Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sống đạm bạc giữa cánh đồng, nuôi vịt lấy tiền xây hàng chục căn nhà và cầu từ thiện

Thứ bảy, 08:55 23/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - 15 năm qua, bà Võ Thị Thiền (66 tuổi, ngụ ấp 7, xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) phát tâm từ thiện, cưu mang những mảnh đời bất hạnh.

15 năm qua, bà Võ Thị Thiền (66 tuổi, ngụ ấp 7, xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) phát tâm từ thiện, cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Trung bình mỗi năm, bà Thiện xây từ 2 đến 3 căn nhà cho những người nghèo. Ít ai biết rằng, đó là những đồng tiền được tích cóp từ nghề chăn nuôi vịt đồng nắng mưa sớm tối. Hơn nữa, cuộc sống của người phụ này cũng cơ cực chẳng kém, nhưng bà Thiền lại giàu ở chỗ tấm lòng.


Bầy “vịt từ thiện” của bà Năm Thiền

Bầy “vịt từ thiện” của bà Năm Thiền

“Chuyện nhỏ mà, có gì đâu để kể”

Từ ngày bà Võ Thị Thiền làm từ thiện, bà được bà con trìu mến gọi là “bà Năm Thiền”. Anh Nguyễn Văn Phương - Trưởng ấp 7 - cho biết, nhà bà Năm ở giữa đồng không mông quạnh. Để đến được nhà bà, cứ men theo con đường đất chạy dọc theo kinh lớn là tới. Nhưng để gặp được bà Năm Thiện lại không dễ chút nào: “Bà ấy đi vắng suốt, không sửa nhà cho mấy người nghèo thì lại đi thả vịt sang cánh đồng ấp bên. Thôi, cứ để tôi đưa mọi người đi cho chắc ăn, đến người cùng ấp tìm bà ấy còn khó”, anh trưởng ấp nhiệt tình dẫn đường. Đúng như lời anh Phương cảnh báo, bà Năm Thiền không có nhà, vì đang bận sửa lại mớ đá trước cửa nhà ông Ba Tâm gần đó.

Lúc chúng tôi đến, bà Năm Thiền cũng vừa xuống len cuối cùng để sửa sang lại mấy hòn đá ở đoạn đường mới đổ. Sau đó, bà niềm nở dẫn khách về nhà mình. Căn nhà lá ám mùi hôi của vịt. Nhà chẳng có ai, ngoài đứa cháu nội vừa học xong lớp 9. Hỏi ra mới biết, vợ chồng người con trai độc nhất đã lùa vịt chạy đồng từ tận tháng trước, dăm ba tháng mới về mới về, còn mấy đứa cháu khác đứa đi học, đứa đi làm. Trà nước với bà, tách trà thơm lừng, bà bảo đó là trà sen, do chính tay cô Tư Lớn, người trước đây được bà cất nhà ở cạnh Khu sinh thái Gáo Giồng sao tặng.

Nhắc đến đây, chúng tôi chợt nhớ lại danh sách chú Ngô Văn Đạt, nguyên Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi ấp 7, xã Phong Mỹ cho xem. Hơn 15 năm, trung bình một năm 3 căn nhà, trị giá mỗi căn hơn chục triệu đồng. Ngoài ra còn có không biết bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu đoạn đường được hình thành từ cái tâm của người phụ nữ quê chân chất. Mới đây, bà được Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen, ghi nhận những đóng góp âm thầm, đầy ý nghĩa cho xã hội. Vậy mà khi hỏi về những việc mình làm, những mảnh đời được bà giúp đỡ, bà Năm Thiền lại khiêm tốn gạt đi: “Có đáng chi đâu mà nhắc”. Tuy nhiên, bà lại không bao giờ quên những hoàn cảnh đặc biệt ấy. “Như chú út Hồng góa vợ không con, cụ Tư Lớn ngoài 80 tuổi lụm khụm ở một mình, nhà chú Được Em đông con… Xã hội còn nhiều người khổ, tiếc là mình không giúp được hết”, đó là điều khiến cho bà luôn đau đáu.

Bà coi đó là những việc nhỏ, bà làm từ cái tâm với những người cùng khổ, chứ không phải để ghi danh, nên không muốn khắc tới. Bởi thế, anh Phương phải nói thêm với chúng tôi về những “việc nhỏ chẳng đáng kể” của bà Thiền: “Ngoài cất nhà, thấy nghe nói ở đâu đường còn sình lầy, dù ở Tân Nghĩa, Phương Thịnh, Phương Trà, Ba Sao,... hễ trẻ con đi học lấm lem, người lớn đi lại khó khăn, cô Năm đều mua đá rải đường để bà con bớt phần khó nhọc. Thêm nữa, cô còn gỡ bỏ cầu khỉ, bắc tạm cầu ván cho thông thương”.

Bà Năm Thiền không kêu gọi từ thiện từ những cá nhân hay tổ chức nào. Bà làm thiện từ chính những đồng tiền mồ hôi, công sức lao động của chính mình. Như xác nhận của anh Phương, gia cảnh của bà Năm Thiền cũng không mấy khá giả. Đến nhà bà, chúng tôi tận mắt chứng kiến cuộc sống đạm bạc, thậm chí là có phần kham khổ của gia đình này. Ngồi trò chuyện mãi một lúc lâu, bà mới trầm ngâm kể về lý do hành động thiện nguyện của mình, đó là trả ơn cuộc đời. Trước đây, gia đình trong cơn túng quẫn đã được một người cưu mang giúp đỡ. “Hòa bình lập lại, cả nước còn nghèo lại thêm nạn nước lụt năm 78 (năm 1978), dân quanh vùng này đói khổ biết nhiêu mà nói. Nhà nghèo, cơm không có ăn, phải trộn bo bo nấu cháo, ăn riết rồi cũng không còn bo bo để mà ăn, phải đốn chuối non luộc lên mà ăn cho đỡ đói. Ba mẹ cô vừa nghèo, vật lộn với mười mấy miệng ăn. Anh chị em cô đói lên đói xuống. Ba cô chịu không nổi mới đánh liều lẻn vào nhà Tư xóm trên định bụng đội một thúng lúa về. Xui sao lúc ba cô đang xúc lúa cũng là lúc có bước chân bước vào, ba cô hoảng quá quăng thúng chạy ra thì đâm sầm trúng ngay ông Tư chủ nhà. Tưởng đâu là chuyến này bị bắt đóng chăn, bỏ tù mọt gông. Không ngờ, ông Tư bước vào sửa thúng lúa, đỡ lên cho ba cô đội về”. bà kể.

Từ đó, cha bà Năm khẩn đất hoang, cũng có chút ít dư giả gọi là của ăn của để. Nhớ ân tình của ông Tư, người luôn rộng lòng với bà con nghèo, cha bà Năm cũng phát tâm giúp đỡ những số phận nghèo khổ. “Khi đó cô còn nhỏ, nghĩ phần nhiều cho mình, thấy ba má làm ra bao lúa cực khổ nên đâu dám đòi sắm quần sắm áo. Cái tự nhiên thấy ba má xúc gạo, xúc lúa cho người khác, nói là mượn tạm nhưng khi trả khi không. Lúc đó, cô xót của, quay ra trách ba má: “Con mần (làm) cực khổ biết bao nhiêu mà nói, mà không may quần may áo cho con. Đi học về lên lưng bò cho bò ăn rồi đi mót lúa, đem về đạp bán may quần áo bận đi học, mua tập đi học”. Ba cô chỉ bảo: “Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng thấy ai bằng mình. Mình như thế này là được rồi con, họ không có cái ăn, tội lắm con à”“, nhắc đến đây, mắt bà rơm rớm.

Năm 2000, cũng lại là năm nước trắng đồng, mùa màng thất bát, cây cối ở vùng sông nước cũng chẳng chịu nổi trận lũ kéo dài năm ấy. Năm ấy, ba bà Năm Thiền bệnh nặng qua đời. Đêm khai mộ cụ (tức 3 ngày sau khi chôn theo tập tục của người miền Nam), bà mơ thấy bồ lúa nhà mình bị chuột cắn phá. Tiện tay cầm khúc cây, bà đập chết một con dưới chân mình, con chuột chết tươi. Nào ngờ, con chuột ngã lăn ra đất đó lại là ông cụ. Hoảng quá, bà bừng tỉnh dậy, chợt nhớ đến ngày cả nhà còn đói năm xưa, rồi nhớ ngay lời dặn của ông cụ lúc sinh thời. Từ lúc đó, bà ăn chay trường và phát tâm làm từ thiện cho đến bây giờ.


Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp gửi bằng khen ghi nhận những đóng góp của bà Năm Thiền

Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp gửi bằng khen ghi nhận những đóng góp của bà Năm Thiền

Làm từ thiện theo kiểu miền sông nước

Với hoàn cảnh hiện tại của gia đình bà, vừa tìm cách xoay trở êm thấm, vừa thực hiện được di nguyện của cha để “trả nợ đời” vừa chu toàn trong gia đình. “Lúc đầu, cô trăn trở dữ lắm con, không biết lấy gì để giúp, rồi như có linh tính, thấy lúa cắt xong còn lúa chét ngoài đồng, cô bạo gan mua 200 con vịt nuôi. Vừa nuôi cô vừa nguyện: “Ba phù hộ độ trì cho con nuôi mấy con vịt lứa này mạnh giỏi, con nuôi thêm để cất nhà cho bà con còn nghèo khó. Hình như ba cô phù hộ vậy con. 200 con đều lớn nhanh như thổi”, bà vừa kể lứa về lứa vịt đầu tiên “khởi nghiệp” làm từ thiện.

Hứa là làm, tiền bán lứa vịt đầu tiên bà mua ngay đám bạch đàn trên mảnh đất đối diện để cất nhà cho vợ chồng chú Sáu Việt, vợ chồng chú không đất, không con, “ăn nhờ ở đậu” trên đất người trong xóm. “Được nước làm tới luôn con”, bà nói vậy rồi cười, giọng cười hào sảng của con người miền Nam phóng khoáng. Xong lứa đầu, bà biết mình có thể xem đây là khoản thu nhập để dành riêng cho công tác từ thiện, lại tính toán làm sao để giúp người nghèo nhiều hơn. Vốn giỏi thu vén trong ngoài, kỹ tính nên tích góp bằng cách xoay vòng. Bà phân chia rõ ràng: đợt vịt này sẽ là tiền thợ, tiền cưa, tiền cây, tiền nhân công đục đẽo...

Sống đạm bạc giữa cánh đồng, nuôi vịt lấy tiền xây hàng chục căn nhà...

Bà Năm Thiền tâm sự: “Cô canh hết trơn rồi. Đợt này đợi cây khô và làm xong phần cơ bản là vịt mình được 3 tháng, mình xuất chuồng bán bầy vịt để mua thiết cất nhà liền cho người ta. Con biết không, làm như cô có tay nuôi vịt vậy đó con, mười mấy năm cô nuôi vịt ít hao lắm, ngay cả đợt H5N1 ai cũng sợ không dám nuôi, mà cô đâu có sợ con. Nhưng…”. Rồi đột nhiên bà nhỏ giọng, nhấp chung trà cô nói tiếp: “Giá cả thì thua con ơi. Không biết đâu mà lường. Lắm khi cây đục đẽo hết rồi mà cô không đủ tiền, người ta đâu dám nhắc, mà chắc người ta cũng sợ cô không cho nữa. Cô mới nói, cô bác thông cảm, cây tui dỡ gỗ xong hết trơn rồi, tui hứa cho là cho nhưng mà giờ tui chưa có tiền mua thiệt, chậm chậm đi rồi tui bán thêm đợt vịt nữa rồi tui mua thiết rồi tui cất liền hà”, bà kể lại những khó khăn gặp phải.

Những tưởng, giữa rào cản cuộc sống, người ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng, giữa bao điều cần phải toan tính thiệt hơn, người ta sẽ dễ thoái chỉ để chăm chăm phần mình. Ấy vậy mà bà không hề nản chí, vừa là sao cho không dở dang công chuyện gia đình, bổn phận của người làm vợ, làm mẹ, vừa không bỏ chừng việc từ thiện. Hơn chục năm, bàn tay người người phụ nữ này vừa vén khéo trong ngoài, vừa nuôi vịt để làm từ thiện để khỏi bận lòng chồng con.

15 năm một người đàn bà sắc vóc nhỏ nhắn đội nón lá đi ngược xuôi hết chăn vịt, rồi mua cây, mua thiết, lại tất tả đi xác minh ở các xã, các huyện từ gần nhà đến các chỗ “đồng không mông quạnh” để cất nhà cho những ai chưa có cửa có nhà. Nghe có vẻ đơn giản nhưng “hành trình” để làm những việc ấy thì chắc có lẽ không giản đơn tí nào. Bà bảo: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, và xã hội sẽ tốt đẹp hơn, nếu ai cũng có tấm lòng như bà Năm nuôi vịt.

Trước kia, khi ba má còn sống, bà không hiểu nên không ủng hộ việc làm từ thiện thì bây giờ tình trạng trên cũng lặp lại. Bà bị chồng phản đối ra mặt từ thuở bà bắt tay đến khi người chồng này qua đời (năm 2015). Nhiều lần, người chồng mâu thuẫn với vợ vì “làm chuyện bao đồng”. Bà kể: “Thấy cô bán vịt cất nhà cho người ta ổng nói ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Dở hơi, hết cất nhà rồi làm cầu, làm đường. Tào lao, đời thuở nào mình đi mà phải làm”. Cái tính thẳng thừng của người đàn ông Nam Bộ chắc phần nhiều là vì xót vợ cực khổ, còng lưng, hết lo chuyện trong nhà, ngoài ruộng, bờ ao, chuồng vịt giờ lại gánh thêm việc ở, việc đi lại của bao người.

Tâm Bình

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm

Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Một cụ ông 73 tuổi ở Nghệ An bất ngờ rời bệnh viện sau ca mổ ruột thừa rồi đi lạc suốt đêm, vượt quãng đường hơn 30km trước khi được người dân phát hiện, hỗ trợ đưa trở lại an toàn.

Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng

Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Nằm bên dòng sông Hồng uốn lượn, làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với truyền thống làm gốm lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quý giá với biết bao thăng trầm của nghề. Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chiếc lò Bầu cổ như một miền ký ức mà khi chạm tới, lòng người lại bâng khuâng.

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4

Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Top