiều vai trò. Có lúc nào chị thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi?

Gặp tôi, nhiều người nói: “Trông Nhung rất nhàn hạ và sung sướng!”. Có lẽ sự thoải mái thực sự trong tâm hồn đã thể hiện ra bên ngoài, qua ánh mắt và nụ cười của tôi. Tôi không phải liên tục gồng mình lên trong guồng quay của công việc, tiền bạc hay danh vọng.

Tôi không muốn đặt mình trong những kế hoạch bắt buộc theo kiểu: mọi người như vậy và mình cũng như vậy. Tôi coi công việc như đam mê thú vị; coi bạn bè, đồng nghiệp như người thân; luôn cố gắng xem những khó khăn, áp lực như bài toán “vui” cần tìm lời giải đáp.

Tôi có thể tự thưởng cho mình bất kỳ món quà tinh thần nào và bất cứ lúc nào.

- Ở công ty, chồng chị là tổng giám đốc, còn chị là phó tổng giám đốc ngành hàng mỹ phẩm. Ở nhà, ai là người “cầm trịch”?

Nhiều khi tôi cũng bị cuốn theo trào lưu đòi quyền bình đẳng nam nữ. Tôi không phản đối hoàn toàn điều này nhưng phụ nữ vẫn phải là phụ nữ. Trong tình yêu hay gia đình, tôi vẫn muốn đứng cạnh, ngang bằng nhưng được ngả vai vào người đàn ông của mình một cách nhẹ nhàng và đầy nữ tính. Tôi không muốn trở thành người đàn bà thép, lạnh lùng và “cầm trịch” mọi chuyện.

- Chị luôn lụa là, mượt mà mỗi khi ra ngoài, nhưng lúc mới khởi nghiệp, chị rất vất vả. Chị đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào?

Những ánh nhìn nghi ngại, đôi khi coi thường người mẫu “có cái đầu rỗng và chỉ biết dạo chơi trên thảm hồng”, sự chế giễu của tôi với chính bản thân… đã giúp tôi vượt qua những thời khắc tưởng chừng khó khăn nhất. Tôi vẫn mong áp lực này sẽ theo mình đến mãi sau này để có thể mạnh mẽ đi qua nhiều khó khăn trong cuộc đời.
 
- Thời bé, chị mơ ước gì? Giờ đây chị còn điều gì chưa thực hiện được?

Khi nhỏ, tôi mơ có kẹo cao su để nhai cả ngày, mơ có một lọ nhũ để sơn móng tay rồi đi một vòng tròn để ngửi thấy mùi acetone, mơ nhà có tủ lạnh để ăn chè đậu đen với đá, mơ được một lần đi máy bay, mơ sẽ trở thành bác sĩ… Những giấc mơ tuyệt vời ấy cùng với tình yêu của gia đình đã nuôi tôi trưởng thành. Còn ngày hôm nay, tôi lại mơ mình có được những giấc mơ dễ thương như thuở nhỏ.

Xin cảm ơn chị và chúc chị mãi là người phụ nữ thú vị trong cả công việc lẫn đời sống gia đình!
 
Theo Herworld
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bố mẹ ly hôn, tôi sống với mẹ đến lớp 5 thì bố đón về nuôi nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể hòa nhập được nhà nội

Bố mẹ ly hôn, tôi sống với mẹ đến lớp 5 thì bố đón về nuôi nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể hòa nhập được nhà nội

Gia đình - 4 giờ trước

Tôi như người thừa hoặc là khách đến chơi nhà, lặng lẽ trong bữa cơm gia đình, nơi mọi người kể chuyện về những kỷ niệm mà tôi không có mặt.

4 cung hoàng đạo nữ hay để cha mẹ phải thúc giục chuyện hôn nhân vì cứ 'bình chân như vại'

4 cung hoàng đạo nữ hay để cha mẹ phải thúc giục chuyện hôn nhân vì cứ 'bình chân như vại'

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Dù không mắc Hội chứng sợ kết hôn (Gamophobia) theo y học, nhưng chỉ cần nhắc tới chuyện lập gia đình với những cung hoàng đạo nữ này là họ sẽ tìm cách lảng tránh.

7 năm sau hôn nhân đổ vỡ, tôi tìm được bến đỗ mới nhưng cô con gái nhỏ lại kiên quyết phản đối đến cùng

7 năm sau hôn nhân đổ vỡ, tôi tìm được bến đỗ mới nhưng cô con gái nhỏ lại kiên quyết phản đối đến cùng

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Thật may vì anh cũng đồng quan điểm với tôi, điều quan trọng hơn hết là cảm xúc của con trẻ.

Thừa kế hơn 10 tỷ, người phụ nữ gần mất trắng bởi cuộc tình ngọt ngào với gã đàn ông có vợ

Thừa kế hơn 10 tỷ, người phụ nữ gần mất trắng bởi cuộc tình ngọt ngào với gã đàn ông có vợ

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Một mối tình "ngọt như đường" khiến người phụ nữ tưởng mình tìm được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, thứ cô nhận lại chỉ là mất mát và cay đắng.

Phát hiện ra chồng nhắn tin "đong đưa" với gái lạ, tôi chưa kịp lên cơn ghen thì mẹ chồng đã ra tay xử lý

Phát hiện ra chồng nhắn tin "đong đưa" với gái lạ, tôi chưa kịp lên cơn ghen thì mẹ chồng đã ra tay xử lý

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Mẹ chồng nói với tôi là đàn bà khôn không cần đánh ghen, hãy để "bậc cao nhân" xử lý. Mà cao nhân ở đây chính là bà chứ ai.

Chăm người già lương hưu 60 triệu/tháng, tôi phát hiện: Họ buồn chẳng kém người nghèo

Chăm người già lương hưu 60 triệu/tháng, tôi phát hiện: Họ buồn chẳng kém người nghèo

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - 10 năm làm giúp việc chăm sóc người cao tuổi đã dạy tôi một sự thật không ngờ về những năm tháng cuối đời.

Một đêm về muộn, nhìn mẹ kế ngồi gấp áo cho ba, tôi chợt hiểu ra lý do bà luôn bị lừa

Một đêm về muộn, nhìn mẹ kế ngồi gấp áo cho ba, tôi chợt hiểu ra lý do bà luôn bị lừa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nhưng tôi vẫn chưa học được cách chấp nhận điều đó.

5 cung hoàng đạo nam không thích trói buộc bởi hôn nhân

5 cung hoàng đạo nam không thích trói buộc bởi hôn nhân

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những anh chàng cung hoàng đạo này sợ đánh mất đi tự do và đeo vào người một đống những ràng buộc và lo toan.

Chị gái và mẹ đẻ lừa vay của tôi 300 triệu, suốt 5 năm không trả còn thản nhiên đòi quỵt

Chị gái và mẹ đẻ lừa vay của tôi 300 triệu, suốt 5 năm không trả còn thản nhiên đòi quỵt

Gia đình - 1 ngày trước

Có lẽ, cuộc đời này công bằng theo cách riêng của nó. Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra.

Đánh đổi tuổi xuân "tìm con" hơn một thập kỷ

Đánh đổi tuổi xuân "tìm con" hơn một thập kỷ

Gia đình - 1 ngày trước

"12 năm, 12 lần chọc hút trứng, 12 lần chuyển phôi - tôi đánh đổi cả tuổi xuân, nước mắt, sức khỏe và niềm tin để được nghe tiếng khóc đầu tiên của con" chị Tươi, 35 tuổi, ở Hà Nội, chia sẻ về hành trình "tìm con" đầy gian nan trong chương trình "Điều kỳ diệu của Ba Mẹ" do IVF Tâm Anh tổ chức.

Top