"Thâm cung bí sử" (52-3): Vụ con trai ông Khang đột tử trong đêm
GiadinhNet - Anh có biết thằng Trung, con trai ông Khang không? – Phan Hoàng Tuấn hỏi tôi.
– Tôi có biết sơ sơ. Trước đây, tôi thấy nó hay đi học võ, đó là thời nó còn là học sinh tiểu học. Khi nó lên THPT thì tôi ít gặp. Hình như sau này nó có làm việc ở lò võ.
- Nó bị võ sư đuổi khỏi lò vì dính vào ma túy. Kỷ luật của các lò võ nghiêm lắm, võ đức học trước, võ thuật học sau, đức kém là bị thầy đuổi ngay. Biết nó nghiện ma túy, tôi đã đến nhà nói sự thật với ông Khang. Nhưng ông ấy nổi nóng mắng tôi: “Anh không được nói năng hồ đồ như thế. Con trai tôi rất ngoan, kết quả học tập rất khá vậy mà anh dám nói nó nghiện ma túy”. Và ông ta đưa ra mấy cuốn vở của thằng Trung, khoe với tôi những điểm 10 đỏ chót. Thực chất đó là của rởm. Thằng Khoa, con thầy giáo Vịnh học rất giỏi và những bài kiểm tra thằng Trung được điểm 10 là của thằng Khoa. Vợ ông Khang thưởng cho con trai mỗi điểm 10 số tiền 50.000 đồng. Thằng Khoa làm bài xong, cho thằng Trung chép với giá 20.000 đồng/bài. Thưởng tiền cho con như trao thuốc độc cho nó. Người xưa nói “kim ngân ư độc dược” là như vậy.
Ông Khang và vợ là lãnh đạo trong một cơ quan nhà nước. Vì sợ con nghiện ma túy thì bố mẹ bị ảnh hưởng đến tín nhiệm ở cơ quan nên ông Khang đỏ mặt tía tai mắng tôi. Tôi đưa cho ông ấy xem ảnh thằng Trung đang nhảy nhót như điên ở vũ trường, thì ông ấy nói rằng: “Tuổi trẻ bây giờ thích khiêu vũ và như thế cũng chẳng sao”. Thằng Trung cùng mấy đứa nghiện tụ tập chích ma túy ở gầm cầu thang, nơi giáp ranh giữa khu B và khu A. Một nhà báo đi điều tra về ma túy đã chụp ảnh được cảnh chúng nó đang chích. Khi tôi đưa cho ông Khang xem tấm ảnh này thì ông ta cứng họng.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |