Thấy chồng đi chơi với nhân tình, vợ dù sốc vẫn cố làm một việc khiến cả hai tự nguyện cắt đứt
GĐXH - Tôi không chọn cách lao vào đánh ghen mà bình tĩnh để tiến đến gặp gỡ chồng và ả nhân tình đang ngọt ngào bên nhau.
Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được 7 năm. Vợ chồng tôi thực sự hạnh phúc, đầm ấm bên hai con. Từ lúc cưới đến nay, dù trải qua nhiều thăng trầm song vợ chồng vẫn luôn đồng hành, cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Đến nay, cuộc sống đã ổn định, không còn nỗi lo về kinh tế nữa mà tập trung để chăm sóc, nuôi dạy các con cho thật tốt.
Chồng tôi là người năng động, chịu khó trong công việc, tôi không phải bận tâm nhiều đến chuyện làm ăn của anh ấy. Mặc dù lương không cao, song chồng luôn thể hiện thái độ và trách nhiệm tốt với gia đình. Tôi chưa bao giờ kêu than chuyện tiền bạc, hay những vun vén của mình để cho gia đình tôi có được cuộc sống tốt như hiện nay.
Dường như áp lực trong chuyện tiền bạc đã khiến chồng tôi dạo gần đây có nhiều thay đổi so với trước. Anh ấy muốn làm thêm ở lĩnh vực kinh doanh, nên bận hơn. Hàng ngày thấy chồng ăn mặc chải chuốt, đi đứng phong thái lịch lãm và giải thích đó là thay đổi hình thức sẽ giúp tự tin trong công việc. Anh ấy cũng ít đưa tiền cho vợ mà rất hay xin thêm tiền của vợ để đi giao lưu, học hỏi, đầu tư.
Thấy chồng có những chuyến biến như vậy tôi cũng lấy làm mừng, anh ấy đã biết lo toan cho cuộc sống sau này. Tôi tin rằng áp lực sẽ giúp cho chồng trưởng thành hơn, chứ tôi không màng về cuộc sống giầu sang. Với tôi chỉ cần hai con khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, đầy đủ là được.

Chồng ngoại tình, vợ nén đau để làm một việc khiến cả hai phải cắt đứt. Ảnh minh họa
Mỗi lần chồng về nhà rồi vui mừng nói về những kinh nghiệm đã học được, hướng đi kinh doanh mới đang ấp ủ… tôi nghe mà không hiểu gì, nhưng cũng chỉ biết động viên chồng thôi. Tôi rất tin tưởng ở chồng, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sai về anh ấy, mặc dù gần đây anh ấy rất khác trước và thường xuyên lấy tiền nhà đi tiêu. Từng đấy sống với nhau, tôi hiểu và tự tin về hôn nhân của mình.
Nhưng rồi, tôi đã nhận ra một sự thật phũ phàng, tôi đã quá tin tưởng, chủ quan về chồng. Người chồng mà tôi yêu thương bấy lâu nay lại phản bội vợ một cách tài tình, có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ điều tồi tệ lại đến với mình. Chính mắt tôi bắt gặp chồng và nhân tình tay trong tay, âu yếm nhau trong trung tâm mua sắm. Chồng dùng tiền của vợ tiết kiệm bấy lâu nay để chiều chuộng cô bồ trẻ.
Tôi như sụp đổ với cảnh tượng diễn ra trước mắt đó, tôi muốn khóc, muốn lao đến để đánh ghen. Nhưng một chút lấy lại bình tĩnh, tôi thấy mình không việc gì phải làm những chuyện để thiên hạ xúm lại, bình phẩm về hành động của tôi. Hít thở sâu, tôi mạnh dạn tiến đến cặp tình nhân kia.
Chồng tôi có thoáng chút giật mình, nhưng tôi lại chủ động coi như chỉ là tình cờ gặp nhau. Tôi vui vẻ chào và khen ngợi ả tình nhân của chồng trẻ đẹp, rất hợp với những bộ đồ sang trọng trong cửa hàng. Tôi quay sang nói với chồng: "Để em trả tiền nhé, chứ lương của anh 6 triệu một tháng sao đủ để mua mấy bộ thế này. À mà bố em đang nhắc hai đứa mình sang tên nhà, nhưng giờ em lại muốn ông bán đi hoặc cho riêng em thôi".
Tôi cười thật tươi rồi chào hai người họ, tôi thấy thật thoải mái, nhẹ nhõm khi đưa ra một thông điệp đanh thép sau màn đánh ghen nhẹ nhàng đó. Tối hôm đó, chồng tôi về nhà, anh ta tỏ ra đau buồn khi bị lộ tẩy, bị cô bồ trẻ đẹp chia tay. Hóa ra, chồng tôi lừa dối cô ta, khoe mẽ bản thân bề ngoài bóng bảy, nhiều tiền. Nhưng khi với tiết lộ của tôi thì chồng tôi chỉ lương 6 triệu, có ly hôn thì cũng tay trắng ra khỏi nhà. Đó là lý do khiến cuộc chia tay diễn ra nhanh chóng.
Chồng tôi đã nhận ra sai lầm, anh ấy xin lỗi tôi và hứa hẹn sẽ không tái phạm. Tôi rất buồn, tôi thương con còn nhỏ nên chưa muốn làm điều gì đó ảnh hưởng đến con. Sống với người chồng phản bội, tôi rất buồn và còn sốc. Bây giờ tâm trạng tôi ngổn ngang, khó xử. Tôi có nên tha thứ cho chồng hay là dứt khoát chia tay? Hãy cho tôi lời khuyên!
Cưới được người đẹp trai giàu có nhưng lời tiết lộ trong đêm tân hôn của chồng khiến tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức
Bất ngờ xuất hiện trong bữa tối lãng mạn, hành động của vợ khiến chồng và nhân tình tự nguyện giải tánly hôn net
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 16 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

