Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sức mạnh phi thường của tình mẫu tử

Thứ hai, 08:11 11/05/2009 | Bốn phương

Giadinh.net - Bà Susan Tollefsen đến từ vùng Romford, phía tây London (Anh) lần đầu làm mẹ khi đã 57 tuổi. Sau hàng chục năm chờ đợi và đối diện với những định kiến khắc nghiệt của dư luận, cô con gái đầu lòng của bà Susan đã trở thành minh chứng cho sức mạnh phi thường của tình mẫu tử.

Khát khao làm mẹ

Năm 1984, Susan Tollefsen ly hôn chồng sau 4 năm chung sống mà không có con. Cho đến khi bước vào tuổi 47 (năm 1998), bà gặp Nick Mayer (48 tuổi) qua một trung tâm tìm kiếm bạn đời và tái hôn. Điều khiến bà lo lắng nhất khi đó là tuổi đã cao và có thể sẽ không thể sinh con được nữa. Tuy nhiên, chồng bà lại không nghĩ vậy. “Những lời động viên của Nick khiến tôi nhận ra, khát khao làm mẹ trong tôi còn rất mãnh liệt. Anh ấy cho tôi xem các bài báo về những phụ nữ già hơn tôi đã có con sau khi thụ tinh nhân tạo”, Susan nói.

Hai vợ chồng Susan đã tính đến việc nhận con nuôi, nhưng theo quy định của pháp luật, họ không được nhận trẻ sơ sinh. Bà Susan cho biết: “Tôi chỉ được phép nhận nuôi trẻ đã lớn. Là một giáo viên chăm sóc trẻ đặc biệt, tôi biết việc dạy dỗ và giúp một đứa trẻ như vậy hòa nhập với gia đình mới rất khó khăn. Hơn nữa, chi phí nhận nuôi một trẻ sơ sinh nước ngoài nằm ngoài khả năng của chúng tôi”.

Hi vọng từ việc thụ tinh nhân tạo dường như cũng bị dập tắt vì Bộ Y tế Anh chỉ cho phép những phụ nữ không quá 40 tuổi thực hiện phương pháp này tại các trung tâm y tế. Vợ chồng bà Susan quyết tâm đến Nga để tiến hành thụ tinh nhân tạo bằng trứng của một người tình nguyện hiến tặng. Tia hy vọng cuối cùng đã trở thành nỗi đau khổ tột cùng của bà Susan khi các chuyên gia y tế Nga thông báo, bà đã bị sảy thai. Thất vọng và sụp đổ, bà Susan càng tuyệt vọng khi thấy bụng mình ngày càng to lên khiến bà lo ngại rằng mình bị ung thư tử cung.

Thế nhưng, điều kỳ diệu đã đến vào đúng giây phút tuyệt vọng nhất đó, khi các bác sỹ thông báo, thai nhi trong bụng bà đã được 30 tuần tuổi. Bà Susan nhớ lại với ánh mắt hạnh phúc: “Tôi bước vào phòng khám ung thư và nghĩ mình sắp chết. Khi bác sĩ nói rằng tôi đang mang thai, tôi đã lịm đi trong nước mắt và niềm sung sướng”.
 

Sức mạnh của tình mẫu tử

13 tháng sau khi cô bé Freya chào đời, lần đầu tiên bà Susan lên tiếng kể lại những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời mình trên trang DailyMail (Anh). Đầu tiên là những nguy cơ đe dọa tới sức khỏe vì bà sinh con quá muộn. “Lúc Freya được 5 tháng tuổi, tôi bị một cơn đau hành hạ, không thể cử động được. Các bác sĩ nói rằng, chỉ chậm 5 phút nữa tôi sẽ chết vì viêm ruột cấp tính. Tôi đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật. Đôi khi, tôi tự hỏi mình có quá ích kỉ khi cố gắng sinh con hay không? Có rất nhiều vấn đề đạo đức và lương tâm mà trước khi sinh con tôi chưa từng nghĩ tới”, bà Susan tâm sự.

Định kiến xã hội, đặc biệt là ánh nhìn soi mói của các bà mẹ trẻ cũng khiến bà Susan không ít lần bị tổn thương: “Tôi nhớ như in buổi họp mặt tại câu lạc bộ mẹ và bé, một bà mẹ trẻ đã nói với tôi: “Bà có biết khi cô bé mới 12 tuổi thì bà đã tròn 70 tuổi rồi không?”. Câu hỏi đó thực sự khiến tôi đau lòng và day dứt. Nhiều lần đưa con đi khám bệnh, các bác sĩ đã gọi hai mẹ con tôi là hai bà cháu. Trẻ con vốn rất nhạy cảm. Từ tận đáy lòng, tôi chỉ mong sao Freya sẽ không cảm thấy bối rối vì tôi khi con bé lớn lên”.

Nhưng cũng có rất nhiều người thấu hiểu những khó khăn và nỗi niềm của một bà mẹ lớn tuổi như Susan. “Một bác sĩ nói, bà ấy thích đỡ đẻ cho tôi hơn là cho cô bé tuổi teen ở giường bên cạnh vì bà ấy cảm nhận được niềm hạnh phúc trong ánh mắt của tôi. Tôi thực sự cảm thấy vững tin hơn rất nhiều nhờ lời động viên đó”.
 
Một mái ấm luôn ngập tràn tiếng cười và sự khỏe mạnh của cô con gái đã khiến Susan không còn bận tâm tới những điều nhỏ nhặt. Bà không còn phải giấu giếm tuổi tác hay làm mọi cách để trông mình trẻ hơn. “Điều quan trọng nhất với tôi là từng phút giây quý giá bên Freya. Đó mới chính là hạnh phúc đích thực của cuộc đời tôi”, Susan nói với ánh mắt tràn đầy niềm tin và tự hào.
 

Kỷ lục thế giới về người cao tuổi nhất lần đầu tiên sinh con hiện đang thuộc về bà Carmen Bousada, Barcelona, Tây Ban Nha. Năm 2006, bà đã sinh hạ cặp bé trai sinh đôi ở tuổi 67. Nhiều người cho rằng bà quá ích kỷ và vô trách nhiệm khi “khai man” thành 55 tuổi để được thụ tinh nhân tạo. Tháng 7/2008, bà Omkari Panwar, 70 tuổi, người Ấn Độ trở thành người già nhất thế giới sinh con bằng thụ tinh trong ống nghiệm. Khi đó bà đã có 2 con gái và 5 cháu ngoại.

Nhi Anh (Tổng hợp)

hoaianh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội

Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Một trong những cây cầu dốc nhất thế giới tại Nhật Bản đang gây ám ảnh cho nhiều tài xế, đến mức họ cho biết thường xuyên gặp ác mộng về nó.

Hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo

Hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Nghiên cứu mới cho thấy hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo, làm gia tăng nguy cơ sụp đổ với tác động lớn đến khí hậu toàn cầu.

Phi hành gia NASA nức nở khi thấy một vật thiêng liêng trong ngày trở về Trái Đất sau sứ mệnh Artemis II

Phi hành gia NASA nức nở khi thấy một vật thiêng liêng trong ngày trở về Trái Đất sau sứ mệnh Artemis II

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Chuyến bay lịch sử không chỉ thay đổi góc nhìn về vũ trụ, mà còn khiến người chỉ huy sứ mệnh Artemis II phải bật khóc khi trở lại Trái Đất.

Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động này

Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động này

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Khi hàng triệu con chim bất ngờ dày đặc trên bầu trời đêm, giới khoa học đã lập tức phát đi một khuyến cáo khẩn dành cho người dân.

Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét

Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Sau 30 phút vật lộn và nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, người đàn ông đã đưa được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét vào bờ.

"Di tích" của một vũ trụ khác đang bao vây chúng ta?

"Di tích" của một vũ trụ khác đang bao vây chúng ta?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Thứ vật chất ma quái mà các nhà khoa học theo đuổi bấy lâu nay có thể là tàn tích của các lỗ đen từ một vũ trụ khác.

Bí ẩn loài gặm nhấm khổng lồ nhất lịch sử Trái Đất, mang khối lượng nửa tấn cùng lực cắn kinh hoàng

Bí ẩn loài gặm nhấm khổng lồ nhất lịch sử Trái Đất, mang khối lượng nửa tấn cùng lực cắn kinh hoàng

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Hóa thạch tại Uruguay đã hé lộ Josephoartigasia monesi, loài gặm nhấm khổng lồ nhất lịch sử. Sống cách đây hàng triệu năm, sinh vật to lớn này mang trọng lượng lên tới gần nửa tấn, đi kèm với lực cắn vô cùng mạnh mẽ và cực kỳ đáng sợ.

Trái đất sẽ vượt ngưỡng giới hạn vào năm 2027?

Trái đất sẽ vượt ngưỡng giới hạn vào năm 2027?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Chúng ta đang phải cùng lúc đối mặt với mối nguy kép.

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ, nặng hơn 290kg trên biển

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ, nặng hơn 290kg trên biển

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Phải cần 6 người đàn ông mới có thể kéo được con cá mú khổng lồ nặng hơn 290 kg vào bờ.

Quái vật thế giới chưa từng biết "trỗi dậy" từ khối đá trong bảo tàng

Quái vật thế giới chưa từng biết "trỗi dậy" từ khối đá trong bảo tàng

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Xương của 2 quái vật 110 triệu tuổi đã được một sinh viên phát hiện bên trong một... khối chất nôn hóa thạch.

Top