Tôi làm người khác có bầu khi tình cũ đang đau khổ vì bệnh tật
Tâm sựTôi không muốn kết hôn nhưng đâu còn đường để về với người yêu cũ nữa. Tôi còn yêu người cũ nhiều lắm.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Tôi không muốn kết hôn nhưng đâu còn đường để về với người yêu cũ nữa. Tôi còn yêu người cũ nhiều lắm.
GiadinhNet - Chỉ vì 5 triệu bạc và mấy hộp bánh kẹo cho bố mẹ đẻ mà tôi bị chồng chửi, đánh thậm tệ. Thật sự tôi cảm thấy bị tổn thương.
Đang đi bộ ngoài đường cũng bị mấy người bảo vệ trêu “Trời ơi, sao em phì nhiêu thế". Tôi cứng họng, tái mặt, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Vợ nói Tết là thời gian nghỉ ngơi, nên cô ấy đi du lịch chứ không muốn về quê chồng để làm ô sin như năm ngoái.
Anh đòi qua phòng trọ dẫn tôi đi uống nước, tôi từ chối hết và cúp điện thoại.
Công việc của chúng tôi bận cả ngày nên chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối, mà thời gian đó khó tránh việc thể hiện tình cảm. Tôi nên trả lời anh ra sao, hãy cho tôi lời khuyên.
Mang chiếc áo của chồng mới thay ra lúc đi làm về bỏ vào máy giặt thì bất ngờ tôi thấy sợi tóc dài lạ dính trên cổ áo của anh...
Nhớ con quá tôi mang đồ vào thăm con nhưng chồng và mẹ chồng không cho bế, đẩy tôi ngã hai lần. Sau đó thản nhiên gọi điện cho bố chồng nói tôi đánh bà rồi giờ nằm lăn ra ăn vạ.
Khi hộp quà vừa được bóc ra trước sự háo hức của tất cả khách mời, thì tôi lại chết đứng.
Khi tôi hỏi tại sao không để cả tên vợ chồng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì anh bảo vợ chồng ai đứng tên chả vậy, một người là được rồi. Tôi đề nghị được cùng đứng tên thì anh xua tay.
Đôi khi tôi cũng phải ngả mũ bái phục khả năng trời phú này của chồng. Có lẽ anh là người duy nhất có nhiều "bí mật" bị phanh phui đến vậy.
Nhờ người yêu phản bội, tôi đủ quyết tâm thay đổi số phận và gặp người con gái của mình. Giờ nghĩ lại, tôi phải nói lời cảm ơn đến cô ấy.
Thấy những vệt loang trên tấm ga giường, anh bối rối tìm cách lau đi rồi ôm tôi vào lòng. Anh không biết đằng sau đó là nỗi đau của sự lừa dối.
Tôi phải đối mặt với dư luận thế nào đây? Mọi người sẽ bàn tán xì xào thằng kia sao học ba năm rồi còn bỏ.
Nếu không có chuyện họp họ để xây dựng lại nhà thờ tổ, chắc không bao giờ tôi phát hiện ra sự lừa dối khủng khiếp của chính chồng mình. Anh đã đưa cả nhân tình về ăn ở, sinh con ngay tại nhà của chúng tôi dưới cái mác “em gái họ”.
Tôi và vợ cãi nhau rất nhiều về vấn đề này, nhưng chưa đi đến kết thúc. Vợ cho phép tôi mới được biếu mẹ mình tiền.
Mới đây em bảo bạn trai thân đó lại muốn hẹn gặp tán gẫu cho vui. Tôi tự nhiên thấy lo lắng, lo lửa gần rơm. Nhưng nếu không để em đi gặp bạn thì thấy thương vợ, thấy mình ích kỷ.
Hiện tại chúng tôi không thể chia tay vì tình cảm còn rất nhiều, cô ấy quyết định sẽ hạn chế gặp nhau để chờ tình cảm phai nhạt dần khi tôi đi du học rồi dừng lại.
GiadinhNet - Ngày biết chồng ngoại tình với cô gái làm cùng công ty, tôi ngất lên ngất xuống, cảm tưởng đất trời sụp đổ, phải nằm bệt gần 10 ngày mới dậy được.
Chồng tôi mới đây bị bắt vì có liên quan đến tội lạm dụng tình dục trẻ em. Tôi có 1 đứa con với anh ấy và một đứa nữa từ cuộc hôn nhân trước.
Nỗi đau quá lớn khiến tôi phờ phạc người đi chẳng thiết gì ăn uống. Những tưởng lúc này mẹ chồng sẽ là chỗ dựa cho mẹ con tôi thì bà lại quay sang chì chiết tôi.
Không biết vì mâu thuẫn với mẹ hay cuộc sống của chúng tôi không có tương lai mà vợ không muốn về nhà mẹ tôi nữa, ly dị vợ tôi cũng sẵn sàng.
GiadinhNet – Một năm cô ấy đòi ly dị hàng chục lần. Mỗi một lần cãi nhau là một cái đơn và sau đó là về nhà ngoại.
Từ ngày có thêm đứa bé, bố mẹ tôi vui vẻ hẳn. Không còn những cuộc cãi vã mà chỉ có tiếng cười vui vẻ hạnh phúc. Nhìn bố mẹ bận bịu với em nhỏ, nhưng luôn vui vẻ, tôi cũng thấy an lòng.
Thật sự khi nghĩ đến cảnh hai người họ thân mật trên xe mà tôi không chịu đựng được, thậm chí muốn trả thù em nhưng khi nói chuyện lại từ bỏ ý định đó.
Tôi vốn rất tin vào khả năng của tự bản thân mình. Nhưng hiện tại, tôi thực sự thấy tương lai phía trước của mình quá mờ mịt. Khi chứng kiến sự thật về gia đình nhà chồng.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi tát vợ 2 cái và mắng cô ấy bằng ngôn ngữ chợ búa. Vậy nhưng thay vì xin lỗi và năn nỉ tôi thì cô ấy lại vênh mặt...
Gần 3 tháng sau khi người ấy đi tôi phát hiện họ lập Facebook mới công khai tình cảm với người con gái khác, cô ấy trẻ và rất đẹp.