Thủ tướng Campuchia bị phạt vì không đội mũ bảo hiểm

| Bốn phương

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bị cảnh sát giao thông phạt vì không đội mũ trong lúc điều khiển xe máy tại tỉnh Koh Kong vào tuần trước, Tân Hoa xã đưa tin.

Theo biên bản phạt đề ngày 18/6 do trung úy cảnh sát giao thông Sun Nem ở huyện Sre Ambel viết, một người lái xe máy tên là Hun Sen đã vi phạt điều 6 của luật giao thông đường bộ và bị phạt 15.000 riel (hơn 80.000 đồng).

"Mời tới Phnom Penh [thủ đô của Campuchia] để nộp phạt", trung úy Sun Nem đề nghị.


Ảnh: Phnom Penh Post

Ảnh: Phnom Penh Post

Viết trên Facebook cá nhân vào hôm 22/6, ông Hun Sen cho biết ông chấp nhận hình phạt và nộp phạt cho bản thân và cả chủ nhân của chiếc xe, người cũng bị phạt số tiền tương đương.

"Tôi biết mặc dù tôi đã xin lỗi nhưng cảnh sát vẫn sẽ phạt tôi vì sai lầm mà tôi mắc phải", Thủ tướng Campuchia thú nhận.


Ảnh: Cambodia News

Ảnh: Cambodia News

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh luật pháp Campuchia không bảo vệ bất kỳ chính trị gia nào, kể cả thủ tướng, nếu như họ vi phạm luật giao thông như đi xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc xe không có biển số.

"Tôi đánh giá cao cảnh sát tại huyện Sre Ampel, những người đã thực thi pháp luật mà không phân biệt đối xử và không e ngại trước những người quyền lực, bao gồm cả thủ tướng", ông Hun Sen nói.


Ảnh: Fresh News Asia

Ảnh: Fresh News Asia

Trước đó, hôm 18/6, Thủ tướng Camphua đã có chuyến thị sát tới tỉnh Koh Kong và gặp gỡ với một tài xế xe ôm bên vỉa hè. Sau một hồi trò chuyện, ông đã thử nhảy lên xe và đèo chủ nhân của nó đi một quãng đường khoảng 250m mà không đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, hành vi này của ông Hun Sen đã vấp phải chỉ trích dữ đội của cư dân mạng. Hôm 22/6, ông đã phải công khai xin lỗi trên Facebook cá nhân.

Theo VietnamNet.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.