Thâm cung bí sử (91-15): Rổ rá cạp lại
GiadinhNet - Thỏa là một tâm hồn đầy nhân văn. Nếu không có tố chất nhân văn trong tim, anh không thể trở thành nghệ sĩ sân khấu. Tuy chia tay với Cẩm Nhi nhưng Thỏa vẫn rất yêu thương Khôi Nguyên. Nó là con trai anh, nó rất ngây thơ và rất đáng yêu.

Trong khi Cẩm Nhi mải đi dẫn tour du lịch, những khi có chút thời gian, Thỏa vẫn tranh thủ đưa Khôi Nguyên đến trường và chiều đón về, hoặc đưa con đi chơi. Mối quan hệ của anh với Khôi Nguyên không bị đứt đoạn.
Trái lại, sau khi chia tay với Thỏa, Cẩm Nhi sống chung với ông Phương trong một căn hộ chung cư cao cấp. Căn hộ này có giá 8 tỷ đồng, ông Phương mua từ lâu nhưng chưa bán được. Khi ly hôn vợ, ông Phương để lại toàn bộ tòa biệt thự của ông cho vợ và hai đứa con. Ông Phương cưới vợ khi còn là cảnh sát khu vực. Sau hai lần sinh nở, vợ ông đã trở nên sồ sề rồi, không còn hấp dẫn nữa. Trong khi đó, ông Phương lại là người háo sắc. Ông đã có ý định bỏ vợ từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Người đem đến cơ hội cho ông Phương là ông Huy. Tập ảnh ông Huy gửi cho vợ ông Phương đã khiến bà vợ này nổi cơn lôi đình. Ông Phương không chối tội, trái lại còn nhận tội một cách rất thành thật. “Anh không xứng đáng với em. Tính của anh như vậy, biết là xấu mà vẫn không sửa được. Bây giờ chỉ còn cách là chúng ta ly hôn để em đỡ đau khổ. Một người chồng đã phản bội vợ thì không còn đủ tư cách để làm chồng của em nữa”.
Cuộc ly hôn này đối với ông Phương là một điều kiện thuận lợi để ông được sống chung với Cẩm Nhi. Đây là mối quan hệ rổ rá cạp lại. Giữa hai người chỉ có mối quan hệ về vật chất và những thỏa mãn về thể xác chứ không có tình yêu. Một cuộc sống chung không có tình yêu là rất mong manh, có thể tan rã bất cứ lúc nào. Ông Phương say mê nhan sắc Cẩm Nhi. Gặp Cẩm Nhi, ông như người khát nước gặp được dòng suối ngọt. Ông uống như chưa bao giờ được uống. Và Cẩm Nhi lại rất thích sự khao khát đến cuồng nhiệt của ông Phương. Lâu lắm rồi Cẩm Nhi mới được thỏa mãn về quan hệ thể xác như thế. Tình yêu thì không bao giờ là đủ, còn những đam mê xác thịt thì rất chóng thừa thãi. Ông Phương khao khát nhưng uống một thời gian rồi cũng hết khát. Cẩm Nhi muốn được thỏa mãn về xác thịt, nhưng chẳng bao lâu rồi cũng thấy no nê. Cả hai đều cảm thấy người kia là thừa đối với mình. Ông Phương không đi theo các tour du lịch cùng Cẩm Nhi nữa mà đi săn gái đẹp theo cách của ông.
Một cuộc thi hoa hậu nữa đã lại được khởi động. Ông đi vào miền Tây, mua vé dự phòng sơ khảo. Một người đẹp Cần Thơ trông rất “ngon mắt” nhưng đã bị loại. Ông Phương mon men làm quen và mời người đẹp đi du lịch. Đang buồn vì bị loại, bỗng có đại gia quan tâm mời đi chơi cho đỡ buồn và hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn. Thế là người đẹp gật đầu ngay. Sau cái gật đầu của người đẹp Cần Thơ, ông Phương quên phắt Cẩm Nhi ở nhà.
Nói về phần Cẩm Nhi, cô thừa biết là ông Phương đi đâu và làm gì nhưng người đẹp này không nói một lời nào, không gọi điện thoại, không nhắn tin. Một người đàn ông háo sắc thì mọi lời trách móc cũng chẳng đạt được mục đích gì. Vả lại Cẩm Nhi là người háo tình. Bà giám đốc xinh đẹp này tin rằng hoa còn hương sắc thì ong bướm còn tới. Và Cẩm Nhi lại tổ chức tour du lịch mới. Trong đoàn khách du lịch có chàng trai trẻ tên là Lâm luôn dán mắt vào bộ ngực nửa hở nửa kín của bà giám đốc xinh đẹp. Lâm đẹp trai và phong độ. Anh ta kém Cẩm Nhi khoảng 10 tuổi. Nhưng trong mối quan hệ nam nữ, tuổi tác không thành vấn đề. Lâm luôn cặp kè bên Cẩm Nhi. Khi leo dốc, khi lội suối, anh chàng đẹp trai này luôn chìa tay ra dắt Cẩm Nhi. “Cám ơn Lâm. Em rất đẹp trai”. “Cho dù có đẹp trai như Ronaldo thì cũng không thể sánh được với nhan sắc của chị. Chị đẹp lắm. Em yêu chị”. “Nhưng là người ở tuổi chị thì không thể yêu em”. “Tình yêu không có tuổi tác”.
Cẩm Nhi nói thế thôi chứ thực ra bà giám đốc xinh đẹp này cũng mê Lâm vì anh ta quá đẹp trai. Không phải chỉ đàn ông mới tham sắc mà phụ nữ cũng rất tham sắc. “Ở công ty Lâm làm gì?” “Lâm là kỹ thuật viên tin học, một nhân viên bình thường thôi”. “Em có thể giới thiệu cho chị một kỹ thuật viên tin học như em được không? Công ty chị cũng đang cần người làm tin học”. “Thì em đây. Chị gật đầu là em về với chị ngay. Được làm việc với một người đẹp như chị với em là hạnh phúc”. “Đó là em nói đấy nhé. Đàn ông nói được phải làm được”. “Em nói được làm được. Xin ngoắc tay với chị”. Hai người ngoắc tay với nhau và hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Càng rơi vào nghịch cảnh, 5 cung hoàng đạo này càng dễ 'lội ngược dòng' ngoạn mục
Gia đình - 1 giờ trướcGĐXH - Với những cung hoàng đạo này, thử thách không phải dấu chấm hết mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới nhiều bất ngờ hơn.
Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng
Nuôi dạy con - 7 giờ trướcGĐXH - Thương con đến mức bao bọc suốt hơn nửa đời người, người mẹ ngoài 90 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con gái U60.
Bán nhà phố cổ Hà Nội gần 100 tỷ, tôi nghẹn lòng khi bố mẹ định chia em gái 50 tỷ
Gia đình - 8 giờ trướcSống cùng bố mẹ trong căn nhà phố cổ nhiều năm, tôi chưa từng tính toán chuyện tài sản. Nhưng khi bố mẹ dự định bán nhà gần 100 tỷ, chia cho em gái đã lấy chồng ở tỉnh xa 50 tỷ, phần còn lại dùng mua nhà ở cùng tôi và gửi tiết kiệm khiến tôi cảm thấy nặng trĩu trong lòng…
Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình
Chuyện vợ chồng - 19 giờ trướcNgười ta cứ mải miết đi tìm những vật phẩm phong thủy đắt tiền để cầu bình an, nhưng lại quên mất rằng, phong thủy thượng thừa nhất của một gia đình lại nằm ngay trong chính cách chúng ta đối đãi với nhau, gói gọn trong một chữ duy nhất.
3 kiểu người càng sống lặng lẽ càng thành công, nhìn bình thường nhưng về sau ai cũng nể
Gia đình - 20 giờ trướcGĐXH - Không ồn ào, không khoe khoang, những người này chọn cách đi chậm nhưng chắc. Thời gian trôi qua mới thấy: họ không hề tầm thường như vẻ ngoài.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?
Nuôi dạy con - 23 giờ trướcVà đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...
Càng sớm buông bỏ 3 điều này, bạn càng nhanh chạm tới hạnh phúc thật sự
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Hạnh phúc đôi khi không đến từ việc cố gắng có thêm, mà từ việc dám buông bỏ đúng lúc. Khi ngừng níu kéo 3 điều quen thuộc nhưng âm thầm bào mòn cảm xúc, cuộc sống của bạn sẽ nhẹ đi rõ rệt và an yên hơn từng ngày.
Những cung hoàng đạo nữ nói không với thả thính: Không yêu là tránh xa, đừng gieo hi vọng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, những chòm sao nữ dưới đây nổi tiếng là yêu ghét phân minh, nói không với mọi kiểu nhập nhằng tình cảm.
1 từ tuyệt đối không nên nói trong ngày đầu năm mới
Gia đình - 1 ngày trướcBiết sớm để tuyệt đối đừng phạm vào.
Dừng chu cấp 26 triệu đồng mỗi tháng, cụ bà chết lặng vì cách phản ứng của con dâu
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ khi cha mẹ hy sinh cho con cái thì tuổi già sẽ được an nhàn. Nhưng câu chuyện của bà Lâm lại là minh chứng cho một sự thật khác.
Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an
Gia đìnhGĐXH - Thời gian không thiên vị bất kỳ ai. Chỉ khi tuổi tác lớn dần, con người mới thực sự thấu hiểu giá trị của cuộc sống, học cách điều chỉnh tầm nhìn để tìm thấy sự bình an.