Đàn ông hài hước
Gia đìnhTrong cuộc sống hằng ngày, một người đàn ông hài hước, hóm hỉnh thường có một sức thu hút mạnh mẽ đối với người đối diện, đặc biệt là người khác phái.
GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.
Trong cuộc sống hằng ngày, một người đàn ông hài hước, hóm hỉnh thường có một sức thu hút mạnh mẽ đối với người đối diện, đặc biệt là người khác phái.
Đã lâu mình không biết đến son phấn, váy áo lộng lẫy. Đôi khi soi gương và mình thấy chán gương mặt mệt mỏi này, nhưng sống cùng bố mẹ chồng không thể một ngày không tươm tất mâm cơm, không thể một ngày không ăn uống tắm giặt...
30 tuổi, chẳng quá già nhưng không còn trẻ trung nữa. Chuyện bắt đầu một mối tình mới thật quá khó khăn.
Chúng tôi đã ly hôn 3 năm nhưng vẫn sống chung nhà vì hai bên đều khó khăn, chưa thể thực hiện phán quyết của tòa án về việc phân chia tài sản.
Sau 10 tháng yêu nhau, Hoa và Hoàng (Thái Nguyên) quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng trước ngày cưới một tháng, tin nhắn của "người yêu cũ" trong điện thoại Hoàng đã khiến Hoa sững sờ: "Chiều mai gặp người yêu trong nhà nghỉ quen nhé".
Đám cưới cô ấy, mình và anh đi dự. Cô dâu chú rể sắp xếp cho vợ chồng mình một chỗ ngồi trang trọng, đối diện sân khấu.
Vẫn biết rằng nhân cách mới là điều quan trọng nhưng sao tôi không thể dứt ra khỏi đầu những suy nghĩ đó. Em vẫn đối xử rất tốt, thay đổi rất nhiều vì tôi và hơn hết tôi cũng không muốn mất em.
“Nếu ngày đó em yêu anh thì sao nhỉ?”. Câu hỏi của em khiến anh mất ngủ mấy đêm liền.
Tôi đang đi công tác rất xa, em ở nhà tiếp tục "làm vợ thiên hạ". Tôi khuyên bảo đủ đường, nói sẽ chu cấp 2-3 triệu/tháng đến khi em học xong nghề đi làm, nhưng em không nghe. Em nói vì không có danh phận nên muốn quên tôi, đi làm để kiếm tiền.
Viết tâm sự này, biết đâu vợ hoặc bạn bè tôi, bạn bè cô ấy sẽ đọc được thì chắc hẳn cô ấy sẽ nổi giận. Nhưng biết đâu ngược lại, cô ấy sẽ thay đổi để cứu vớt hạnh phúc gia đình.
Nhớ lần đầu anh đưa chị về nhà, khi anh giới thiệu chị tốt nghiệp đại học loại giỏi một cách tự hào thì mẹ anh tủm tỉm cười. Chị lo lắng, thì thào hỏi anh “Sao mẹ cười như vậy?”.
5 năm tôi nỗ lực rất nhiều nhưng tình vợ chồng không hề cải thiện, thậm chí tệ hơn khi nhiều lần chồng nói thẳng không còn tình cảm với tôi. Tôi muốn phá rào, mong một cử chỉ âu yếm, chăm sóc, chia sẻ chân thành của một người đàn ông.
Người ta “giàu vì bạn, sang vì vợ” còn bản thân anh Quyết lại nghĩ khác, anh ngán ngẩm và đôi khi quá thất vọng về bà vợ quá lôi thôi, luộm thuộm của mình.
Ngoài 30 tuổi, hai lần đổ vỡ hôn nhân, em ngại giao tiếp, sống mặc cảm, thu mình lại. Mỗi lần vô tình nghe ai hỏi thăm hay bàn tán về mình là thêm một lần em tủi thân. “Con Hân nhà bà Thủy chưa gì đã hai đời chồng rồi”.
Huế nhớ lại và xâu chuỗi tất cả sự việc với nhau thì nhận ra một sự thật cay đắng: mình đã dính những cú lừa ngoạn mục của chồng hết lần này đến lần khác.
Vợ chồng bạn thường nằm ngủ thế nào, vợ gối đầu lên tay chồng hay chồng ôm vợ từ phía sau? Đôi khi ngôn ngữ cơ thể có thể tiết lộ nhiều điều về hôn nhân của bạn hơn những lời bạn nói.
GiadinhNet - "Ở nước ta, ý thức hệ phong kiến đã chìm sâu vào tiềm thức con người từ đời này sang đời khác, nhất là những người phụ nữ có bản tính e lệ, ngại ngùng. Chính vì vậy, nhiều người phải chấp nhận vợ chồng “yêu” nhau trong bóng tối mị mù, có khi cả đời."
Em có ý chí và nghị lực phi thường, luôn làm việc và phấn đấu để đạt thành công, được xã hội thừa nhận, gây dựng công ty từ hai bàn tay trắng. Thật không đơn giản chút nào với một người đàn ông, huống chi em chỉ là một phụ nữ nhỏ nhắn ốm yếu.
Tôi bỏ chồng vì còn quá trẻ, chồng lại kém cỏi và nghèo, tôi không muốn cả đời khổ sở như thế.
GiadinhNet - Những căn nhà gỗ, nhà xây đơn sơ của người dân nghèo ở xã vùng núi Cao Quảng không thể chống chọi lại được với gió bão và đổ sập…
Sự bình tĩnh của chị khiến anh phát hoảng. Thật ra, anh chính là người sai lầm trước, nên đây cũng là việc trả giá mà thôi.
Vợ vẫn nhớ, lần đầu tiên sau ngày cưới ít lâu, chồng vô tư lục tìm món đồ gì đó trong giỏ xách của vợ, khi ấy, vợ trách nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc: sao anh không hỏi em mà tự ý vậy?
Lần đầu theo anh về quê, khi bị vấp ngã bên sàn nước, mẹ nhẹ nhàng bảo: “Lần sau về con mang dép cho dễ đi”. Lúc đó em nghĩ, giày cao gót đã gắn chặt với đôi chân em bao lâu nay, bỏ làm sao được.
Tưởng anh bỏ mẹ con tôi để theo gái trẻ đẹp, đằng này lại đi theo người đàn bà vừa xấu vừa già, đã có cháu nội ngoại rồi. Từ đó đến nay anh chẳng có trách nhiệm gì với gia đình, mình tôi phải gồng mình lên để nuôi 2 con ăn học.
Vào một buổi tối xấu trời, chồng mình được hàng xóm dìu về sau chầu nhậu túy lúy. Trước câu trách móc bình thường của vợ, xui khiến chi mà anh chồng vốn hiền lành bỗng nhào vô đòi nắm tóc vợ. Tất nhiên là chồng chẳng quơ trúng cái nào.
Không hiểu sao em thích người nào một thời gian thì họ lại rời bỏ em ra đi. Chưa mối tình nào kéo dài được nửa năm cả.
Sau khi bóc cái phong bì của cô bạn thân là tôi ra, thấy có 300 nghìn, chắc cô ấy thất vọng lắm. Cô ấy còn nói với bạn bè rằng, tưởng tôi phải mừng tiền triệu, ai ngờ cũng chỉ là con số tiền trăm.