Chiếc phong bì giấu dưới đáy tủ của vợ sắp cưới làm tôi muốn nổi điên
Tâm sựThấy tôi đang cầm quyển sổ đen, vợ sắp cưới vội vã lao tới giật lấy nó rồi cúi gầm mặt. Quá tức giận, tôi tát em và bỏ về thẳng nhà.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Thấy tôi đang cầm quyển sổ đen, vợ sắp cưới vội vã lao tới giật lấy nó rồi cúi gầm mặt. Quá tức giận, tôi tát em và bỏ về thẳng nhà.
Hai năm trước anh cũng nói đã dứt khoát với người cũ rồi, giờ vẫn thế, tôi thấy giả dối, không thể chấp nhận được.
GiadinhNet – Mỗi lần tức vợ, không hài lòng vợ là anh lại đánh, chửi tôi. Vậy nhưng đánh xong anh lại quay ra xin lỗi, thậm chí là quỳ lạy. Tuy nhiên, sức chịu đựng con người có giới hạn. Tôi quyết ly hôn.
Trong ánh đèn, chỉ thoáng qua tôi đã nhìn rõ dấu đỏ in hằn trên ngực vợ. Vợ tôi thì hoảng loạn kéo chăn trùm người lại...
Vô tình tôi đọc được tin nhắn của vợ với một người đàn ông, họ trao đổi với nhau từ trước khi cô ấy sinh con.
GiadinhNet – Ngồi ôm con trong căn phòng lạnh lẽo vì cả gia đình chồng đã đi chúc Tết, nước mắt tôi cứ tuôn dài. Giá như ngày xưa tôi chín chắn, nghe lời bố mẹ, không ảo tưởng quá về sức mạnh tình yêu...
Tôi biết tâm lý đứng núi này trông núi nọ là không tốt nhưng không hiểu sao tôi luôn không bằng lòng với bạn trai của mình. Câu nói quen thuộc của tôi là “Sao anh không được như người yêu người ta”.
Tôi cảm thấy uất ức và buồn cho bản thân, đang mang thai mà không thể kiểm soát được mình, nước mắt lúc nào cũng chỉ trực để trào ra.
Không như nhưng người đàn bà ở ngoài kia, tôi là một người phụ nữ thất bại thảm hại trong hôn nhân, thất bại hơn nữa là biết mình bị cắm sừng mà vẫn không dừng lại được.
Những cô gái khác ước mơ một ngày có thể thay người vợ hiện tại và trở thành vợ danh chính ngôn thuận, còn tôi yêu anh chỉ đơn giản là yêu, không màng đến người vợ hiền từ của anh.
Tôi cũng là một nàng dâu, cũng từng trải qua 7 cái Tết ở nhà chồng, cũng từng sống cùng bố mẹ chồng và cả anh chị chồng khi chưa tự mua được nhà.
GiadinhNet – Mẹ chồng tôi từ phòng bên cạnh chạy sang mắng: “Mày làm gì để con khóc ghê thế! Đêm rồi phải để cho tao ngủ chứ. Mấy ngày nay tao có ngủ được tí nào đâu. Mày xem lại cách dạy con chứ để nó láo là tại mẹ”.
Suốt 20 năm chung sống, vợ chồng tôi luôn được hành xóm lấy làm gương vì một cuộc hôn nhân “nghèo mà sống hạnh phúc”. Thế nhưng, ở đời ai biết trước được chữ ngờ.
Tôi hay đưa em đi du lịch, đi chơi, quan tâm em nhiều hơn. Thế mà vừa rồi, tôi nhìn được tin nhắn của hai người đàn ông gửi em (điện thoại tôi mua, tiền hàng tháng tôi nạp) rất tình cảm.
Tôi gặp lại em sau 8 năm chia tay, nhìn em cười nói với cuộc đời, tôi lại hối hận vì mình đã để mất em…
GiadinhNet - Cô ta khủng bố tôi bằng những bức ảnh chụp chồng tôi quan hệ với cô ấy cùng những lời lẽ nói chồng tôi kể rằng sống với tôi rất nhàm chán, như sống với thầy tu bởi quan hệ không có khoái cảm…
Anh khen cô này xinh, cô kia thú vị. Tôi nhắc thì anh bảo nói chuyện công khai trên Faceboook chứ không phải lén lút làm gì xấu xa.
Lời của vợ tôi tin đến 50%. Nhưng sự việc rành rành ra đó, tôi không muốn làm thằng ngốc bị che mắt.
Không phải vì anh không yêu mà vì vẫn chưa có công việc ổn định, thu nhập không đủ để có thể đảm bảo hạnh phúc cho tôi về sau, như lời anh nói.
Về nhà chồng được gần năm, nhưng chưa một ngày tôi thấy "hết sống gượng"...Ít duyên nên tôi ngoài 30 tuổi tôi mới lên xe hoa. Gia đình, bạn bè ai cũng mừng vì "đời tôi được nở hoa", nhưng mọi chuyện diễn ra không như tưởng tượng.
Khỏi phải nói, giây phút gặp nhau ở quầy lễ tân, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà chẳng nói được lời nào.
Tôi sợ hãi khi nói chuyện với vợ. Cảm giác chỉ cần tôi chạm vào là vợ sẽ xù lông phóng nọc độc để bảo vệ.
Tôi cần tiền nhưng hơn hết cần một người chồng, con tôi cần một người cha, vậy mà giờ tôi sống với anh như ở bên một cái xác.
Mỗi khi cãi nhau em đều đuổi tôi ra khỏi nhà, thậm chí còn chửi tôi, không hiểu em yêu tôi đến cỡ nào.
Anh có dùng biện pháp an toàn và sau đó tôi cũng uống thuốc khẩn cấp nhưng sau khi anh về nước được một tháng, tôi cảm thấy cơ thể có nhiều thay đổi khác thường, rồi biết mình có thai.
Tôi nằm chết lặng, nước mắt chảy ướt đẫm gối. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng mình có thể là người như thế!
Đứng phía sau gia đình người khác quả là điều sai trái, đáng nguyền rủa, nhưng lý trí tôi không thắng nổi con tim.
Mỗi khi cãi nhau em đều đuổi tôi ra khỏi nhà, thậm chí còn chửi tôi, không hiểu em yêu tôi đến cỡ nào.