Sinh viên mang... cá sấu đi du lịch

| Bốn phương

Giadinh.net - Hải quan Nauy đã tiến hành kiểm tra chuyến tàu từ Thụy Điển đến Nauy và bất ngờ phát hiện ra một chú cá sấu còn sống đang "nằm nghỉ" trên đoàn tàu.

Ảnh minh họa.

Cá sấu nằm trong danh sách các loại hàng hóa nguy hiểm không được vận chuyển trên tàu. Được biết, chú cá sấu này dài gần 1m, nó được bọc trong một chiếc túi hở để giúp chú cá sấu... dễ thở hơn. Chủ nhân của chú cá sấu này là một sinh viên 22 tuổi, người Nauy.
 
Sinh viên này cho biết, chú cá sấu là "thú cưng" cậu ta mua được ở Ba Lan từ học kì trước và bây giờ mang theo nó về nhà. Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện, chú cá sấu đã được gửi tới các cơ quan bảo vệ động vật.
 
Được biết, đây không phải là trường hợp hành khách duy nhất mang theo "hành lý đặc biệt" kiểu này. Năm ngoái,  hai cô bé 11 tuổi cũng đã trốn hải quan để mang theo hai chú chim cu gáy đi Tunisia. Năm 2008, hải quan Australia còn phát hiện trong hành lý của một hành khách 5 con trăn khổng lồ và 2 con nhện độc.
 
B.N (Theo THX)
hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Thành phố của những cái nhất, nơi tương lai đang diễn ra

Thành phố của những cái nhất, nơi tương lai đang diễn ra

Tiêu điểm -

Chỉ trong hơn bốn thập niên, một thành phố phía Nam Trung Quốc đã tạo nên một chuỗi kỷ lục: đặc khu kinh tế đầu tiên, có hệ thống xe buýt và taxi thuần điện đầu tiên trên thế giới, một trong những đô thị đi đầu về kinh tế tầm thấp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.