Suýt chết vì cá nóc tấn công "của quý"
Giadinh.net - Một thiếu niên Campuchia hôm thứ Ba tuần này đã may mắn sống sót sau khi được đưa vào bệnh viện, do bị một con cá nóc tấn công vào khu vực háng.
Nhật báo Koh Santepheap bằng tiếng Khmer của Campuchia cho biết, bé trai giấu tên này hiện đang được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện, vì chỗ cắn của con cá nóc quá hiểm. Hiện các bác sĩ đang băng bó chỗ bị cắn và xem xét các tác động của nọc độc lên sức khỏe của “cậu nhỏ”.
Cha của bé trai tên là Sok Ly cho biết, con cá trở nên hung dữ khi nó vô tình mắc vào lưới của cậu bé, và khi được thả ra, nó đã lao đến tấn công vào chỗ gần mặt nước nhất.
Truyền thuyết của Campuchia luôn khẳng định rằng, vết cắt của một con cá nóc còn độc hơn bất kì loại độc nào, đặc biệt với lứa tuổi thiếu niên. Vì thế, các bé trai ở Campuchia thường được cảnh báo không bơi ở những nơi có nhiều cá nóc sinh sống.
Hiện tình hình của cậu bé đến từ vùng Prek Pneuv, ngoại ô
Hà My (Theo SMH)