Bạn gái bị đồn có quan hệ với nhiều người khác
Tâm sựCả cơ quan tôi đồn ầm em có quan hệ với nhiều người, khuyên tôi nên từ bỏ em, họ nói em lăng nhăng yêu nhiều người và có thể dễ dãi, quan hệ bừa bãi.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Cả cơ quan tôi đồn ầm em có quan hệ với nhiều người, khuyên tôi nên từ bỏ em, họ nói em lăng nhăng yêu nhiều người và có thể dễ dãi, quan hệ bừa bãi.
Tôi rất sốc khi em chê cậu nhỏ của tôi bé quá, em nói rằng tôi lừa dối em. Đây là lần đầu tiên tôi bị một cô gái phàn nàn về điều ấy, vì bao cô bạn gái trước đây tôi đều làm họ thỏa mãn.
Sinh con xong, tôi thều thào hỏi con giống ai thì thấy nét mặt anh tối sầm lại, bởi trên mặt con tôi có một vết bớt giống hệt tôi ngày trước.
GiadinhNet - Việc diễn ra cứ ngỡ như là mơ, bởi có nằm mơ tôi cũng không thể nào tin được có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh đau đớn thế này.
Tôi cúi chào bố chồng, không quên gửi lại ông 30 triệu ngày ấy để tỏ lòng biết ơn và cho con được ôm ông, gọi ông là ông nội.
Câu chuyện tôi kể ra đây như một vết dao cứa vào tim tôi, mà mỗi lần nhắc lại, lại khiến tôi đau nhói. Vết thương ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể lành...
Từ hồi mới cưới chồng cứ giúi thẻ ATM vào tay tôi, mặc vợ quán xuyến mọi điều. Được tin tưởng tôi luôn cố gắng đối nội đối ngoại sao cho hài hòa, song thực tế thì “ở rộng người cười, ở hẹp người chê”, nên người ta thế nào thì tôi thế, cứ sống bình thường thôi.
Ngày mới lấy chồng, tôi là nhân viên ngân hàng, tiền lương thưởng khá rủng rỉnh. Vì thế, lần đầu sinh con, bố mẹ chồng nâng niu chăm bẵm cháu, phục vụ con dâu chu đáo lắm. 5 năm sau, tôi bị thất nghiệp, trong thời gian chờ việc mới, tôi sinh đôi được một trai một gái đẹp như thiên thần. Những tưởng ông bà nội sẽ chăm nom tận tình như đứa đầu, nào ngờ...
Anh hơn 60 tuổi, răng hỏng gần hết, tóc bạc phải nhuộm lại quanh năm, con gái chưa tới 10 tuổi, thế mà đi "mèo mả gà đồng" với gái ở quán nhậu.
Vợ nhiều lần hứa sẽ quên đi và không quan tâm nữa nhưng mỗi khi có chuyện gì gợi lại nỗi đau là lại khóc lóc, đau khổ và vợ chồng lại căng thẳng.
Tôi 32 tuổi, khá thành đạt và đào hoa. Mẹ bảo tôi “lắm mối tối nằm không”. Thực ra tôi cũng không thuộc dạng người quá kén chọn. Nhưng những cô gái tôi từng có cảm tình và dành thời gian tìm hiểu, sau một thời gian tôi đều không muốn tiến xa hơn.
Tôi vào Facebook bằng máy tính, còn vợ vào bằng điện thoại, đã theo dõi đoạn chat của tôi với cô ấy. Sau đó, vợ chụp hình lại và làm rùm beng.
Anh tắt đèn rồi ôm lấy tôi, bất giác tôi đẩy ra, anh nói cho ôm xíu thôi vì lạnh. Tôi đồng ý cho anh ôm, rồi có hơi men nên tôi đã dễ dãi để anh làm mọi chuyện mà chống cự yếu ớt.
Tôi đã có thai được hơn 2 tháng, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện làm đám cưới là bạn trai lại khất lần khất lượt…
Vợ bảo tôi lúc ở nhà thì khinh thường vợ làm không ra tiền, ăn bám chồng. Đến khi chồng đi làm xa mới nói ngọt với vợ, giống như người nào đó xa lạ.
Ngày mới lấy chồng, tôi là nhân viên ngân hàng, tiền lương thưởng khá rủng rỉnh. Vì thế, lần đầu sinh con, bố mẹ chồng nâng niu chăm bẵm cháu, phục vụ con dâu chu đáo lắm.
Chúng tôi ở chung nhà, mâu thuẫn ngày càng lớn, cứ ba ngày lại cãi nhau, chỉ kết thúc khi vợ bị ăn vài cái dép, tôi văng đủ thứ hoặc đồ đạc vỡ tung.
Chúng tôi cứ lén lút gặp nhau, thỉnh thoảng vô tình nhắc đến việc sau này không đến với nhau lại đau khổ vô cùng.
Cá không ăn muối cá ươn, tôi đã không nghe lời khuyên răn của bố mẹ, cưới một cô vợ xinh đẹp về để "thờ" và rồi cảm thấy hối hận vô cùng.
Dịp tết vừa rồi tôi về quê, vợ ra đón nhưng thật lòng cảm giác trong tôi dành cho vợ không còn nữa, dịp về quê bên vợ mà cứ nghĩ về em.
Tôi không được gặp anh nhiều nên cũng đồng ý vào đó vì nghĩ mình cũng lớn rồi.
Ở bên người yêu tôi thấy bị phụ thuộc và thấy sợ, bên Nam tôi thực sự thoải mái và cảm thấy được là mình.
Gần đây vợ tôi trở nên hết chịu nổi. Cô ta mang máy hút bụi vào dọn phòng lúc sáng sớm khi tôi đang ngủ, giấu điện thoại và vứt quần áo yêu thích của tôi.
Tôi 28 tuổi, còn chồng nhỏ hơn tôi một tuổi. Chúng tôi quen nhau khi cả hai tham gia chung một đề tài khảo sát xã hội của trường đại học. Yêu nhau được gần hai năm thì chúng tôi về chung một nhà.
Mỗi lần chúng tôi nói về chuyện gia đình anh phản đối là hai đứa lại lời qua tiếng lại, rồi cuối cùng quyết định chia tay.
Dân trí Tôi 39 tuổi, làm mẹ đơn thân đã 12 năm. Tôi chia tay chồng của các con khi chúng còn rất nhỏ. Con trai, con gái tôi giờ đã bước vào tuổi teen, tôi nghĩ mình bắt đầu nên để ý đến bản thân hơn là tập trung vào nuôi dạy các cháu.
GiadinhNet – Mình không biết có nhiều chị em rơi vào hoàn cảnh giống như mình hiện tại không. Mình viết những dòng này chỉ để xả stress và mong mọi người chia sẻ cùng mình.
Tôi đã trải qua 4 năm cay đắng khi thường xuyên phải chứng kiến cảnh chồng mình ngoại tình công khai với những người phụ nữ khác. Vì thế bây giờ, tôi muốn giải thoát chính mình, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này để tìm kiếm hạnh phúc mới…