Thiếu nữ bị gia đình bạn trai thiêu sống
Một cô gái trẻ ở Ấn Độ bị gia đình bạn trai thiêu sống, trong khi mẹ cô bị đánh đập dã man vì phản đối mối quan hệ của họ.
Sự việc kinh hoàng xảy ra tại một ngôi làng ở Deoria, cách thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh, khoảng 450 km.
Cảnh sát cho biết Manju (tên cô gái) và cậu bạn trai Ranjit trong làng đem lòng yêu nhau. Tuy nhiên gia đình của Ranjit lại phản đối mối quan hệ của họ và quyết định nhờ hội đồng làng giải quyết. Tại cuộc họp, mẹ của Manju đã cầu xin rằng do cặp đôi yêu nhau say đắm, hai bên gia đình nên tổ chức đám cưới cho họ.
Tức giận trước lời đề nghị đó, cha của chàng trai là ông Jai Hind cùng các thành viên khác trong gia đình xông vào đánh mẹ cô gái bầm dập ngay trước sự chứng kiến của hội đồng làng. Khi Manju chạy đến để giúp mẹ thì cô bị tưới dầu hỏa lên người rồi thiêu sống.
Cảnh sát lập tức tới hiện trường sau khi nhận được thông báo. Manju đã được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện trong làng nhưng không qua khỏi do bị bỏng quá nặng.