Thâm cung bí sử (245 - 3): Cơ hội hiểu nhau hơn

| Gia đình

GiadinhNet - Thế là Tùng dọn đến cửa hàng ở. Đêm khi cửa hàng hết khách và ti vi hết chương trình phim truyện, Hà vào phòng trong khóa trái cửa lại.

Hà có năng khiếu bán hàng. Nhìn cách cô tiếp khách hàng thì biết. 

"Chị nên mặc bộ này. Chất vải này sẽ tôn nước da trắng nõn của chị lên. Chị hãy vào phòng trong mặc thử và ngắm nghía xem".

Hoặc: "Mặc một cái áo kẻ đi chị. Hàng kẻ không bao giờ bị lỗi mốt".

Hoặc: "Dáng người chị cao ráo và cân đối nên mặc bộ nào cũng đẹp. Vấn đề là chất vải. Theo em thì chị nên mặc lụa. Người đẹp vì lụa".

Mọi khách hàng đến đây đều bị Hà mê hoặc vì những lời tư vấn tuyệt vời ấy. Còn giá cả cô đưa ra thì ai cũng OK, vì nó rẻ hơn ở shop thời trang nhiều lần.

Nhưng Hà thông minh nhất ở việc cô phát hiện thấy cơn thèm hàng hiệu của chị em phụ nữ, trong khi ví tiền hậu Covid không còn căng nữa. Các cửa hàng đồ hiệu đang vắng khách, trong khi chị em phụ nữ vẫn thèm mặc hàng hiệu, vì thế mà Hà mở cửa hàng secondhand.

Còn Tùng thì có óc sáng tạo. Trong 15 ngày đau chân, Tùng đến cửa hàng của Hà và giúp cô được rất nhiều việc. Anh chia cửa hàng thành 3 khu vực, 3 cấp độ, đẹp, sang trọng và quý tộc. Mỗi bộ đồ chỉ cần giặt là kĩ là trông đã bắt mắt rồi.

Tùng còn làm cho các bộ đồ đẹp thêm bằng việc cài thêm một cái nơ hoặc một bông hoa vải. Suốt ngày Tùng cắm cúi làm hoa vải để làm đẹp cho các bộ quần áo. Khi anh đính bông hoa vào một cái áo đến Hà cũng thấy mê.

15 ngày Tùng đau chân là cơ hội để 2 người hiểu nhau hơn. Ở bậc phổ thông, tuy cùng học một trường nhưng khác khối, Tùng học khối A còn Hà học khối C nên ít khi gặp nhau, càng không có điều kiện trao đổi với nhau về bài vở.

Vào đại học, tuy cùng học một trường, một khoa nhưng khác lớp. Khi ra trường, cả 2 đều làm du lịch lữ hành nhưng ở 2 công ty khác nhau.

Vì thế họ chỉ biết nhau đại khái chứ không hiểu sâu về nhau như bây giờ. Bây giờ thì Tùng thấy Hà là cô gái dịu dàng và thông minh, còn Hà thì thấy Tùng là chàng trai cần cù, sáng tạo và hiểu biết rộng.

Hà nói với Tùng: "Nếu anh trả cái phòng đang thuê đi thì mỗi tháng anh tiết kiệm được 3 triệu đồng tiền nhà. Cửa hàng của em cũng không chật chội lắm. Nếu kê một cái giường xếp ở phòng ngoài thì anh vẫn có chỗ ngủ nghỉ. Em ở phòng trong, anh ở phòng ngoài, nước sông không xâm phạm nước giếng, như thế em thấy cũng hợp lý mà".

Cách tính của Hà đối với Tùng cũng hợp lý. Nếu ở cửa hàng, Tùng tiết kiệm được 3 triệu đồng tiền nhà mỗi tháng. Hà trả tiền công cho Tùng mỗi ngày 300.000 đồng. Tổng thu của Tùng hàng tháng như thế cũng không đến nỗi, anh lại không phải lo chợ búa cơm nước. So với khi làm du lịch lữ hành, thu nhập thực tế của Tùng còn cao hơn.

Thế là Tùng dọn đến cửa hàng ở. Đêm khi cửa hàng hết khách và ti vi hết chương trình phim truyện Hà vào phòng trong khóa trái cửa lại, ngủ rất sâu. Ở phòng ngoài Tùng cũng ngủ rất ngon, đúng là nước sông không xâm phạm nước giếng.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Vị lạ trong miệng khi thức dậy là bệnh gì

Ý kiến của bạn
Tags:
3 thói quen ứng xử độc hại khiến bạn mãi lận đận

3 thói quen ứng xử độc hại khiến bạn mãi lận đận

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Đã bao giờ bạn rơi vào tình cảnh chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến, làm gì cũng thấy không thuận lợi?. Nhiều lúc chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho vận may hoặc cho những người xung quanh. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, có những rắc rối lại bắt đầu từ cách mình cư xử với người khác mỗi ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.