Thiếu nữ xinh đẹp không tay khiến bạn trẻ Trung Quốc nghẹn ngào
Dù mất cả hai tay ngay khi mới lên 9 tuổi, cô gái Yang Pei đã không đầu hàng số phận để tự chăm sóc cuộc sống từ nấu nướng, giặt giũ và đặc biệt là thêu thùa bằng chân cực đỉnh của mình.
Năm lên 9 tuổi, do chạm vào đường dây cao thế, Yang Pei may mắn thoát chết nhưng từ đó cô vĩnh viễn mất hai cánh tay của mình. Để thích nghi với cuộc sống mới, cô phải sử dụng đôi chân để thay thế nhiệm vụ của tay.
Cho dù có thể dùng chân nấu nướng, giặt giũ, nhưng đến tuổi lớn, trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô nỗ lực xin việc nhưng không một công ty nào nhận. Trước tình cảnh đó, cô quyết định tự mình tới Thượng Hải để tự mình kiếm sống.
Cô luôn tin tưởng rằng, với nỗ lực và sự kiên nhẫn của mình, cô sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp giống như bao người bình thường khác. Và cô bắt đầu ước mơ của mình bằng việc bán chính những sản phẩm thêu thùa của chính mình trên phố.
Cô cũng giới thiệu một số sản phẩm do cô thực hiện, một bức thư pháp thêu kiểu cổ điển và một bức thêu thiếu nữ khỏa thân. Yang Pei cho biết để hoàn tất mỗi bức này, cô mất đến 2 tháng làm việc liên tục.
Để xóa tan sự nghi ngờ của mọi người về khả năng thêu bằng chân, cô trực tiếp thể hiện tại chỗ một sản phẩm đang dở dang của mình.
Chỉ trong chốc lát, cô đã hoàn tất những hình cơ bản trong sản phẩm của mình trước sự ngưỡng mộ của tất cả khán giả theo dõi chương trình.
Trước cảnh tượng xúc động và sự khâm phục nghị lực của cô gái không tay, một số người đã đứng lên đề nghị sẵn sàng hỗ trợ cô mở cửa hàng, tiêu thụ sản phẩm và quảng bá sản phẩm trên mạng giúp Yang Pei. Với nhiều người, Yang Pei giờ đã là biểu tượng vượt khó, không đầu hàng số phận đối với các bạn trẻ nước này.
Theo ASO/Dân trí