Sinh con thưa hay dày?
GiadinhNet - Khoảng cách năm sinh giữa các đứa trẻ trong một gia đình cũng là mối bận tâm của không ít bậc cha mẹ. Đôi khi nó tạo ra không ít chuyện dở khóc, dở cười...
Cô Lê Thị Lệ Thủy (Q. 11, TP. HCM): Các cháu cách nhau 3, 4 tuổi là vừa

Hai con gái đang sống chung với tôi chỉ cách nhau ba tuổi nên đi đâu cũng có nhau. Những khi cha mẹ bận, hai chị em lại bày đồ hàng ra chơi với nhau rất vui vẻ. Vợ chồng tôi không phải khổ sở vì trông coi hai cháu nhiều. Nhưng đó là thời gian khi cô chị đã lên 9 tuổi còn cô em 6 tuổi. Trước đó thì cực lắm. Tôi nhớ nhất khi các cháu mới chỉ 4-5 tuổi, ngày nào vợ chồng tôi cũng nhức đầu với việc phải phân xử ai đúng, ai sai. Một số người nói sinh con dày, liên tiếp nhau thì tiện chăm sóc nhưng tôi thấy như thế cực vô cùng. Đôi khi người mẹ không đủ sức, đủ thời gian mà lo cho hai con cùng một lúc, nhất là khi các cháu ốm đau chứ đừng nói tới chuyện làm việc gì khác.
Chị Vũ Thị Ngọc (Q. 5, TP. HCM): Sinh con dày, khổ lắm

Vì chủ quan không kế hoạch nên khi con gái tôi mới được 8 tháng tuổi, tôi lại cấn bầu. Có lẽ vì sinh quá dày, sức khỏe không tốt nên lần này tôi sinh non. Cháu thiếu kí trầm trọng, sức khỏe rất èo uột và phải ở bệnh viện một thời gian.
Bây giờ tôi mới biết nỗi khổ của việc sinh con năm một. Đứa lớn chưa biết gì nên mỗi lần thấy mẹ ẵm em là khóc thét lên, giành mẹ rồi có khi lại đánh em. Những lần tôi bận nấu ăn phải để hai bé chơi gần nhau, tôi luôn nơm nớp lo sợ bé lớn đi đứng không vững lỡ té ngã lên cháu nhỏ rất nguy hiểm.
Những lúc nhà không có người, một mình tôi phải chăm sóc, coi giữ bé rất khó khăn. Vì mới biết đi nên cháu rất thích leo cầu thang, lúc nào tôi cũng căng mắt ra trông chừng hai bé, ăn ngủ cũng không yên. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ là đừng bao giờ sinh con dày, sẽ rất cực cho mẹ, khổ cho con.
Chị Phan Thị Nữ Hoàng (Q. Tân Phú, TP. HCM): Tôi dự định sinh các cháu cách 4 năm

Tôi với chồng dự định sẽ sinh con vào năm mới này. Khi con được 4 tuổi tôi sẽ sinh cháu thứ hai. Tôi nghĩ khoảng thời gian này là thích hợp nhất để tôi đủ thời gian chăm bé đầu tiên, chuẩn bị thật kỹ càng cho việc sinh bé thứ 2, cả về mặt kinh tế và sức
khỏe. Tôi nghĩ như thế thì hai con sẽ dễ thân thiết với nhau hơn.
Tôi có người bà con, sinh con thứ 2 khi con lớn của
họ đã 20 tuổi. Vì ở tuổi 40 nên việc chăm sóc con nhỏ khá vất vả, lúc đó họ mới thấm câu “cha già nuôi con mọn”. Người con lớn lúc này đã lập gia đình, hai anh em không có sự gắn bó tuổi thơ nên tình cảm anh em cũng ít khắng khít.
Thanh Nga (Thực hiện)