Bị chồng chửi mắng thậm tệ vì đem tiền biếu Tết bố mẹ đẻ

| Tâm sự

GiadinhNet - Chỉ vì 5 triệu bạc và mấy hộp bánh kẹo cho bố mẹ đẻ mà tôi bị chồng chửi, đánh thậm tệ. Thật sự tôi cảm thấy bị tổn thương.

Vợ chồng tôi đều sống và công tác tại Hà Nội. Tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân, lương được khoảng 7 triệu. Chồng tôi làm nhân viên ngân hàng, thu nhập cũng tương đương tôi.

Sau 4 năm kết hôn, có một con gái, cuộc sống vợ chồng tôi dần ổn định. Tôi cứ ngỡ mình có một cuộc sống hạnh phúc nếu như Tết năm ngoái không xảy ra một chuyện khiến tôi đến bây giờ vẫn thấy buồn, đau đớn và không thể nào quên.

Kể từ khi chung sống với nhau, Tết nào vợ chồng tôi cũng biếu Tết hai bên nội, ngoại. Do cả hai chúng tôi đều là nhân viên bình thường nên khoản thu nhập ngoài lương không có. Vậy nên chuyện cuối năm biếu Tết bố mẹ hai bên cũng chỉ mang tính lễ nghi nhiều hơn. Thường thì bố mẹ chồng 5 triệu, bố mẹ vợ 3 triệu cùng với một giỏ quà bánh kẹo.

Đầu năm ngoái, tôi được lên chức phó phòng kế toán, thu nhập cũng tăng. Thật sự tôi rất vui. Vậy nên cuối năm, tôi gửi đứa cháu họ về quê biếu bố mẹ chồng 5 triệu, bố mẹ mình 5 triệu cùng với giỏ quà tươm tất.

Ai ngờ, hôm mùng 3 Tết về quê ngoại, khi sang nhà anh chị họ tôi chúc Tết, chồng tôi khi nghe tôi biếu Tết bố mẹ 5 triệu, mặt anh tỏ vẻ khó chịu, không vui. Mùng 5 lên Hà Nội, chồng tôi có nói tôi không tôn trọng anh ấy khi không nói rõ khoản tiền biếu bố mẹ đẻ tôi là 5 triệu chứ không phải 3 triệu như thường lệ. Anh ấy đay nghiến: “Cả năm kiếm được tí tiền, không lo mà tích cóp, chỉ nghĩ đến chuyện mang về nhà mẹ đẻ!”. Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai, nóng hết cả mặt. Trong lúc tức giận vì chồng mắng, tôi đã gào lên: “Em có làm gì sai? Em cũng kiếm ra tiền, em cũng muốn bố mẹ mình có một cái Tết tươm tất hơn. Anh tưởng 2 triệu to lắm hả, nó chẳng là gì cả”. Vừa nói tôi vừa khóc, vậy mà anh ấy không một chút thương cảm lại còn giang tay tát tôi. Tôi thật sự thấy đau và sốc.

Chẳng mấy ngày nữa là Tết đến, ngồi gõ những dòng chữ này mà những hình ảnh, cảm xúc buồn năm ngoái cứ dội về. Sau sự cố đó, chồng tôi đã xin lỗi tôi. Tôi cũng vì thương con, không muốn vợ chồng phải xung đột mà đã tha thứ. Nhưng thật sự, ký ức buồn đó tôi không thể nào quên. Chỉ vì ít tiền, một chút quà Tết cho bố mẹ đẻ mà chồng mình đã xử sự thật tệ bạc. Nghĩ mà thương phận đàn bà….

N.M (Hà Nội)/Báo Gia đình và Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Tâm sự -

GĐXH - Trên giường bệnh, bà ngoại bất ngờ kể cho tôi nghe câu chuyện bà đã giữ kín suốt hơn 50 năm. Tôi chưa từng biết rằng phía sau sự lạnh nhạt của bà dành cho mẹ tôi là một nỗi đau và những điều bà luôn ân hận. Nghe bà kể, tôi thấy thương mẹ hơn vì những tổn thương mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.