Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suýt “liệt dương” vì tự dùng rượu thuốc tăng cường “bản lĩnh”

Chủ nhật, 14:00 14/08/2016 | Phòng the

GiadinhNet - Sau khi uống rượu rắn với hy vọng cải thiện chuyện gối chăn, anh Nam thấy người nóng rực, cơ thể mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa trầm trọng. “Bổ thận, tráng dương” đâu không thấy, chỉ biết anh Nam phải nhập viện điều trị khẩn cấp và đối mặt nguy cơ chịu di chứng nặng nề về sức khỏe, sinh lý.

Sau khi uống rượu rắn với hy vọng cải thiện chuyện gối chăn, anh Nam thấy người nóng rực, cơ thể mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa trầm trọng. “Bổ thận, tráng dương” đâu không thấy, chỉ biết anh Nam phải nhập viện điều trị khẩn cấp và đối mặt nguy cơ chịu di chứng nặng nề về sức khỏe, sinh lý. Đó cũng là cảnh báo cho nhiều quý ông đang mải chạy theo trào lưu “cái gì cũng ngâm, cái gì cũng bổ”.


Không nên lạm dụng rượu thuốc bừa bãi

Không nên lạm dụng rượu thuốc bừa bãi

Trào lưu “cái gì cũng ngâm”

Từ lâu, y học cổ truyền đã sử dụng rượu thuốc vào mục đích chữa bệnh, tăng cường sức khỏe và đặc biệt là cải thiện sinh lý cho nam giới. Tuy nhiên hiện nay, người dân đang sốt lên trào lưu cây cỏ hoa lá, động vật, côn trùng nào cũng ngâm. Với tâm lý “rượu thuốc không bổ dọc thì bổ ngang”, nhiều người tự ý đi mua những loại vị thuốc về ngâm rượu hay mua những bình rượu thuốc ngoài hàng về dùng. Trong đó, những loại rượu ngâm ba kích, nhân sâm, ngũ gia bì, dâm dương hoắc, phá cố chỉ, đỗ trọng, hải mã, tắc kè, bìm bịp, ngọc mã, rắn hổ mang, mật gấu, rết, bò cạp… là phổ biến nhất. Theo lương y Nguyễn Huy (Hội Đông y Việt Nam) thì người Việt có thói quen sử dụng rượu thuốc rất nhiều, đặc biệt là nam giới kém “khoản ấy”. Hơn nữa, cứ có khách là chủ nhà lại mang một bình, có khi là vài ba loại rượu ngâm ra cùng nhậu. Tuy nhiên, việc uống quá nhiều, không theo chỉ dẫn của thầy thuốc có thể gây ngộ độc rượu, ảnh hưởng đến tính mạng.

Anh Hoàng Văn Hùng (44 tuổi, trú tại Đường Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) là một bệnh nhân đang phải nhờ lương y Nguyễn Huy điều trị chứng rối loạn cương dương sau khi sử dụng rượu ngâm để… bổ thận tráng dương. Anh Hùng chia sẻ: “Tuy thân hình tôi nhỏ bé nhưng cái “khoản kia” hồi trẻ chẳng bao giờ phải để vợ phải buồn phiền. Bỗng nhiên gần một năm nay, “cậu nhỏ” tự nhiên không chịu nghe lời, có khi làm “chuyện ấy” với vợ mà không chịu “xuất binh” hay tự nhiên mất hứng giữa chừng. Có khi cả tháng trời, tôi cũng chẳng hề có ham muốn”.

Một lần nhậu cùng cậu bạn “nối khố”, anh Hùng nghe một người khuyên nên mua và ngâm ba kích để “kích” chuyện ấy. Sau đó, anh liền ra chợ mua bình, mua rượu và ba kích loại tốt nhất về ngâm. Ngâm ba kích được khoảng 5 tuần thì anh Hùng lấy rượu ra uống đều đặn 1 cốc 200ml vào mỗi buổi sáng và tối theo như lời anh bạn. Hơn nữa, ai đến nhà nhậu anh cũng mang rượu ba kích ra chiêu đãi. Thời gian đầu, đúng là “chuyện ấy” của anh Hùng được cải thiện, tần suất “yêu” tăng lên nhưng anh vẫn thấy khó xuất tinh. Uống đều đặn được hơn 1 năm thì gần đây, anh Hùng thấy “cậu nhỏ” lại “ỉu xìu”. Anh đi khám Đông y thì được biết bị rối loạn cương dương do điều trị sai cách, uống rượu ngâm quá liều và nếu không trị sớm sẽ dẫn đến liệt dương.

Anh Đỗ Hoàng Nam (35 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) thì lại bị một phen hú hồn vì rượu rắn. “Thời gian trước tôi làm nhiều việc, công việc áp lực căng thẳng nên cơ thể mệt mỏi, “chuyện ấy” với bà xã cũng kém hẳn. Nghe mọi người nói rượu rắn chữa được nhiều bệnh từ đau xương cốt, bổ thận tráng dương, cơ thể khỏe mạnh, gân cốt cường lực nên tôi cũng đi mua một bình tam xà dùng thử. Nhưng khi uống được khoảng nửa tháng thì người nóng rực, cơ thể mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa nên ngừng uống luôn. Một hôm nhân mấy đứa bạn đến nhậu, đang nhậu giữa chừng thì hết rượu nên tôi mang ngay bình tam xà ra cho mọi người dùng. Chẳng biết rượu thế nào, khi uống xong thì mấy anh em đều bị phát hỏa buồn nôn, nôn mửa… May mà nôn xong thì không sao nhưng tôi vứt bình rượu đó đi luôn”, anh Nam chia sẻ.

Theo lương y Vũ Quốc Trung, rượu rắn phải được uống và sử dụng theo sự chỉ định của bác sĩ. Không phải rượu rắn nào cũng bổ, ngũ xà hay tam xà dùng sai có thể phá hủy nội tạng cơ thể. Có nhiều bệnh nhân còn nhiễm độc khi ngâm rượu rắn toàn tính, nọc độc của rắn có thể gây ngộ độc, thậm chí là tử vong, nhất là những người bệnh suy thận, tăng huyết áp, bệnh gan, tim mạch. Hơn nữa, các tài liệu trong Đông y như Nam dược thần hiệu, Lĩnh nam bản thảo đều không hề đề cập đến tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực của rượu rắn. Thậm chí, những người trẻ tuổi, đang trong độ tuổi sinh sản uống rượu rắn có thể làm cho “bản lĩnh đàn ông” yếu đi, mất khả năng sinh sản, về lâu dài có thể khiến liệt dương.

Ngâm và uống rượu thuốc đúng phương pháp


Lương y Nguyễn Huy

Lương y Nguyễn Huy

Theo lương y Nguyễn Huy, rượu thuốc chính là cách mượn rượu để chiết xuất ra những tinh chất quý của các loài thực vật, động vật, côn trùng. Tất cả các bài thuốc phải ngâm đúng liều lượng với đầy đủ các vị thì mới trở thành thuốc và đạt hiệu quả. Tuy nhiên hiện nay, nhiều người ngâm rượu theo cảm tính, không đong đếm đúng liều lượng khoa học và ngâm hỗn loạn các vị thuốc với nhau theo kiểu “có gì ngâm nấy”. Người dân cứ nghe “thiên hạ” đồn thổi loại rượu ngâm nào bổ âm, bổ dương là lại đua nhau tìm mua rồi ngâm cả nguyên con, nguyên cây, nguyên củ vào rượu rồi uống mà không hề biết mình có cần uống và phù hợp hay không. Chính việc lạm dụng rượu thuốc, ngâm không đúng liều lượng, quy chuẩn và đặc biệt là thói quen uống quá liều, uống bừa bãi mà “bổ âm, bổ dương” chưa thấy đã thấy… liệt dương.

Đã gọi là rượu thuốc thì sẽ có hai thành phần là “rượu” và “thuốc”. Bởi vậy, rượu thuốc nếu biết sử dụng đúng cách sẽ trở thành “thuốc tốt” còn nếu sử dụng sai cách thì trở thành “thuốc độc”. Ngoài ra, không phải tất cả các loại rượu “bổ thận, tráng dương” đều có thể dùng cho nam giới mà phải phù hợp với từng người. Nếu như rượu tắc kè, bìm bịp, rượu rắn, cả ngựa… đều tăng cường sinh lực nam giới, giúp hâm nóng phòng the thì cũng có thể gây rối loạn cương dương, liệt dương ở nhiều người. Hơn nữa, những người cơ thể mang bệnh chống chỉ định với uống rượu hay cơ địa không hợp có thể dẫn đến ngộ độc, thậm chí tử vong.

“Ngâm rượu cần phải tuân thủ nguồn gốc của rượu và thuốc. Thuốc cần đúng tên, đúng liều lượng và đảm bảo là dược liệu sạch, không tẩm ướp các chất bảo quản, chất hóa học. Rượu ngâm động vật cũng nên từ 45-55 độ và ngâm nguyên thực vật có thể 40- 50 độ. Người dùng cần chọn rượu đảm bảo, đúng nguồn gốc, tránh mua phải rượu giả”, lương y Nguyễn Huy lưu ý.

Mai Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tình dục dịu dàng – Sức mạnh của sự êm ái

Tình dục dịu dàng – Sức mạnh của sự êm ái

Phòng the - 4 giờ trước

GĐXH - Khi nói đến tình dục, nhiều người thường nghĩ ngay đến sự mãnh liệt, nóng bỏng, hay những trải nghiệm "bùng nổ" mang đậm chất bản năng.

Bí mật sau câu hỏi: 'Em/Anh có thích không?'

Bí mật sau câu hỏi: 'Em/Anh có thích không?'

Phòng the - 23 giờ trước

GĐXH - Trong một thế giới nơi chuyện chăn gối thường bị che phủ bởi kỳ vọng, kịch bản và những hình mẫu "phải thế này mới đúng", thì một câu hỏi tưởng như đơn giản: “Em/Anh có thích không?” lại có sức mạnh lạ kỳ.

'Hôn lên vết sẹo' – Khi sự tổn thương cũng xứng đáng được yêu

'Hôn lên vết sẹo' – Khi sự tổn thương cũng xứng đáng được yêu

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Trong thế giới của những chuẩn mực cái đẹp, nơi làn da mịn màng, cơ thể hoàn hảo được tung hô như tiêu chuẩn tình dục hấp dẫn, thì vết sẹo – dù là dấu vết phẫu thuật, tai nạn, sinh nở hay thương tích tâm lý – thường bị giấu đi, né tránh, thậm chí là che đậy bằng lớp im lặng và tự ti.

Cái chạm đầu tiên – Dấu hiệu tiết lộ tất cả

Cái chạm đầu tiên – Dấu hiệu tiết lộ tất cả

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Có một thứ trong tình yêu không thể giả vờ – đó là cái chạm đầu tiên.

'Cố gắng' – áp lực ngầm giết chết cảm xúc

'Cố gắng' – áp lực ngầm giết chết cảm xúc

Phòng the - 3 ngày trước

GĐXH - Trong các cuộc trò chuyện về tình yêu và tình dục, một cụm từ dường như đã trở thành mặc định: “Phải cố gắng để làm đối phương hài lòng". Nhưng trong rất nhiều trường hợp, chính sự “cố gắng” ấy lại khiến khoảnh khắc thân mật trở nên căng thẳng, gượng gạo và thiếu kết nối.

Chuyện giường chiếu - Một hành trình thấu hiểu

Chuyện giường chiếu - Một hành trình thấu hiểu

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - Khi nói đến tình dục, người ta thường nghĩ đến một hành vi – cụ thể, rõ ràng, nằm trong những khuôn khổ đầy định kiến. Nhưng sự thật thì khác: chuyện “giường chiếu” chưa bao giờ chỉ là chuyện của thể xác. Đó là bản đồ cảm xúc, là chiếc gương phản chiếu mức độ thấu hiểu, đồng điệu và gắn kết của hai con người.

Bàn tay đặt lên ngực – Tín hiệu vô thức của sự gắn bó

Bàn tay đặt lên ngực – Tín hiệu vô thức của sự gắn bó

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Không phải những lời hoa mỹ, cũng chẳng cần đến những cử chỉ cầu kỳ, đôi khi chỉ một bàn tay đặt nhẹ lên ngực người thương đã đủ để nói thay muôn vàn cảm xúc.

Cái ôm sau cuộc yêu: Đo độ gắn bó bằng một vòng tay

Cái ôm sau cuộc yêu: Đo độ gắn bó bằng một vòng tay

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Trong ngôn ngữ cơ thể, không có cử chỉ nào giản dị mà sâu sắc hơn một cái ôm. Và trong tình yêu, cái ôm sau cuộc yêu lại mang một tầng ý nghĩa riêng biệt – không chỉ là sự tiếp nối của khoái cảm, mà là thước đo âm thầm cho mức độ gắn bó giữa hai người.

Khoảnh khắc sau yêu – nơi cảm xúc thật nhất được bộc lộ

Khoảnh khắc sau yêu – nơi cảm xúc thật nhất được bộc lộ

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Trong những cuộc trò chuyện về tình yêu, người ta thường nhắc nhiều đến màn dạo đầu, đến cao trào của sự kết nối thể xác.

3 bí mật của sự hòa hợp gối chăn

3 bí mật của sự hòa hợp gối chăn

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Trong tình yêu, sự hòa hợp thể xác không chỉ đến từ kinh nghiệm hay kỹ thuật, mà còn là kết quả của một quá trình quan sát, cảm nhận và thấu hiểu nhau ở mức độ sâu sắc hơn.

'Hương cơ thể' – Thứ 'nội y vô hình' hấp dẫn, gây nghiện

'Hương cơ thể' – Thứ 'nội y vô hình' hấp dẫn, gây nghiện

Phòng the

GĐXH - Trong thế giới tình cảm, nơi cảm xúc thường được khơi gợi bằng những lời nói hay ánh nhìn, có một yếu tố vô hình nhưng đầy quyền lực vẫn lặng lẽ chi phối sự hấp dẫn – đó chính là mùi hương cá nhân.

Top