Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thúy Nga: Tôi có cách quản chồng thông minh

Thứ tư, 14:22 13/10/2010 | Gia đình

Trong cuộc sống vợ chồng, ngoài nguyên tắc hòa hợp, Thúy Nga luôn nằm lòng một câu: Một điều nhịn chín điều lành.

 
Vẫn giọng nói hài hước và tiếng cười giòn tan, chị thoải mái chia sẻ về cuộc sống mới, về ông xã – người chị rất tự hào và thích được nhắc đến.

Mới đám cưới chị đã chạy sô hải ngoại suốt, không ở nhà lo giữ chồng sao?
 
Mình phải lo cho chồng biết là công việc của nghệ sĩ như thế nào để anh đỡ phải hoang mang. Tôi quan niệm mình là đàn bà, đi đâu thì đi nhưng gia đình vẫn là trên hết, vẫn phải chăm sóc gia đình và sinh con. Tôi phải tranh thủ lúc chưa có con, còn trẻ khỏe, còn tung hoành được chứ vướng con, già rồi thì không có sức để đi đâu.
 
Anh ấy chắc phải than thở vì cô vợ nổi tiếng đắt sô?
 
Anh than: “Trời ơi, anh có vợ bên cạnh mà em đi suốt, anh thiếu tiếng cười tiếng nói nên rất khó ngủ”. Tôi bảo, anh tập dần đi cho quen, nghệ sĩ là vậy đấy.
 
Chị không sợ để chồng một mình mà đi như thế sẽ bị các cô gái khác tấn công à?
 
Số trời mà, dù tôi có giữ chặt đến mấy mất thì cứ mất. Theo tôi, tình yêu là phải tin tưởng, tôn trọng nhau. Ông xã tôi ít nói, chẳng bao giờ nói “anh yêu em lắm”, nhưng hành động của anh ấy rất tôn trọng vợ. Thỉnh thoảng anh có hơi “gờm” vợ một chút nhưng chỉ là trong những chuyện vặt thôi chứ việc gì cũng đến tay mình thì lấy chồng làm gì.
 
Nghe nói chị rất chiều chồng?
 
Tính tôi là vậy, ai là người thân tôi chiều hết. Ai đang cưa tôi thì cực khổ lắm nhưng nếu là chồng thì sướng. Tôi xác định lấy chồng rồi không để anh ấy phải than thở vợ mình thế này thế kia đâu. Vợ phải tôn trọng chồng, phải thấp hơn đàn ông cái đầu.
 
 
Thúy Nga thời còn độc thân và Thúy Nga lấy chồng có thay đổi nhiều không?
 
Nói chung, mất cái này được cái kia. Trước đây, tôi tự do lắm, nói chuyện với bạn bè thâu đêm, suốt sáng cũng được. Có chồng rồi thêm niềm vui, có người bên cạnh tâm sự nhưng cũng phiền toái. Hàng đêm, bạn bè điện tới cũng không được quyền tâm sự, phải tắt máy.
 
Đi đâu tôi chỉ đi một mình, cùng lắm là đi với anh ấy thôi, chứ không được đàn đúm nhiều người. Bây giờ Thúy Nga bị “cùm rồi”, không đi diễn là vợ chồng nằm xem ti vi và bàn luận.
 
Tò mò một chút, anh chị thường nói chuyện về vai diễn, về chuyện nghề của chị không?
 
Về nhà rồi, tôi thích nói chuyện vui vẻ. Công việc có gì không hay tôi cũng chẳng nói. Tôi hay kể những chuyện tếu, vui vui mình thường gặp. Ông xã thì hỏi thăm vợ, chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Bữa ăn nhà tôi rôm rả như buổi tiệc.
 
Công việc của chị là được rất nhiều người yêu mến, săn đón. Vậy chị làm cách nào để chồng tin tưởng?

Ai nhìn tôi đều tin tôi ngay, từ người già đến trẻ con. Ngay cả ông xã, anh là người ít nói, mà tôi cũng thành công khi moi móc được chuyện của anh. Chắc cặp mắt tôi có sức thôi miên nên gặp mình họ cứ tuôn ào ào, kể cả tật xấu.

Có chồng rồi, tôi phải từ chối nhiều show lắm, cứ giữ tốc độ làm việc như trước chắc vợ chồng chả mấy khi gặp nhau. Mẹ tôi vẫn bảo với chồng tôi: “Cảm ơn con, nhờ con mà mẹ mới nhìn thấy mặt nó ở nhà”.
 
Nói chuyện đắc nhân tâm, hình như chị được lòng mẹ chồng lắm?
 
Trên sân khấu tôi hài hước bao nhiêu thì ngoài đời khô khan bấy nhiêu. Tôi là người miền Trung nên thẳng tính, không khéo nói nhưng bù lại tôi rất chân tình. Tôi được mẹ chồng ưu tiên vì là nghệ sĩ. Tôi ít khi về thăm bà, thỉnh thoảng gọi điện và mua quà cho tôi thôi.
 
Trên sân khấu chị có nhiều ưu thế, còn với anh ấy, điều gì ở chị khiến anh ấy say mê?
 
Anh ấy rất yêu tôi chắc tại tôi đẹp (cười). Anh ấy bảo, cô này trên sân khấu toàn đóng vai bà già, xấu mà ngoài đời cũng xinh nhỉ. Thứ hai là tính tình, ai tiếp xúc với tôi đều mến. Thứ ba là thật, tôi không biết giấu diếm. Thứ tư là nhanh quên, ngày hôm nay giận ào ào nhưng hôm sau hỏi lại đã bảo quên rồi. Thứ năm, tôi siêng chứ không đặt mình ở vị trí ngôi sao. Hồi mới cưới, anh định mua cho tôi chiếc xe Lexus để đi lại nhưng tôi bảo, anh cứ mua xe bình thường, vốn dĩ em đã đi xe máy. Anh đâu có tin, mấy ngày sau thấy tôi chạy vèo vèo mới vỡ lẽ: “Hóa ra vợ mình cũng đơn giản”.
 
Thời gian đầu của hôn nhân, hầu như cặp vợ chồng nào cũng gặp phải khủng hoảng. Chị thì sao?
 
Yêu bao giờ cũng lãng mạn, cưới rồi mới lòi ra nhược điểm. Mình phải biết hòa nhập. Mới đầu chúng tôi cãi nhau... kịch liệt lắm nhưng rồi đâu cũng vào đó.
 
Sau khi cưới điểm xấu nào của anh mới lòi ra?
 
Anh rất ngang bướng, cứng đầu. Tôi có máu đàn ông nên cũng cứng đầu không thua anh đâu (cười).

Trước đây, tôi tự mình quyết định mọi việc nhưng nghĩ lại, mình đã có bóng tùng nên phải dựa vào mà sống. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Anh cũng hay ghen, hay hỏi, nhưng từ từ qua hành động của tôi anh ấy hiểu ra. Hầu như tôi nhịn chồng, chiều chồng vì “một sự nhịn là chín sự lành”.

Tôi hơi tò mò, chị lấy chồng sao không về nhà chồng ở?

Lúc mới cưới, anh bảo về nhà anh ở nhưng tôi thích đông vui, nhà mà chỉ có hai vợ chồng, đi vô đi ra không có ai cũng buồn. Tôi cũng tính nước xa. Tôi đi suốt ngày, lỡ anh ấy kéo đào về nhà thì chết (cười to), nên tôi bảo về nhà em ở cho vui. Đó là cách quản lý thông minh đấy.
 
Cảm ơn chị. Chúc chị hạnh phúc!
 
Theo TGVH
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chị gái và mẹ đẻ lừa vay của tôi 300 triệu, suốt 5 năm không trả còn thản nhiên đòi quỵt

Chị gái và mẹ đẻ lừa vay của tôi 300 triệu, suốt 5 năm không trả còn thản nhiên đòi quỵt

Gia đình - 10 phút trước

Có lẽ, cuộc đời này công bằng theo cách riêng của nó. Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra.

Đánh đổi tuổi xuân "tìm con" hơn một thập kỷ

Đánh đổi tuổi xuân "tìm con" hơn một thập kỷ

Gia đình - 57 phút trước

"12 năm, 12 lần chọc hút trứng, 12 lần chuyển phôi - tôi đánh đổi cả tuổi xuân, nước mắt, sức khỏe và niềm tin để được nghe tiếng khóc đầu tiên của con" chị Tươi, 35 tuổi, ở Hà Nội, chia sẻ về hành trình "tìm con" đầy gian nan trong chương trình "Điều kỳ diệu của Ba Mẹ" do IVF Tâm Anh tổ chức.

Người phụ nữ với chiếc phong bì nặng trịch trong đám tang ba tôi và bí mật mẹ chôn giấu

Người phụ nữ với chiếc phong bì nặng trịch trong đám tang ba tôi và bí mật mẹ chôn giấu

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Tôi là ai trong cuộc đời ba? Là người con chính thức hay cũng chỉ là một nửa sự thật mà ông che đậy?

Chăm sóc cụ bà hàng xóm bị con cái thành đạt bỏ bê, cặp vợ chồng nhận được món quà cuối đời không ngờ tới

Chăm sóc cụ bà hàng xóm bị con cái thành đạt bỏ bê, cặp vợ chồng nhận được món quà cuối đời không ngờ tới

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Không máu mủ ruột rà, nhưng suốt 20 năm, cặp vợ chồng chăm sóc cụ bà hàng xóm như mẹ ruột. Đến ngày bà ra đi, con cái từ xa trở về và trao cho hai người một chiếc túi tài liệu.

Hai sai lầm 'chí mạng' khiến cặp vợ chồng già sống chật vật dù lương hưu hơn 32 triệu/tháng

Hai sai lầm 'chí mạng' khiến cặp vợ chồng già sống chật vật dù lương hưu hơn 32 triệu/tháng

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

GĐXH - Những tưởng với mức lương hưu cao như thế họ sẽ có những tháng ngày tuổi già an nhàn nhưng thực tế lại là chuỗi ngày nợ nần, thắt lưng buộc bụng.

Mẹ chồng gặp con dâu gội đầu ở quán, bà nói một câu khiến tôi ôm con về ngoại ngay trong đêm

Mẹ chồng gặp con dâu gội đầu ở quán, bà nói một câu khiến tôi ôm con về ngoại ngay trong đêm

Gia đình - 18 giờ trước

Tôi tưởng chồng sẽ bênh vực mình, nhưng không ngờ anh lại bắt tôi xin lỗi mẹ vì mẹ mới là người đúng.

Top các cung hoàng đạo háo sắc, dễ đổ gục trước vẻ bề ngoài

Top các cung hoàng đạo háo sắc, dễ đổ gục trước vẻ bề ngoài

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo sau đây, chắc hẳn sẽ có xu hướng coi trọng vẻ bề ngoài, họ thường nhanh chóng bị "hạ gục" bởi sắc đẹp.

Tôi và em chồng làm cùng công ty nhưng lại ghét nhau đến mức chỉ muốn làm sao cho đối phương mất việc

Tôi và em chồng làm cùng công ty nhưng lại ghét nhau đến mức chỉ muốn làm sao cho đối phương mất việc

Gia đình - 1 ngày trước

Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi và cô em chồng này lại ghét bỏ nhau đến thế nữa.

Lặn lội ra sân bay từ 4h sáng, bố tôi nghẹn ngào bỏ đi khi nghe câu đầu tiên con trai nói sau 3 năm cách xa

Lặn lội ra sân bay từ 4h sáng, bố tôi nghẹn ngào bỏ đi khi nghe câu đầu tiên con trai nói sau 3 năm cách xa

Gia đình - 1 ngày trước

Chính bố là người vất vả lo cho anh trai tôi đi định cư ở nước ngoài, vậy mà anh lại khiến bố đau lòng chỉ bằng 1 câu nói...

Mẹ chồng qua đón cháu nhưng không nói với ai, chồng tôi tưởng con bị bắt cóc nên gây ra một việc không ngờ

Mẹ chồng qua đón cháu nhưng không nói với ai, chồng tôi tưởng con bị bắt cóc nên gây ra một việc không ngờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Và kết quả của sự nóng giận không kiểm soát ấy là tờ đơn ly hôn do chính tay bố mẹ tôi chuẩn bị.

Top