"Tiền hậu bất nhất"
Giadinh.net - Bộ luật quy định mức phạt những ai phạm tội "phỉ báng Chúa" mới được Quốc hội Ireland thông qua khiến người dân ở đất nước này ngỡ ngàng và là đỉnh cao của cuộc tranh luận dữ dội về chủ đề "phỉ báng Chúa" từ tháng 4 đến nay.
Theo luật mới này, mọi phát ngôn hoặc công bố tài liệu với nội dung “phỉ báng Chúa” sẽ bị phạt tiền tới 25.000 Euro. Ireland là quốc gia ở châu Âu có tới 87% người dân theo đạo Thiên chúa. Đương nhiên họ không chấp nhận Chúa của họ bị phỉ báng, nhưng cũng lại không thể đồng tình với cách làm của Chính phủ và Quốc hội.
Điều 40 Hiến pháp Ireland năm 1937 quy định: “Việc công bố tài liệu với nội dung phỉ báng Chúa, lật đổ nhà nước và vô đạo đức bị trừng phạt”. Từ năm 1961, đất nước này đã có bộ luật xử lý cụ thể các tội danh này. Mới đây, khi sửa đổi luật về hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng, Chính phủ muốn bổ sung thêm quy định riêng về tội danh “phỉ báng Chúa” với mức phạt là 100.000 Euro, nhưng Quốc hội chỉ thông qua mức phạt 25.000 Euro. Dư luận cho rằng như vậy Chính phủ và Quốc hội không những chỉ lạm dụng việc sửa đổi luật mà còn thông qua một bộ luật với tính khả thi rất thấp.
Bên cạnh đó, việc này còn tạo hình ảnh về sự “tiền hậu bất nhất” trong chính sách của Chính phủ. Quy định nói trên bị dư luận cho là “đưa đất nước trở lại thời Trung cổ” trong khi đất nước này vẫn luôn muốn thể hiện là một đất nước hiện đại và văn minh ở châu Âu. Ngoài ra, tháng 12 năm ngoái, Ireland cùng với các thành viên EU khác đã không đồng tình với một nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh mục tiêu chung của Liên Hợp Quốc là chống thoá mạ tôn giáo, có nghĩa là bộ luật mới ở Ireland mâu thuẫn với quan điểm đó. Tương tự như vậy, việc đó cũng mâu thuẫn với quan điểm tách tôn giáo khỏi nhà nước. Thiên hạ ngạc nhiên về bộ luật này ở Ireland chính vì thế.
Vy Nhân