Biết anh 'bắt cá hai tay' mà tôi chẳng thể dừng yêu
Tâm sựTôi nhan sắc cũng khá, biết bao người theo đuổi nhưng lại đâm đầu vào người hơn mình 16 tuổi, luôn mang lại cho tôi những khổ đau và nước mắt.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Tôi nhan sắc cũng khá, biết bao người theo đuổi nhưng lại đâm đầu vào người hơn mình 16 tuổi, luôn mang lại cho tôi những khổ đau và nước mắt.
Em nói lời đó để trả thù tôi đã mắng chửi em thậm tệ hay là những gì trong lòng em suy nghĩ bấy lâu?
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng lấy chồng ở quê. Tôi luôn háo hức mỗi dịp Tết, để được đưa các con về quê…
Một ngày đẹp trời mẹ gọi tôi về quê, ép lấy chồng, người tôi không yêu. Tôi phản đối, bà khóc lóc vật vã đòi chết, chửi bới và chê bai, giống như tôi không phải con của bố mẹ vậy.
GiadinhNet - Đến bây giờ, tôi vẫn không dám gọi điện về quê thông báo với bố mẹ là mẹ con tôi sẽ tự về ăn Tết mà không có ông con rể quý hóa như mọi năm.
Có lần con khóc, vợ tôi đánh nó, rồi còn chửi bố tôi. Là người ở giữa tôi chỉ biết khuyên cả hai bên, yên ổn tí lại nói chuyện khó chịu.
Sau khi đi học về tôi thấy vợ có biểu hiện lạ, không mặn nồng như trước và hay gắt gỏng.
Cưới nhau hơn 10 năm, nhưng lần nào nhắc đến chuyện về quê ăn Tết vợ chồng tôi cũng bất đồng quan điểm, cãi vã nhau…
Tôi hối hận vì đầu năm đã nói chuyện tiền nong chả đâu với đâu, nhưng những lời chồng nói ra đau lòng quá.
Vì quá đau lòng và bận rộn chạy đi chạy lại giữa nhà với trại tạm giam mà chỉ 8 tháng, tôi đã sinh con. Đứa con 6 năm chờ đợi lại ra đời đúng trong hoàn cảnh cay đắng đau đớn này.
Dù có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ được rằng, có một ngày tôi phải tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình và nhân tình lao vào đánh chửi nhau ngay giữa chợ.
Ông ấy hoang tưởng, toàn nghĩ chuyện bậy bạ rồi chửi tôi, sỉ nhục và lăng mạ tôi bằng những từ rất kinh khủng.
“Cô ta cười khúc khích nói ‘anh đang ở đâu’, ‘thương thế’, ‘đừng về nữa, quay lại đây với em', 'anh thích về nhà chứ gì’, 'anh đi cả tháng rồi', 'ở đây có ai tiếp đâu', 'ghét thế, em bận mà', ‘khi nào anh lên’ ‘lên thì phải báo trước chứ, để em còn thu xếp công việc’…”, đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của chồng cùng nhân tình cứ văng vẳng trong đầu của tôi.
Em nói với tôi đi thành phố khám bệnh phụ khoa nhưng hẹn người đó ở bên nhau bốn đêm.
Đã hơn 12 giờ đêm, tiếng chồng tôi còn hét inh ỏi ngoài đường cùng tiếng can ngăn của bố mẹ chồng. Tôi như đứng tim khi anh vào nhà bác hàng xóm nơi tôi trốn, gõ cửa tìm tôi.
Tết nguyên đán sắp đến gần, đọc tâm sự của mọi người tôi mới thấy không chỉ gia đình chồng tôi gia trưởng, chỉ có điều, tôi không chấp nhận tính gia trưởng ấy, tôi đã đấu tranh để được về nhà ăn tết, xin được chia sẻ với các chị em cùng cảnh ngộ.
Giờ em nằm ở viện, kế hoạch trả thù của tôi xem như hoàn thành nhưng hai đêm nay tôi không ngủ được. Trả thù xong mà sao không thấy vui?
Anh không bao giờ dẫn tôi đi gặp bạn, nhiều khi thấy tủi thân dù anh rất quan tâm và chăm sóc tôi, từ ăn uống đến việc di chuyển, chỉ cần tôi muốn là anh làm mọi thứ khiến tôi hài lòng.
Bàn chuyện về quê ăn Tết cô ấy bảo năm nay cô ấy không về nhà bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy ở quê vì chưa có xe ô tô.Vợ tôi bảo thời buổi này mà còn lếch thếch đi xe máy về quê thực xấu hổ.
Chị còn chủ động mời gọi tôi cũng như gạ gẫm bởi chị nói rất yêu tôi, không muốn sex với ai khác ngoài tôi.
GiadinhNet - Tôi thấy việc vợ chồng tôi biếu Tết nhà ngoại hơn nhà nội, thậm chí gấp đôi là hoàn toàn bình thường. Tôi làm việc đó trong lòng rất thoải mái bởi tôi nghĩ mình kiếm được tiền thì mình nên rộng rãi trong việc biếu bố mẹ vợ, đó cũng là cách làm đẹp lòng vợ mình và gia đình vợ.
Đêm hôm đó ba mẹ con ngồi mòn mỏi chờ chồng. Tôi gọi cho anh bao nhiêu lần cũng không được, lòng như lửa đốt. Và rồi chồng tôi xuất hiện với món quà trên tay, để rồi khi mở nó tôi bật khóc như một đứa trẻ...
Anh chẳng còn gì ngoài đứa con trai, cả căn nhà chúng ta xây dựng nên cũng như tiền tiết kiệm ngân hàng mấy trăm triệu anh sẽ để lại tất cho em.
Phụ nữ đi lấy chồng là phải xác định theo chồng, học lề thói nhà chồng và làm hài lòng người thân nhà chồng.
GiadinhNet - Bất cứ cặp vợ chồng nào cũng hiểu và thấm thía rằng, kết hôn với nhau mà không có con thì thật buồn. Với nhiều gia đình, đó là cả một bi kịch.
Chồng tôi là tài xế đường dài nên ít khi ở nhà, có khi đi hai ba hôm không thấy gọi về. Vì vậy khi có anh quan tâm mẹ con tôi nhiều, tôi đã yêu lúc nào không hay.
Mẹ chồng tôi có ý muốn con trai mình ra ngoài kiếm đứa cháu. Bà không đặt thẳng vấn đề với tôi, nhưng cũng có nói xa nói gần để tôi hiểu.
Mỗi lần đưa vợ đi đâu, tôi đều có cảm giác ái ngại vì vợ lôi thôi đến lạ...