"Thâm cung bí sử" (53-1): Xử lý sự cố ngoại tình
GiadinhNet - Chồng Bảo Thi bỗng dưng ngoan đột xuất. Mọi ngày, anh ta về nhà với thái độ nghiêm nghị và ít nói, rất ra dáng một ông chủ.
Ở Ấn Độ cổ đại, người vợ không chung thủy, ngoại tình với người đẳng cấp thấp hơn, người ta để cho chó sói xé xác ra. Song nếu ngoại tình với người đàn ông con nhà dòng dõi, người đàn bà bị bắt mặc quần áo bẩn thỉu, ngủ trên đất. Ở Babilon, tất cả đàn bà ngoại tình đều bị dìm chết. Ở Italia thời Trung Cổ, đàn bà ngoại tình bị thiêu trên giàn lửa. Ở Đức, đàn bà ngoại tình mùa đông phải đi chân trần 1 tháng trời trên băng tuyết, còn nếu là mùa hè thì phải ngồi trần truồng trên tổ kiến lửa. Hầu hết hình phạt đều dành cho phụ nữ, còn đàn ông thì được phép có 5 thê, 7 thiếp nên không bị trừng phạt về tội ngoại tình.
Chồng Bảo Thi bỗng dưng ngoan đột xuất. Mọi ngày, anh ta về nhà với thái độ nghiêm nghị và ít nói, rất ra dáng một ông chủ. Ở công ty, phong thái nghiêm nghị, lịch sự và ít nói của anh ta khiến mọi người phải e sợ, vì không hiểu giám đốc đang nghĩ gì. Ở nhà cũng thế, nhiều khi Bảo Thi không hiểu chồng nghĩ gì mà đăm chiêu thế. Nhưng mấy ngày gần đây, chồng Bảo Thi về nhà với thái độ khác hẳn, luôn niềm nở và xăng xái. “Vợ anh đang làm cơm tối à? Anh có thể giúp vợ được gì không?”. Việc bếp núc thì các ông ấy giúp được gì, mó vào là hỏng ngay. Nhưng được câu nói của chồng như thế thì bà vợ nào nghe chẳng thấy mát ruột. Trong khi Bảo Thi làm cơm trong bếp thì anh chồng xăng xái lau rửa bộ đồ trà, lau bàn và mang mấy bông hoa đã héo vứt vào thùng rác.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|