Thâm cung bí sử (70 - 21): Một quyết định đau đớn

| Gia đình

GiadinhNet - Hoàng có thể yên tâm với mọi việc của công ty nhưng không thể yên tâm về con trai. Khi nó nói với anh câu: “Con xin lỗi bố”, nhìn mắt nó, Hoàng biết rằng nó không hề biết lỗi.

Ánh mắt đó ám ảnh anh. Trong đời sống có một danh từ ai cũng sợ, đó là quỷ. Quỷ không có hình hài cụ thể nhưng nó ám người, làm người ta điên đảo, khốn đốn. Kim như con quỷ và nhà anh là ngôi nhà quỷ ám. Rồi sẽ còn những việc tồi tệ khác. Hoàng linh cảm như thế. Và linh cảm của anh là chính xác. Bị bố mắng, Kim không những không biết lỗi mà còn căm thù cô gái kia và nuôi ý định trả thù. Cậu ta gọi điện cho cô gái, năn nỉ xin gặp cô để được nói một lời xin lỗi. Tưởng là Kim đã thật sự hối lỗi, cô gái đã đồng ý gặp. “Chuyện đã qua rồi, hãy quên đi anh. Em không để bụng đâu”. Kim chộp lấy bàn tay trắng mềm của cô gái. Cô ta định vùng ra nhưng không kịp nữa. Kim kéo ập cô ta vào người, dùng sức lực của đàn ông cưỡng hiếp cô gái. Cô gái vừa khóc vừa vùng chạy đến đồn công an.

Dù đã lường trước những tình huống xấu của thằng con bất trị, nhưng Hoàng vẫn không lường được rằng con trai anh lại có hành vi khốn nạn đến thế. Anh đóng cửa phòng ngồi bên ly cà phê và suy nghĩ rất nhiều. Anh thấy mình đã đầu tư cho con không đúng cách và bây giờ phải gánh chịu hậu quả. Muốn sửa sai lúc này, nhất định anh phải giao nó cho pháp luật xử lý, nghĩa là nó phải vào tù. Để con phải vào tù là cái giá đắt mà Hoàng phải trả. Đây cũng là vết cứa vào tim của Khánh Mỹ và mẹ anh. Chắc chắn Khánh Mỹ sẽ lấy lý do bảo vệ thanh danh gia đình rồi dùng tiền để chạy chọt. Trước hết, Khánh Mỹ sẽ dùng mấy trăm triệu đồng để bồi thường tổn thương cho cô gái kia và xin cô viết đơn bãi nại. Sau đó lại dùng tiền để thằng Kim không phải hầu tòa. Nhưng kế hoạch này khó thành công. Một cô gái dám bỏ một chỗ làm tốt để bảo vệ danh dự của mình thì sẽ không nhận tiền để viết đơn bãi nại. Vả lại, nếu chạy tội thành công thì một lần nữa lại khuyến khích con phạm tội. Cái tội đánh bạc đã đáng phải ngồi tù rồi. Nhưng tội lần này nặng hơn, nhơ nhuốc hơn. Vì thế Hoàng kiên quyết bắt con phải vào tù. Anh biết rằng, để bảo vệ quyết định này, anh bắt buộc phải làm một người đàn ông gia trưởng và độc đoán.

Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Gia đình -

GĐXH - Chuyện tình vừa đẹp, vừa buồn của đôi tình nhân xa cách hai bờ sông Ngân mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần... khiến mùa mưa ngâu tháng 7 âm lịch thêm lãng mạn, khiến những người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu, những cặp vợ chồng mong êm ấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.