Thâm cung bí sử (169 - 4): Trận báo thù gan góc

| Gia đình

GiadinhNet - Kor vẫn quyết giết bằng được con trăn để báo thù cho KaTưn. Anh vào rừng đi theo vệt bụng con trăn mài dưới đất. Anh đi mãi, đi mãi.

Thâm cung bí sử (169 - 3): Tình yêu và hận thù Thâm cung bí sử (169 - 3): Tình yêu và hận thù

GiadinhNet - Kor và KaTưn đi vào rừng Ngọc Linh. Lá rừng ướt át quệt vào mặt họ lành lạnh. Những con vắt ngửi thấy hơi người ngóc đầu dậy, ngoe nguẩy trên tán lá. Rồi nó cong người lại và với một cú búng rất điệu nghệ, nó đã dính được vào người KaTưn.

Chợt Kor trông thấy 3 cái cây tróc xương mọc chụm vào nhau. Cái đầu Kor sáng ra. Chỉ cần trồng thêm 3 cái cọc lim nữa là thành một cái cũi để nhốt Kor vào trong. Con trăn sẽ đến quấn cái cũi và Kor sẽ giết nó. Anh chặt một bó cây giang vác về nhà, anh chẻ những cây giang làm bốn hơ qua lửa cho mềm bớt để thành đống dưới sàn nhà. Rồi anh chặt ba cây lim non làm cọc. Phải mất hai ngày Kor mới trồng được ba cái cọc xen giữa ba cây tróc xương. Anh dùng sợi giang kết lại thành một cái cũi vững chắc. Rồi anh giết một con lợn lửng đem tiết lợn đổ xuống đất gần cây tróc xương. Anh bỏ con lợn bên cái cũi rồi ngồi rình. Kor ngồi rình nửa ngày. Con trăn ngửi thấy mùi máu thì bò tới. Nó ăn con lợn của Kor “Thế thì mày chết rồi. Ba ngày nữa tao sẽ giết mày”. Chờ ba ngày cho con trăn đói bụng, Kor dắt con dao phay vào lưng quần và mang bó dây giang vào rừng. Anh trèo lên cái cây tróc xương rồi đu dây chui vào trong cũi. Đoạn Kor đổ một cái bong bóng con bò tót đầy tiết lợn xuống đất. Anh vấn thuốc rê hút, một điếu, hai điếu, ba điếu. Kor hút tàn 3 điếu thuốc rê thì con trăn đến. Nó quăng mình để cuộn Kor ở trong cũi. Nó rướn mình một cái, ba cây cọc lim rung bần bật nhưng không đủ. Nó rướn mình lần nữa, ba cây tróc xương cũng rung lên như gặp bão. Kor cầm sợi dây giang thứ nhất trói đầu con trăn vào cây tróc xương. Nó giẫy giụa, thở phì phì, phả hơi thối vào mặt Kor. Khi Kor trói con trăn tới cái dây thứ 20 thì con trăn bất lực. Anh đu dây trèo lên cây tróc xương rồi tụt xuống, cầm con dao phay chém con trăn đứt làm 15 khúc. Máu trăn phun ướt đầm bộ quần áo Kor. Anh lầm lũi về nhà, cởi bộ quần áo đẫm máu trăn đắp lên mộ KaTưn. Đêm đó Kor có một giấc ngủ say. Gà rừng báo sáng lâu rồi, mặt trời lên lâu rồi mà Kor vẫn chưa dậy.

Một toán khách mua sâm tìm đến nhà Kor. Những người mua sâm nhiều kinh nghiệm tìm đến bản Sê Đăng. Người Sê Đăng thật thà không lừa ai bao giờ. Mẹ Kor đánh thức con trai dậy. Kor lấy củ sâm hoang dại trên gác bếp xuống. Người thứ nhất trả củ sâm 200 triệu đồng. Kor lắc đầu. Người thứ hai trả 250 triệu đồng Kor cũng lắc đầu. “Ta đã hứa với vợ ta là sẽ bán củ sâm này 300 triệu đồng để cho vợ mua vàng đeo và mua váy đẹp mặc. Ta không bán kém đâu”. Cuối cùng củ sâm của Kor được bán với giá 300 triệu đồng.

Khách đi rồi, một mình Kor ngồi ôm bọc tiền ngẩn ngơ. KaTưn mất rồi, đồng tiền trong tay Kor trở thành côi cút. Ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi Kor vác bao tải tiền đến biếu bố mẹ KaTưn. Anh ngồi nhìn di ảnh KaTưn và khóc. Không có tiếng khóc nhưng nước mắt chảy giàn giụa trên mặt Kor. Bố mẹ KaTưn sởn da gà, vì lũ làng Sê Đăng chưa bao giờ thấy Kor khóc. Từ buồng trong KaTươi lặng lẽ đi ra rồi lặng lẽ vò rối tung mái tóc rễ tre của Kor.

Gió ngàn vẫn ào ào thổi. Mưa bụi vẫn miên man rơi. Bếp lửa nhà sàn vẫn cháy không ngưng nghỉ. Trong mắt Kor vẫn có hai đốm lửa. KaTươi nhìn Kor không chớp. Đôi mắt như dòng suối thẳm muốn làm dịu mát sức nóng trong lòng Kor. Hai người cứ ngồi vậy như hóa đá. Rồi KaTươi thì thầm: “Anh Kor đừng làm em sợ. Ôi! Bao giờ thì hai đốm lửa trong mắt anh mới nguội tắt? Bao giờ?

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Người thành công, giàu có thường có 6 điểm chung, điều đầu tiên nhiều người khó làm được

Người thành công, giàu có thường có 6 điểm chung, điều đầu tiên nhiều người khó làm được

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Làm giàu không hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn hay thời thế. Nhìn vào những người từng gây dựng được sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, có thể thấy ở họ một điểm chung: đủ kiên nhẫn để đi đường dài, đủ bản lĩnh để chịu thiệt lúc cần và đủ tỉnh táo để không tiêu hao thời gian vào những chuyện không đáng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.