Thâm cung bí sử (91-14): Triết lý của kẻ thừa tiền

| Gia đình

GiadinhNet - Với 11 thư ký đề trong khu vực, ông Phương trấn tiền bằng cách bắt họ phải ghi số trúng cho mình. Đều đặn hai tháng một lần, mỗi thư ký đề phải ghi cho ông Phương một con đề trúng.

Còn với chủ đề thì ba tháng một lần ông Phương gọi điện thoại đến: “Hôm nay, ông làm ơn ghi hộ tôi một con đề trúng, mệnh giá 1 triệu đồng”. Chủ đề hiểu ngay rằng ngày mai phải chuyển cho ông Phương 70 triệu đồng. Vì cách làm tiền trắng trợn như thế nên ông Phương đã bị đuổi khỏi ngành. Số tiền kiếm được, ông ném vào thị trường chứng khoán. Dù chẳng hiểu gì về thị trường chứng khoán nhưng ông vẫn cứ ném tiền vào, vì ông vốn rất liều. Đó là những ngày đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam. Và ông Phương đã thắng lớn, chỉ nửa năm số tiền của ông tăng lên nhiều lần. Rồi ông bán hết cổ phiếu, thu tiền về và đầu tư vào thị trường bất động sản. Ông lại thắng lớn trong thị trường này. Những người kiếm lời nhiều trong thị trường chứng khoán đổ xô đi mua đất, mua nhà. Giá địa ốc tăng chóng mặt. Sau một thời gian đầu tư theo cách liều như vậy, ông Phương trở thành đại gia với số tiền ăn nhiều đời không hết. Vì kiếm tiền quá dễ nên ông Phương không biết quý đồng tiền. “Tiền là cái quái gì. Nó chỉ có một chút tác dụng khi ta còn sống và tiêu dùng nó. Sướng vì tiền mới là cách sống thông minh. Còn khổ vì tiền là cách sống của bọn dở hơi”. Triết lý sống của ông Phương là như vậy. Ông tiêu tiền không cần đếm, ăn tiêu xả láng. Ông tích cực góp mặt trong các cuộc thi người đẹp. Ông không để mắt tới các em chân dài lọt vào vòng chung kết mà quan tâm đến các em bị loại từ vòng khu vực. Ông cũng không quan tâm đến các số đo vòng 1, vòng 2, vòng 3. Ông chỉ để mắt đến những em có sức hút mạnh, thân hình bốc lửa. Thường thì những thí sinh này sẽ bị loại đầu tiên. Ông Phương làm quen mời đi du lịch và tặng những món tiền xứng đáng với sự phục vụ của các em. Một con người liều như thế thì ông Huy không phải là đối thủ.

Nhưng cà cuống chết đến đít còn cay. Ông Huy đã gửi tập ảnh của mình cho chồng Cẩm Nhi và vợ ông Phương. Cẩm Nhi đã xin lỗi Thỏa rất thật thà: “Em nghìn lần xin lỗi anh. Em có một tính xấu là không thể sống thiếu đàn ông. Còn anh thì mải đi diễn kịch và đóng phim. Cũng vì tính xấu của em mà em đã sà vào lòng anh khi chồng mải bay ra nước ngoài. Và cũng vì tính xấu này mà em đã phản bội anh. Chuyện đã đến nước này thì chúng ta không thể sống chung với nhau được nữa. Chúng ta chia tay nhau thôi”. Là một nghệ sĩ, Thỏa đủ văn hóa để hiểu chuyện đời và biết phải ứng xử như thế nào trong tình huống này. “Chuyện xảy ra chẳng hay ho gì. Nhưng nó sẽ xảy ra hoặc lúc này, hoặc lúc khác. Nghề nghiệp của anh không phù hợp với tính cách của em. Vì thế nên chúng ta phải chia tay thôi. Nhưng Khôi Nguyên là giọt máu của anh. Anh rất thương yêu nó, vì con chúng ta không có lỗi gì. Cổ phần của anh ở công ty em cứ để nguyên đó và cổ tức hàng năm anh dành hết cho Khôi Nguyên. Ngoài ra khi có điều kiện, anh sẽ thăm nom và chăm sóc Khôi Nguyên”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vì sao có những người ngoài 50 sống lại an nhàn hơn tuổi trẻ? Đây là những thay đổi mà ít người nhận ra

Vì sao có những người ngoài 50 sống lại an nhàn hơn tuổi trẻ? Đây là những thay đổi mà ít người nhận ra

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Nhiều người cứ nghĩ tuổi trẻ mới là lứa tuổi đẹp nhất trong đời người, sự thật là mỗi một độ tuổi đều sẽ mang đến một kiểu hạnh phúc rất khác biệt: biết chọn người để bầu bạn, biết tận hưởng những điều nhỏ bé hay đơn giản chỉ là thay đổi về góc nhìn cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.