"Thâm cung bí sử" (64 - 5): Toan tính của ông Kiến Còng

| Gia đình

GiadinhNet - Ông Kiến Còng mua một lúc 4 con chó to về nuôi. Người ta nói chó dại có mùa, người dại quanh năm, nhưng ông Kiến Còng không dại.

Cứ xem cách ông nuôi chó, đủ biết đó là người lọc lõi. Giống chó thính nhất cái mũi. Vì mũi chó rất nhạy cảm nên cũng dễ bị viêm. Vì thế, đêm ngủ con chó nằm cong người lại, đặt cái đuôi trước mũi để chống gió. Cả 4 con chó nhà ông Kiến Còng đều bị cắt trụi lông đuôi. Đêm gió thun thút thổi vào mũi, lũ chó không ngủ được nên rất tỉnh và hay cáu kỉnh. Tiếng chân người rón rén từ xa, chúng đã biết, sủa ầm ĩ nếu đến gần thì 4 con “hổ nhà” ấy lao ra cắn xé ngay. Ai cũng biết đó là cách ông Kiến Còng giữ của.

Bây giờ, hàng xóm láng giềng động thổ làm nhà mới, ông Kiến Còng vẫn tình nguyện giúp rất nhiệt tình nhưng không xin gạch như trước nữa mà đến bữa ngồi lại ăn cơm uống rượu với gia chủ. Ông định xây một ngôi nhà 3 tầng, như thế là hoành tráng nhất làng rồi. Cả làng tôi mới chỉ có hai căn nhà 2 tầng, bé như cái tổ chim câu, không thể đọ với ngôi nhà ông Kiến Còng định làm. Ông đi đào móng, xúc đất, khuân đá giúp mọi người là để giữ cái tình xóm giềng, để rút kinh nghiệm việc làm nhà. Rất may cho ông Kiến Còng là có đứa cháu họ, sinh viên kiến trúc năm cuối đang về quê nghỉ hè. Đây là chuyên gia chính của ông trong việc làm nhà mới. Sau khi nghe ông bác họ nói ý định làm nhà, cậu kiến trúc sư tương lai nói: “Bốn khóm tre giữ nguyên. Tám cây bằng lăng cũng giữ nguyên. Bác có một không gian rất tuyệt vời. Nhà đẹp là nhờ không gian. Cháu sẽ tặng bác một bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh. Cả huyện này sẽ không có ngôi nhà nào đẹp bằng của bác”. Ông Kiến Còng bật bia mời đứa cháu họ và đặt vào tay nó 10 triệu đồng “Cháu cầm lấy để lo học hành cho tử tế. Bác thấy cả họ nhà ta, cháu là đứa giỏi nhất”.

Và thằng cháu họ đã thiết kế ngôi nhà 3 tầng của ông Kiến Còng. “Làm nhà, tiết kiệm nhất là phải có thiết kế. Bản thiết kế đảm bảo sự bền vững của ngôi nhà, làm một lần là xong, không phải sửa chữa gì hết”, thằng cháu nói như vậy. Rồi nó giúp ông Kiến Còng đi tìm một nhà thầu đủ năng lực thể hiện được tác phẩm của nó. Với nhà thầu, cậu kiến trúc sư tương lai nói: “Bản vẽ có rồi. Yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ định sẵn. Màu sắc chất lượng từng viên gạch, tôi cũng đã phối hài hòa. Các ông cứ theo thế mà làm. Thỉnh thoảng tôi sẽ về kiểm tra. Nếu sai một chi tiết nhỏ, cũng phải đập đi làm lại”. Nghe đứa cháu họ nói, ông Kiến Còng thấy sao mà hợp với cái bụng của ông thế. Nó nói hay quá, đúng quá. Đúng là có học có khác. Chả trách mà các cụ xưa nói rằng: “Nhân bất học, bất tri lý”.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 

(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin
Ý kiến của bạn
3 thứ càng 'tích trữ' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất an

3 thứ càng 'tích trữ' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất an

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Nhiều người nghĩ của cải càng nhiều thì gia đình càng hạnh phúc, nhưng theo lời dạy của người xưa, có 3 "thứ vô hình" nếu cứ âm thầm tích trữ lại dễ khiến các thành viên xa cách, mất niềm tin và làm gia đạo bất an. Đó là những điều tưởng nhỏ nhưng có thể âm thầm bào mòn hạnh phúc nếu không được tháo gỡ đúng lúc.

Nhiều người càng hiền càng bị bắt nạt: Người thực sự có bản lĩnh đều giữ 2 nguyên tắc này

Nhiều người càng hiền càng bị bắt nạt: Người thực sự có bản lĩnh đều giữ 2 nguyên tắc này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Trong cuộc sống, không ít người thường xuyên bị xem nhẹ, bị lợi dụng hoặc bị bắt nạt, dù họ không hề kém cỏi hay thiếu năng lực. Điều khiến họ rơi vào tình cảnh ấy đôi khi chỉ là vì quá nhẫn nhịn, quá dễ thỏa hiệp và không biết giữ giới hạn cho bản thân. Theo tâm lý học, người thực sự khiến người khác nể trọng không phải là người nóng nảy hay hung hăng, mà là người biết mềm mỏng đúng lúc và cứng rắn đúng chỗ.

Sau tuổi 50, làm 4 việc này để có tuổi già an yên, hạnh phúc

Sau tuổi 50, làm 4 việc này để có tuổi già an yên, hạnh phúc

Gia đình -

GĐXH - Có người dành cả tuổi trẻ để theo đuổi sự nghiệp, tiền bạc và những kỳ vọng không có điểm dừng. Nhưng càng đi qua nhiều thăng trầm, con người càng nhận ra điều quý giá nhất không phải là chạy nhanh hơn người khác, mà là biết dừng lại đúng lúc để sống trọn vẹn với chính mình. Nửa đời sau, sống chậm không phải là buông xuôi, mà là lựa chọn một cách sống tỉnh táo và sâu sắc hơn.

3 câu cha mẹ từng dặn, ngày trẻ không thích nghe, càng nhiều tuổi càng thấy đúng

3 câu cha mẹ từng dặn, ngày trẻ không thích nghe, càng nhiều tuổi càng thấy đúng

Gia đình -

GĐXH - Có những lời cha mẹ từng nhắc đi nhắc lại khiến chúng ta thấy phiền, thậm chí cho rằng đã lỗi thời. Nhưng khi bước qua nhiều thăng trầm của cuộc sống và nhìn người thân ngày một già đi, nhiều người mới hiểu đó không chỉ là lời dạy mà là những bài học được đúc kết từ cả một đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.