Thâm cung bí sử (96 - 4): Bùa ngải của Cầm Hoa

| Gia đình

GiadinhNet - Người Thái rất quý con gái. Ai đưa con gái của họ đi chơi mà không đưa về tận nhà thì họ ghét lắm. Cường đưa Cầm Hoa về tận nhà khiến bà mẹ Cầm Hoa rất vui. Bà tự tay làm món lạp để Cường uống rượu.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lạp là món đặc sản của người Thái. Da trâu đốt cháy rồi cạo trắng, thái mỏng, bóp với rau rừng, thịt trâu gác bếp và hạt mắc khén. Không biết từ bao giờ phụ nữ Thái đã nghĩ ra được món lạp đặc biệt này cho chồng họ uống rượu. Phải là khách rất quý mới được bà chủ nhà đãi bằng món lạp Thái. Như vậy Cường đã có một vị trí nhất định trong gia đình Cầm Hoa. Còn hồn vía của anh thì đã bị Cầm Hoa bắt mất rồi.

Về Hà Nội, Cường thấy rất khó ngủ, vì đêm anh toàn nghĩ về Cầm Hoa thôi. Giấc ngủ không đến, anh ra phòng khách pha cà phê uống và ngồi đốt thuốc lá mù mịt. Điều này khiến Hương Liên không yên tâm. Chị Liên nghĩ gần nghĩ xa, không hiểu tại sao gần đây chồng lại thay đổi như vậy. Hay là anh ấy đã dính phải bùa ngải của người miền núi rồi. Chị khám áo chồng và phát hiện có 9 sợi tóc phụ nữ trong túi áo ngực của Cường. Lập tức chị đến hỏi chuyên gia tâm lý. Bà tiến sĩ dân tộc học nói rằng: “Bùa ngải thực chất chỉ là chuyện tưởng tượng. Trên thực tế không có bùa ngải. Chín sợi tóc mà chị tìm thấy trong túi áo của chồng chỉ là một cách bày tỏ tình cảm của người phụ nữ thôi. Chẳng phải là phụ nữ miền núi mà người Kinh cũng có thể làm như thế. Với người phụ nữ, mái tóc là báu vật của họ. Trao cho ai đó mấy sợi tóc là họ nói rằng em vô cùng yêu quý anh. Chính tình cảm này vô hình trung trở thành bùa ngải trong trái tim người đàn ông, chứ không phải là một loại thuốc yêu làm người đàn ông mê mẩn. Muốn giữ được chồng thì chị phải thay đổi cách sống. Đừng điều tra. Cả thám tử cũng chẳng điều tra được gì đâu. Cũng đừng tra khảo chồng. Phụ nữ hễ nghi ngờ là hay tra khảo chồng, nhưng có bao giờ việc tra khảo khiến đàn ông ngoan lên được đâu. Lại càng không được đánh ghen. Mười người đàn ông có bạn gái mà bị vợ đánh ghen thì cả 10 ông quay sang bảo vệ bạn gái của mình chứ không bảo vệ vợ. Chính chị phải thay đổi. Phu nhân của một vị Tổng giám đốc không thể ăn mặc tuềnh toàng như thế này được. Chị phải mặc đẹp và sang trọng. Là phụ nữ không nên tiếc tiền mua váy áo. Đàn ông nhịn mặc để ăn. Đàn bà nhịn ăn để mặc. Chị cũng nên đến spa để chăm sóc sắc đẹp. Họ sẽ tạo cho chị kiểu tóc hợp nhất và họ cũng sẽ làm cho từng phân vuông da trên gương mặt chị hồng hào lên và tươi trẻ lại. Đó là cách giữ chồng thích hợp nhất”.

Trong khi Hương Liên đầu tư cho sắc đẹp thì Cường kéo toàn bộ công ty lên Sơn La, vì công ty của anh đã trúng thầu. Đây là một gói thầu lớn tới hàng nghìn tỷ đồng. Cường và bộ máy của anh phải dốc toàn lực cho gói thầu này. Khi thủy điện Sơn La tập trung quân mà các công trình xây dựng dân dụng chưa xong thì công ty của Cường sẽ bị phạt rất nặng.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Gia đình -

GĐXH - Chuyện tình vừa đẹp, vừa buồn của đôi tình nhân xa cách hai bờ sông Ngân mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần... khiến mùa mưa ngâu tháng 7 âm lịch thêm lãng mạn, khiến những người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu, những cặp vợ chồng mong êm ấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.