Thủ tướng Campuchia phủ nhận mua “like” Facebook

| Bốn phương

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 18-3 phủ nhận việc ông mua lượt “like” (“thích”) giả trên mạng xã hội Facebook để nâng cao uy tín cũng như sự nổi tiếng của bản thân.

Nhà lãnh đạo 63 tuổi của Campuchia tự gọi mình là một “con khủng long kỹ thuật số” vì mỗi ngày ông đều chăm chỉ đăng tải các thông điệp và cập nhận trạng thái thường xuyên trên trang Facebook cá nhân .

Trang Facebook này ra đời từ tháng 9-2015, hiện có hơn 3,2 triệu lượt “thích”.

Tuần trước, tờ Phnom Penh Post cho biết đa số lượt “thích” gần đây trên tài khoản của ông Hun Sen bắt nguồn từ nước ngoài. Trong đó, các tài khoản từ Ấn Độ bấm “thích” 255.692 lượt, Philippines (98.256 lượt), Myanmar (46.368 lượt), Indonesia (46.368 lượt)...

Facebook của ông Hun Sen. Ảnh: Facebook

Facebook của ông Rainsy. Ảnh: Facebook

Sau bài viết nêu trên, thủ lĩnh Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập Sam Rainsy cáo buộc ông Hun Sen bỏ tiền thuê người nước ngoài lập tài khoản giả nhằm tăng số lượng người hâm mộ trên trang Facebook cá nhân.

Tài khoản Facebook của ông Rainsy có gần 2,3 triệu lượt “thích” nhưng phần lớn lượt “thích” đến từ các tài khoản ở Campuchia. Hai người được xem là đối thủ trên mạng xã hội với mục đích tranh thủ sự ủng hộ của các cử tri trẻ tuổi.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của một trường đại học hôm 17-3, ông Hun Sen khẳng định ông không biết những lượt “thích” đó đến từ đâu. “Nếu tôi có thể mua chúng từ Ấn Độ, tôi phải thực sự mạnh mẽ lắm. Nhưng tôi chỉ hạnh phúc khi được người dân Ấn Độ và các nước khác nhận ra và công nhận là thủ tướng Campuchia ” – ông nói.

Theo NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.