Số trẻ bị bệnh “tay, chân, miệng” tăng gấp đôi

| Gia đình

Số lượng trẻ mắc bệnh tay-chân-miệng nhập viện ở BV Nhi Đồng 2 - TP.HCM đã tăng gấp đôi so với tháng 2. Bác sĩ khuyến cáo, trẻ nghi mắc bệnh nên đưa ngay đến bệnh viện, đừng cho trẻ uống quá nhiều thuốc hạ sốt, bệnh tình sẽ nghiêm trọng hơn.

Ngày 31-3, theo BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc BV Nhi đồng 1 TPHCM, số lượng gần 500 trẻ đến khám và nhập viện do bệnh “tay, chân, miệng” trong tháng 3 - tăng gấp 2 lần tháng trước - là điều đáng chú ý trước một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Nhiều trường hợp bệnh diễn tiến nặng trong vòng 24 giờ đầu, gây biến chứng lên não, yếu-liệt tứ chi. Theo chu kỳ hàng năm, cao điểm của bệnh “tay, chân, miệng” sẽ còn tiếp tục gia tăng và kéo dài đến hết tháng 4 và 5.

Khi trẻ có triệu chứng sốt cao, hoảng hốt, nôn ói liên tục, thay vì đưa trẻ đến khám ở cơ sở y tế, nhiều phụ huynh đã mắc sai lầm khi cho trẻ uống Aspirin làm cho bệnh diễn tiến phức tạp hơn.

Ngoài ra, bệnh thủy đậu (trái rạ) cũng đang gia tăng (34% so với tháng trước) làm cho hàng trăm trẻ phải nhập viện, đã có trường hợp trẻ tử vong do nhiễm trùng huyết khi phụ huynh tự giữ trẻ ở nhà điều trị không đúng cách (không cho tiếp xúc với nước, ủ ấm).

Theo SGGP

hoaianh
Ý kiến của bạn
Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Gia đình -

GĐXH - Chuyện tình vừa đẹp, vừa buồn của đôi tình nhân xa cách hai bờ sông Ngân mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần... khiến mùa mưa ngâu tháng 7 âm lịch thêm lãng mạn, khiến những người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu, những cặp vợ chồng mong êm ấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.