Thâm cung bí sử (167 - 3): Sống bên cạnh người chết
GiadinhNet - Làm quản trang là quanh năm sống bên cạnh người chết. Ông Trung kể: “Nghề này nhìn đơn giản thế nhưng không phải ai cũng làm được. Người yếu bóng vía không làm được.
Có một ông về hưu muốn làm thêm đã xin vào đội quản trang của tôi. Về hưu mà còn xin làm quản trang vì muốn có thu nhập thêm. Nghề này có thu nhập. An táng cho người quá cố, đội quản trang phải đánh cỏ để đắp mộ. Lo việc hiếu cho ông bà, cha mẹ thì con cháu phải hết lòng. Họ muốn cái huyệt phải đẹp và cỏ phải nhiều thì ngôi mộ mới đẹp. Chúng tôi không đòi hỏi gì nhưng họ cứ đưa phong bì bồi dưỡng. Bốc mả 3 triệu đồng 1 ngôi. Bây giờ nhiều người hỏa táng nhưng cũng phải đem tro về để xây mộ. Không thể để cho gia đình tự xây vì ai cũng muốn xây to, xây cao thì phá mất quy hoạch của nghĩa trang. Đội quản trang phải xây và cũng 3 triệu đồng 1 ngôi. Ông cán bộ về hưu kia muốn xin làm quản trang là vì thế. Nhưng ông ta yếu bóng vía. Trực ban đêm trông thấy ma trơi, ông ta bỏ chạy. Thật ra ma trơi là khí phốt pho trong cơ thể người chết bốc lên, gặp ôxy thì bốc cháy, sáng như lân tinh. Trông thấy ma trơi thì cứ ngồi yên trong nhà, nó nhấp nháy một lúc rồi tắt chứ đừng bỏ chạy. Anh bỏ chạy thì hút gió, cuốn ma trơi theo. Nó sẽ theo anh mãi. Ông này về nhà ốm mấy hôm rồi không dám làm quản trang nữa.
Thách thức thường trực của nghề quản trang là âm khí. Âm khí là thứ không nhìn thấy được nhưng cảm nhận được. Những người học thiền cảm nhận rất rõ âm khí. Muốn biết âm khí mạnh như thế nào thì cứ nhìn vào gầm giường của người mới chết. Khi người bệnh vừa tắt thở, người ta chặt một cây chuối non, bỏ hết lá rồi để dưới gầm giường của người chết để giảm âm khí. Cây chuối non bị cắt ngang chỉ một lúc sau là đâm đọt trắng. Nhưng cây chuối non để dưới gầm giường người chết cả đêm cả ngày cũng không đâm đọt trắng. Mẹ tôi làm nghề kinh doanh hạt giống như lạc giống, đỗ giống. Hạt giống phơi kỹ để trong chum sành. Vào mùa gieo giống, mẹ tôi phải gieo thử vài luống, nếu thấy hạt mọc mầm 100% mới có thể bán. Nhưng khi bố tôi mất, mùa đó hạt giống nhà tôi không mọc mầm. Đó là do âm khí. Vì thế sau khi an táng người chết xong, người ta phải đốt rất nhiều quả bồ kết khô trong nhà để xua âm khí đi. Người bị bệnh khớp cũng không thể làm nghề quản trang, vì nghề này thường xuyên phải tiếp xúc với âm khí. Bị bệnh khớp mà tắm rửa, khâm liệm người chết thì khớp sẽ sưng tấy lên không thể nào đi được. Người bị bệnh ung thư lại càng phải kị âm khí. Bệnh nhân ung thư phải tránh xa đám ma vì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng