Tại sao không thử ngoại tình với chính chồng, vợ mình
Ngoại tình về mặt nào đó cũng nâng cao giá trị của một người. Bởi phải có giá trị thì mới có cơ hội ngoại tình chứ!
Lại nói chuyện viết sách "Ngoại tình với chồng". Hôm bữa, trong lúc sắp xếp tư liệu, tôi đọc lại một lá thư của độc giả gửi vào hòm mail của một tờ báo hồi tôi còn phụ trách. Một người vợ đang ngoại tình với đồng nghiệp. Cô kể rằng từ ngày cô ngoại tình với anh đồng nghiệp, hôn nhân của cô trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Ông chồng vô tâm ngày thường bỗng gọi điện liên tục cho vợ. Chỉ để rủ đi ăn, đi xem phim, đón đưa. Cô hỏi: "Liệu có phải ngoại tình là một cách để hâm nóng lại hôn nhân?".
Tôi không cho là vậy! Việc anh chồng trở nên săn đón hơn nếu không phải vì anh ta "đánh hơi" thấy nguy hiểm thì là bởi vợ anh ta đang trở nên quyến rũ hơn rất nhiều so với trước đây! Vì cô ấy ngoại tình. Mà khi cô ấy ngoại tình thì hẳn nhiên cô ấy sẽ chăm chút vẻ bề ngoài của cô ấy hơn rồi! Thơm tho và sạch sẽ hơn, tất nhiên! Đàn ông nào mà không ngây ngất trước một người phụ nữ vì mình mà trở nên đẹp đẽ?
Thứ nữa, vì cô ấy ngoại tình mà cô ấy sẽ phải "nới lỏng" chồng. Việc "nới lỏng" này khiến chồng cô dễ thở hơn. Nhưng cũng đồng thời lại e dè mà níu lấy cô ấy hơn.

Ảnh minh họa.
Ngoại tình về mặt nào đó cũng nâng cao giá trị của một người. Bởi phải có giá trị thì mới có cơ hội ngoại tình chứ! Hấp dẫn hình thể hay nói chuyện thú vị hoặc sự hóm hỉnh, thông minh, dễ thương... Không thể phủ nhận rằng một người phụ nữ hấp dẫn là người phụ nữ được (hoặc bị) vài gã tán tỉnh! Mặc dù nói thật, là đàn ông tôi biết, nhiều gã ăn tạp. Cứ là phụ nữ là sẽ tán tỉnh, buông lời ong bướm ngay. Nhưng trước một người phụ nữ cau có suốt ngày, cằn nhằn luôn miệng, lúc nào cũng bù xù con cái thì ai mà buồn tán?
Nhưng! Nhưng như tôi đã nói: Tôi không nghĩ vậy! Bởi ngoại tình mang đến quá nhiều hệ luỵ! Hay là bởi tôi thuộc típ người tin vào luật nhân quả nên tôi nghĩ thế? Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể có những phút giây thật tuyệt vời khi được "thử" một cơ thể mới ngoài chồng ngoài vợ mình. Nhưng những đổ vỡ sau đó thì thế nào? Khi chúng ta không còn nữa sự trân trọng nhau! Rồi các con của chúng ta sẽ nhìn thấy gì từ cuộc hôn nhân của bố mẹ chúng? Ta sẽ dạy chúng thế nào về lòng tin và hạnh phúc ở trên cuộc đời này? Tôi nghĩ là không! Tôi nghĩ là con cái chúng ta, nếu chúng biết bố chúng, mẹ chúng ngoại tình, phản bội lại bố mẹ chúng, chúng sẽ đổ vỡ kinh khủng. Vết thương ấy sẽ đớn đau vô hạn!
Vậy nên, nếu ngoại tình, tại sao không thử ngoại tình với chính chồng mình, vợ mình? Là trở nên hấp dẫn với chồng mình hơn nữa. Là hãy nhìn chồng mình như một gã đồng nghiệp ngon nghẻ. Là hãy trở nên có giá trị với chồng thay vì làm oshin miễn phí. Là hãy hẹn hò nhau đi. Nhìn nhau bằng cặp mắt người ngoài đi.
Hôm nay, đã lại cuối tuần rồi. Tôi nghĩ, hẳn sẽ là một dịp thật tuyệt cho việc ngoại tình với một ai đó đang là chồng của mình hôm qua. Có nghĩa là bạn của hôm nay sẽ không phải là bạn của hôm qua đâu.
Theo Hoàng Anh Tú/Ngôi sao

Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng
Chuyện vợ chồng - 5 giờ trướcVừa đọc những dòng đầu tiên, tim tôi đã thắt lại...

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Nếu biết cách buông bỏ 3 điều dưới đây, bạn sẽ thấy quãng đời sau khi nghỉ hưu trở nên nhẹ nhàng, an nhiên và đầy ý nghĩa.

Nghỉ hưu, mẹ chuyển đến sống cùng nhà con gái: Bài học tuổi già đắt giá từ hai múi sầu riêng
Gia đình - 15 giờ trướcGĐXH - Khi bước sang tuổi nghỉ hưu, nhiều người mong muốn được an hưởng những tháng ngày yên bình bên con cháu. Thế nhưng, thực tế lại không phải lúc nào cũng như mơ.

Top cung hoàng đạo sống dĩ hòa vi quý, càng nhường nhịn càng thành công
Gia đình - 16 giờ trướcGĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây sống theo nguyên tắc "một điều nhịn, chín điều lành", họ không thích tranh cãi, càng không muốn tạo ra khoảng cách trong các mối quan hệ.

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật
Chuyện vợ chồng - 18 giờ trướcKhông sính lễ, không vàng cưới, nhưng anh cưới được một "nữ cường nhân" có nhà có xe, còn chị tìm được một người đàn ông thật thà, coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc.

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong hành trình bước vào tuổi già, không ít cha mẹ trăn trở: nên ở cùng con cái để được chăm sóc hay tự lo cho mình để giữ sự tự do?

Nhường hết tài sản cho vợ cũ nuôi con, về già mới biết 2 con đều của người khác
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcKhông chỉ để lại nhà và tiền tiết kiệm cho vợ cũ nuôi con, ông Giang còn tiếp tục bị bòn rút sau ly hôn; khi có tuổi ông mới biết cả hai quý tử đều là "con tu hú".

Nghỉ hưu không phải là già: 4 thói quen giúp cụ ông U70 sống an yên, hạnh phúc
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nghỉ hưu vốn dĩ là quãng thời gian con người có nhiều khoảng lặng để suy ngẫm và để chăm sóc chính mình. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách tận dụng giai đoạn này để sống khỏe mạnh, an yên.

Những cung hoàng đạo nhát gan, dễ bỏ lỡ cơ hội trong cuộc sống
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng tròn hoàng đạo, bên cạnh những chòm sao mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, thì cũng có những cung hoàng đạo sống thiên về sự an toàn, thận trọng đến mức để nỗi sợ hãi chi phối, khiến họ bỏ lỡ không ít cơ hội tốt đẹp.

Cô dâu òa khóc khi anh trai bị bệnh Down tặng vàng cưới, dặn ‘đừng rửa bát nhiều’
Gia đình - 1 ngày trướcKhoảnh khắc đó, cô dâu, chú rể và người thân có mặt tại lễ vu quy đều rơi nước mắt.

Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khác
Gia đìnhGĐXH - Ở tuổi 67, sau khi nghỉ hưu, tôi cứ ngỡ mình sẽ có những năm tháng bình yên bên con gái và con rể, nhưng tôi đã lầm...