"Nên nhớ, tôi đã bỏ 200 triệu để cưới cô về làm vợ!"
Tâm sựTôi năm nay 36 tuổi. Trước khi sống với chồng tôi bây giờ, tôi đã có 1 đời chồng và 1 đứa con gái 9 tuổi.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Tôi năm nay 36 tuổi. Trước khi sống với chồng tôi bây giờ, tôi đã có 1 đời chồng và 1 đứa con gái 9 tuổi.
Tôi còn chưa hiểu cái tát cháy má ấy từ đâu mà ra thì chị ta đã tiếp tục nhảy xổ vào túm tóc đấm đá túi bụi. Ngay giữa cơ quan mà chị ta có thể làm những chuyện xúc phạm đến danh dự của tôi trước bao nhiêu đồng nghiệp mà đến bản thân tôi cũng không biết là do đâu.
Vì không yên tâm nên chúng tôi về sớm. Khi về đến nơi thấy nhà cửa yên ắng, chúng tôi nghỉ con trai đang ngủ. Khi đi ngang cửa phòng cháu thấy không khóa nên tôi ghé vào xem. Những gì tôi thấy làm tôi muốn ngất tại chỗ.
Anh dẫn cô bé đó về, tên cũng giống tên tôi, họ lại sống chung. Họ gọi nhau bằng những cái tên thân mật ở nhà mà chúng tôi thường gọi.
Vợ khai đã nhắn tin qua lại với người đó được 3 tháng, chỉ là anh em đùa giỡn với nhau cho vui chứ không có gì cả.
Giờ anh trở thành người sang chảnh rồi lại "ngựa quen đường cũ", phụ tôi đi quen người con gái nhỏ hơn 11 tuổi. Anh nói không yêu tôi nữa, chúng tôi không hiểu nhau.
Trước kia anh đi đâu và làm gì cũng chia sẻ, giờ anh tránh mặt, điện thoại cũng không nghe máy mặc cho tôi tìm kiếm. Tôi buồn chuyện này mà ngã bệnh anh cũng chẳng quan tâm.
Tôi về đến nhà thấy vợ đang ăn dở bát cơm, sau quay sang cho con bú. Nhìn bát cơm của vợ chỉ vỏn vẹn 3 miếng thịt nấu khô quay quắt, tôi xót xa vô cùng. Thấy tôi cô ấy khóc nức nở.
Nhiều người thấy tôi khổ khuyên tôi bỏ chồng. Nhưng thật sự, đâu phải nói bỏ chồng là bỏ được luôn đâu...
Trước cửa phòng khép chặt tôi như chết lặng nghe những tiếng động của anh và một người đàn bà nào đó phát ra.
Mẹ khóc cạn nước mắt phải vào viện hai lần mà em gái tôi cũng không quan tâm. Ba tôi sau mấy tuần mà tóc bạc trắng.
Tôi rất yêu vợ, sẵn sàng cùng cô ấy vượt qua khó khăn, thế nhưng làm mọi cách mà vợ vẫn không cần gia đình này nữa.
Chính vì quyết định sai lầm, vì thói nông nổi của mình khi yêu người có vợ mà tôi đã suýt cướp đi sinh mạng của một người, khiến bố mẹ tôi khổ cực...
Bây giờ, ngoài 30 tôi chưa lấy chồng, ai cũng bảo tôi có vấn đề, kén cá chọn canh nên thành ra như vậy.
Anh bỏ bê gia đình, thường xuyên đi làm về muộn, cả nhà ngồi chờ cơm nhưng chồng tôi vẫn vô tư chơi bạc, không nghĩ gì về gia đình và con cái.
Thế rồi chiều hôm qua do có việc đột xuất ở công ty nên tôi phải bỏ dở chuyến công tác để về theo lệnh giám đốc, tôi tranh thủ ghé qua nhà lấy tài liệu thì đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ tôi và cậu em kết nghĩa đang âu yếm nhau trên chính chiếc giường của vợ chồng tôi.
Đưa người yêu về ra mắt bố mẹ nhưng anh ấy chỉ toàn nói những câu sỗ sàng như:"Bố đẹp trai còn đỡ, con đi tán gái toàn phải lừa con gái nhà người ta" hay "Giờ bố à, muốn cưới vợ chỉ có cách là làm nó chửa cho chắc. Giờ lấy về có khi vô sinh".
Em đi lấy chồng, tính đến nay là tròn 7 năm. Suốt 7 năm nay, em sống an phận, chỉ biết đến chồng, không bao giờ nghĩ đến chuyện đề phòng chồng. Thế nhưng, gần đây, có vài việc xảy ra, nhiều ý kiến mắng chửi em khiến em rất băn khoăn.
Dù không được chồng cho phép nhưng vợ tôi vẫn ngoan cố đi xăm hình ngay ở ngực. Trong lúc cãi cọ tôi đã cho cô ấy 2 cái tát. Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không chịu khóa hình xăm. Giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa?
GiadinhNet - Tôi có nên tiếp tục tình yêu này? Còn mấy tháng nữa thôi chúng tôi sẽ kết hôn. Nhưng tôi thực sự băn khoăn.
Vì sợ bạn gái hiểu lầm nên mình vẫn mặc cả áo sơ mi mà nằm. Nhưng em cằn nhằn: “Anh mặc thế nhăn hết áo bây giờ, cứ cởi ra cho mát”. Em một tay giúp mình lột áo, một tay sờ soạn ngực mình.
Tôi thấy mình thật kém cỏi, tôi có nên xử đẹp cô ta bằng một tờ đơn để chấm dứt cuộc hôn nhân này không?
Vợ tôi nói với cái giọng rất khổ tâm: “Bà ngoại cố chăm cháu hộ con, làm mẹ mà con nằm viện chẳng thấy mặt mẹ đâu, con cũng sốt ruột lắm!”.
Vì anh ấy quá nghèo nên chắc chắn chẳng thể cho mẹ con tôi cuộc sống sung túc cả đời được. Trong khi, chàng trai toàn diện xuất hiện.
Bố mẹ nói quay lại với chồng cũ thì quay, nếu không thì ở vậy. Tôi không muốn mất người bạn trai hiện tại, cũng không muốn mất gia đình, phải làm sao?
Mọi tội lỗi chị giúp việc kia đứng ra chịu hết: “Chị quá lứa lỡ thì, năn nỉ chồng em cho chị xin 1 đứa con trông cậy tuổi già..."
Ngay sau đó, 1 đoạn chát hiện lên với nội dung có sức ảnh hưởng lớn đến nỗi khiến tôi muốn ngã gục.
Chồng có bồ, hết đợt này đến đợt khác. Tôi cũng cay cú lắm, sau dần cũng quen... vì hắn vẫn nồng nàn với tôi. Lần này thì khác.