Sợ bạn trai ngay sau lần đầu vào khách sạn cùng nhau

| Tâm sự

Sau hôm đó tôi luôn tìm cách né tránh, anh gọi tôi không dám nhấc máy, nhắn tin hỏi thì tôi bảo bị đau họng, bị cảm không tiện nói chuyện, có gì hai đứa chỉ nhắn tin.

Tôi và bạn trai hẹn hò được khá lâu, anh hơn tôi 4 tuổi. Tôi không thuộc tuýp quá coi trọng sự trong trắng, cho phép anh đi quá giới hạn vì tin hợp nhau chuyện chăn gối cũng chiếm phần lớn quyết định hạnh phúc, cũng tò mò muốn biết hai đứa có hợp không. Cả hai đã tính và tìm thời điểm khi nào thì thích hợp nhất.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bản thân đã tự tin chuẩn bị sẵn sàng, hồi hộp chờ ngày lãng mạn đó cùng anh mà khi hai đứa vào khách sạn, lần đầu nhìn thấy "cậu nhỏ" của bạn trai mà tôi thẫn thờ. Nó không giống như những gì tôi tưởng tượng, cũng chẳng đẹp như anh. Khủng hoảng tâm lý nên tôi cứ cố khép nép, tránh xa thì anh nghĩ tôi e thẹn nên càng tấn công. Cuối cùng tôi không đủ can đảm để tiếp tục, đành tìm lý do về trước.

Sau hôm đó tôi luôn tìm cách né tránh, anh gọi tôi không dám nhấc máy, nhắn tin hỏi thì tôi bảo bị đau họng, bị cảm nên không tiện nói chuyện, có gì hai đứa chỉ nhắn tin. Anh hỏi tôi là mình có làm gì không phải với tôi hay làm tôi thất vọng không? Tôi chỉ trả lời qua loa, vin lý do tới tháng nên hơi khó chịu, tính nết chập chờn, rồi lẩn sang chuyện khác vì thật ra anh chẳng làm gì sai, chỉ là bản thân tôi bị khủng hoảng tinh thần.

Tôi chưa trải đời nên không biết chuyện mình đang bị khủng hoảng tinh thần như thế này là bình thường hay bất thường. Giờ đây đã hai ngày trôi qua mà tôi vẫn trong giai đoạn căng thẳng tinh thần, bế tắc, không biết đối mặt với anh thế nào, cũng không thể tránh mặt anh mãi được. Mong nhận được lời chia sẻ chân thành từ độc giả. Xin cảm ơn.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.