Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiểu thư Hà Thành lấy chồng Châu Phi, dọn về ở cùng thấy sướng hơn hồi mới yêu

Thứ hai, 14:25 08/06/2020 | Gia đình

Chị Thu Phương gọi chuyện tình yêu của mình và anh Cee Jay là “mối duyên trời định mệnh”.

Chị Lê Thu Phương - một tiểu thư Hà thành, xinh đẹp, gợi cảm. Anh Cee Jay – một anh chàng Nigeria có gương mặt hài hước, là một trong những giáo viên tiếng Anh và Youtuber khá nổi tại Việt Nam. Hai con người xa lạ ấy chỉ vì 2 chữ "định mệnh" mà gắn kết lại với nhau.

Mặc những lời nói không hay của mọi người khi cô gái xinh đẹp đi yêu và cưới một chàng trai Châu Phi, chị Thu Phương đã khẳng định sự lựa chọn của mình luôn luôn đúng sau 2 năm yêu với tổ ấm nhỏ hạnh phúc hiện tại bên ông xã và con gái Upi.

Tiểu thư Hà Thành lấy chồng Châu Phi, dọn về ở cùng thấy sướng hơn hồi mới yêu - Ảnh 1.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của chị Thu Phương và anh Cee Jay.

Tiểu thư Hà Thành lấy chồng Châu Phi, dọn về ở cùng thấy sướng hơn hồi mới yêu - Ảnh 2.

Chị Thu Phương gọi chuyện tình yêu của mình và anh Cee Jay là "mối duyên trời định mệnh" bởi trước 4-5 ngày gặp anh ở ngoài đời, bố có gọi chị lại xem anh chàng da đen nói chuyện về bóng đá bằng tiếng Việt rất sõi khi xem tivi. Chẳng bận tâm nhiều, chị Phương chỉ ngó ra nói với bố "thế ạ" rồi tập trung làm việc và quên bẵng đi.

Vài ngày sau chia tay người yêu, chị đụng phải anh Jay khi cùng bạn bè đi dạo Hồ Gươm. Lúc đó, chị không nhận ra anh là ai, đến mãi sau này mới biết anh chính là chàng trai da màu mà bố nhắc đến. Ban đầu, chị cũng không hề nghĩ sẽ hẹn hò với anh nhưng "có duyên ắt sẽ gặp, có nợ ắt thành đôi", cuối cùng chị lại yêu anh say đắm.

Sự tài giỏi, thông minh, chăm chỉ và có ý chí của anh đã khiến chị bị thu hút. Ở bên anh, chị cảm thấy vui và an toàn bởi anh chấp nhận con người điên rồ, nhõng nhẽo và thất thường của chị. Anh Jay đã dùng sự điềm tĩnh, dịu dàng để "thuần hóa" con ngựa bất kham trong chị. Điều đó khiến chị luôn cảm thấy tự do, được là đàn bà, là chính mình trong mọi hoàn cảnh.

Yêu một ai đó khác biệt là phải xác định từ đầu nên dù có nhận nhiều ánh nhìn, bình phẩm khiếm nhã nhưng chị cũng chẳng màng bận tâm. Với tâm hồn tự do khoáng đạt, chị càng cảm thấy may mắn, tự hào vì chọn anh và càng yêu anh Jay nhiều hơn.

"Bọn mình yêu nhau vô tư lắm. Ban đầu anh cũng hay lo mình sẽ tổn thương và phải hứng chịu sự cay độc từ dư luận. Nhưng mình lại hơi lạnh nhạt và miễn dịch với những điều đó. Đa phần mình đọc, nghe xong cười một cái rồi lướt qua thôi vì họ viết xong, bàn tán xong chính họ cũng quên ngay ý mà.

Bọn mình không phải "vượt qua" điều gì từ người ngoài cả. Những cái đó chỉ như sỏi ven đường, mình dẫm chân lên nghe rạo rạo vui tai thôi, chứ ý kiến và lời đàm tiếu từ những người xa lạ đâu thể đủ lớn để trở thành bất cứ chướng ngại vật nào được", chị Phương thổ lộ.

Tiểu thư Hà Thành lấy chồng Châu Phi, dọn về ở cùng thấy sướng hơn hồi mới yêu - Ảnh 3.

Chỉ có anh Jay mới là người xử lý được những tính cách ấy của chị.

Chị Phương tâm sự, chị dành cả thanh xuân để yêu trai Việt nhưng chị không phải mẫu người vợ lý tưởng cho các anh bởi chị phóng khoáng, ngang bướng, yêu tự do, thích sướng không thích khổ, không giỏi nhẫn nhịn, hay mè nheo, giận dỗi, rất đàn bà nhưng cũng rất mạnh mẽ… Nếu yêu trai Việt, chị sẽ khiến cho họ e ngại hoặc chị sẽ thấy bị gò bó, muốn thoát ra. Chỉ có anh Jay mới là người xử lý được những tính cách ấy của chị. Và anh Jay cũng phải thừa nhận với chị rằng "Em là cô gái đầu tiên anh yêu mà như chơi cảm giác mạnh". 

Suốt 2 năm yêu anh Jay, chị Phương cảm thấy như bằng người ta yêu nhau cả 6-7 năm bởi cả 2 đã cùng nhau trải qua nhiều biến cố, biến động và sự "hâm" trong tính cách cả 2 khiến cuộc sống muôn màu muôn vẻ hơn. Trong quan điểm của chị và anh, tình yêu chính là tự do, tình yêu chân chính sẽ đem lại tự do cho đối phương chứ không kìm hãm hay bó hẹp thể xác và tâm hôn. Và cả 2 luôn dành cho nhau sự tự do thể hiện, bày tỏ, phát triển, mơ ước và tự do là chính mình. Đặc biệt, khi yêu anh, chị cảm thấy mình được là đàn bà.

"Anh luôn muốn chắc chắn mình là một người vợ hạnh phúc, được đối xử đúng đắn như một người phụ nữ. Anh tôn trọng và khích lệ sự yếu đuối mong manh trong mình nhưng vẫn hoan hô những lúc mình mạnh mẽ.

Chưa bao giờ cả 2 cãi nhau mà anh nặng lời quát mắng mình, anh chỉ góp ý và nhắc nhở dịu dàng, đủ nghiêm khắc. Nếu mình không vừa ý, anh luôn khuyến khích mình dám"đứng lên" và ý kiến để tự bảo vệ mình. Anh dẫn dắt mình cách tranh luận và cãi vã bằng tình yêu.

Anh học cách chấp nhận và thay đổi cách nhìn nhận vấn đề rất nhiều để biến những thói hư của mình thành những điều dễ thương. Anh tôn trọng và đón nhận mọi cảm xúc mà mình bày tỏ, giúp mình cân bằng và tháo gỡ...", chị Phương chia sẻ.

Tiểu thư Hà Thành lấy chồng Châu Phi, dọn về ở cùng thấy sướng hơn hồi mới yêu - Ảnh 4.
Tiểu thư Hà Thành lấy chồng Châu Phi, dọn về ở cùng thấy sướng hơn hồi mới yêu - Ảnh 5.

Chị Phương và anh Jay đang sống chung với nhau trong một căn nhà nhỏ ấm cúng. Anh chị mới dọn chung về sống khi chị bắt đầu mang thai bé Upi. Nói đến đây, chị Phương chia sẻ, chị là người e ngại chuyện sống chung vì trước đó chưa bao giờ "sống thử" với người đàn ông nào. Chị quen việc tự do làm những điều mình thích, đi những nơi mình muốn, ăn những gì mình thèm và gặp những ai muốn gặp nên khi anh ngỏ lời cầu hôn và đề nghị góp gạo thổi cơm chung, chị đã lo sợ mất tự do mà lắc đầu từ chối.

"Anh hứa mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp, nếu không... anh sẽ làm cho nó tốt đẹp bằng mọi giá", anh Jay thuyết phục chị.

"Anh không được nhân danh vợ chồng mà gò bó em theo ý anh", anh hứa thêm.

Sau 2 lời hứa đó, chị mới mạnh dạn chuyển về cùng anh. Đúng như những lời anh hứa, anh chị được thoải mái trong thế giới của gia đình lại vừa giữ được thế giới riêng của từng người nên cuộc sống sau hôn nhân rất dễ chịu và thú vị. Dù bận rộn, áp lực vì có Upi nhưng bé giống như một người gắn kết tình yêu và thúc đẩy vai trò của vợ chồng chị lên rất nhiều, khiến vợ chồng chị được hạnh phúc, háo hức từng ngày.

Tiểu thư Hà Thành lấy chồng Châu Phi, dọn về ở cùng thấy sướng hơn hồi mới yêu - Ảnh 6.

Anh Jay chiều chuộng chị hơn cả hồi yêu.

Chị Phương bộc bạch, có lẽ chị sinh ra là để lấy chồng và làm mẹ. Chị thấy tâm hồn, cơ thể và tư duy của mình chưa bao giờ trưởng thành và bung nở một cách lộng lẫy như hiện tại. Chị thấy bản thân nhạy cảm hơn rất nhiều từ khi mang bầu. Bên cạnh đó, chị cũng mạnh mẽ hơn, dám thừa nhận và từ bỏ những nguồn năng lượng tiêu cực, những thứ không tốt,.... Bởi vậy mang thai là khoảng thời gian tuyệt vời với chị. Chị khám phá ra rất nhiều tiềm năng của mình. Trong đó có sự kết nối với bản thân với em bé và cả với chồng.

Còn anh Jay - chồng chị thì... vẫn thế, vẫn là một người đàn ông khiến chị tin tưởng, an tâm và vẫn là một người bố tốt. "Anh ấy thích làm bố từ rất lâu rồi, và luôn thể hiện bản năng làm cha với mọi đứa trẻ. Upi ra đời chỉ khiến anh như Hổ mọc thêm cánh thôi ấy, làm bố một cách thăng hoa, đầy tự hào và say mê", chị Phương cười.

Tiểu thư Hà Thành lấy chồng Châu Phi, dọn về ở cùng thấy sướng hơn hồi mới yêu - Ảnh 7.
Tiểu thư Hà Thành lấy chồng Châu Phi, dọn về ở cùng thấy sướng hơn hồi mới yêu - Ảnh 8.

Anh luôn dành sự lãng mạn cho chị.

Chị Phương thường nói đùa với anh Jay rằng "anh và em chỉ hợp cưới chứ không hợp yêu" bởi sau khi kết hôn xong chị được yêu, chiều và sướng hơn hồi yêu.

Anh Jay có tâm hồn lãng mạn nhưng không sến và hay chú trọng vào vật chất. Sự lãng mạn của anh nằm ở những điều rất nhỏ và thường nhật dành cho chị. Anh hôn vợ mọi lúc mọi nơi không ngại, luôn mở cửa ra vào, cửa xe cho vợ, kéo ghế cho vợ ngồi trước rồi mới đến mình. Anh gọi vợ bằng những danh xưng ngọt ngào và ngay cả trước mặt bạn bè hay khách khứa, đối tác, anh vẫn luôn giữ nguyên sự tôn trọng, tình cảm với vợ.

Anh còn nấu ăn đưa đón vợ đi khắp nơi. Thậm chí không bao giờ anh để chị đi chợ một mình mà lúc nào cũng đi mua đồ cùng chị. Chỉ những điều nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ khiến chị hạnh phúc, viên mãn với cuộc hôn nhân này.

Người ta nói, "bát đũa còn có lúc xô, vợ chồng cũng khó tránh khỏi đôi lần cãi vã" nhưng vợ chồng chị chưa bao giờ xảy ra bất đồng từ khi yêu đến khi về chung một nhà dù cả 2 khác nhau về văn hóa, phong tục, tập quán. Nhờ 2 tâm hồn phóng khoáng tự do gặp nhau nên những ranh giới gần như được xóa nhòa.

Chị hoàn toàn chấp nhận và tôn trọng văn hoá hay tôn giáo của anh. Ngược lại anh cũng không bắt chị phải tuân thủ theo bất cứ lề thói nào. Ngay cả vấn đề tài chính cũng luôn được thống nhất với nhau. Chị học được rằng, cuộc hôn nhân hạnh phúc là hạn chế để tài chính xen vào chi phối, điều khiển. Vì vậy chị "vui" và thả lỏng khi nghèo, không đặt mục tiêu tài chính của mình lên vai anh bởi đối với chị kết hôn như thế không phải vì yêu và vui nữa.

"Bọn mình độc lập nhưng cũng thống nhất với nhau rằng "Người này sau này khó thì người kia nâng đỡ và ngược lại", không quan điểm phân biệt đàn ông hay phụ nữ. Thực ra anh vẫn luôn tự đặt cho mình kỳ vọng và mục tiêu là "trụ cột" tài chính trong nhà, và cố gắng với lý tưởng đó. Nhưng mình thì không, sao cũng được, có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều miễn là vui", chị Phương cho hay.

Tiểu thư Hà Thành lấy chồng Châu Phi, dọn về ở cùng thấy sướng hơn hồi mới yêu - Ảnh 9.

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân hạnh phúc, chị Phương tiết lộ, chị thường chia sẻ những bí quyết trong việc yêu, làm vợ, làm một người phụ nữ tự do, hạnh phúc.... trong group kín dành riêng cho phụ nữ do mình lập ra. Điều đó giúp chị được chia sẻ và nhận được nhiều góp ý của mọi người để hôn nhân luôn bền chặt.

Đồng thời, chị không gắn nhãn cho mối quan hệ của vợ chồng mình bởi đó là việc của luật pháp. Như vậy giữa cả 2 chỉ còn tình yêu và sự gắn bó nên việc của anh chị chỉ là tận hưởng và nuôi dưỡng tình yêu như nó vốn là từ những ngày đầu. Chị cũng không cần giữ lửa bởi theo chị không hề có ngọn lửa nào để giữ, tình yêu như không khí, hít thở, biết ơn, nâng niu trân trọng và vui đùa với nó là đã đủ mệt.

Theo Hồng Nhung 

Eva/thoidaiplus.giadinh.net.vn

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bài văn 'không còn bố nữa' của cậu bé lớp 2 khiến hàng triệu người bật khóc

Bài văn 'không còn bố nữa' của cậu bé lớp 2 khiến hàng triệu người bật khóc

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

GĐXH - Bài văn của cậu bé dù chỉ vài dòng ngắn ngủi, lại khiến người đọc lặng đi vì chạm đúng vào nỗi đau sâu kín nhất của con người.

Đừng ép con thay đổi, hãy để con nhìn thấy cha mẹ trưởng thành

Đừng ép con thay đổi, hãy để con nhìn thấy cha mẹ trưởng thành

Nuôi dạy con - 12 giờ trước

GĐXH - Khi cha mẹ trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, con cái sẽ tự khắc thay đổi. Hành trình của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng – chị Lê Thị Bích Ngọc cho thấy, nuôi dạy con thực chất là quá trình cha mẹ học cách thấu hiểu và làm gương.

Tuổi già hạnh phúc của người đàn ông bán rau từng hai lần nhặt trẻ bị bỏ rơi bên thùng rác

Tuổi già hạnh phúc của người đàn ông bán rau từng hai lần nhặt trẻ bị bỏ rơi bên thùng rác

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Hai lần dang tay cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi bên thùng rác, 30 năm sau ông được cuộc đời hồi đáp bằng một tuổi già hạnh phúc, sung túc và bình yên bên các con.

Vợ gào khóc kêu cứu bị bạo hành nhưng camera lại phơi bày sự thật gây chấn động

Vợ gào khóc kêu cứu bị bạo hành nhưng camera lại phơi bày sự thật gây chấn động

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

GĐXH - Trong suốt nhiều năm, người phụ nữ này luôn xuất hiện trước hàng xóm và cảnh sát với hình ảnh một nạn nhân của bạo hành gia đình.

Quý nhân kề bên: 4 cung hoàng đạo dễ đổi đời sớm

Quý nhân kề bên: 4 cung hoàng đạo dễ đổi đời sớm

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chiêm tinh học, có những cung hoàng đạo sinh ra đã sở hữu vận quý nhân vượng, trên đường đời luôn có người nâng đỡ đúng lúc. Nhờ vậy, họ sớm gặt hái công danh.

Muốn bình yên giữa đời nhiều sóng gió, người thông minh luôn sống theo 3 nguyên tắc

Muốn bình yên giữa đời nhiều sóng gió, người thông minh luôn sống theo 3 nguyên tắc

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Với người thông minh, an yên không phải đích đến xa xỉ, mà là cách họ lựa chọn để sống mỗi ngày.

Yêu phải "trap boy" nhưng tôi cứ ngỡ gặp được định mệnh

Yêu phải "trap boy" nhưng tôi cứ ngỡ gặp được định mệnh

Gia đình - 21 giờ trước

Lần đầu biết yêu, tôi cứ ngỡ mình tìm được định mệnh, thế nhưng hóa ra người tôi yêu lại là "trai đểu" chính hiệu. Anh nói thích tôi nhưng không có nghĩa thích mình tôi mà còn nhiều cô gái khác.

Nuôi dạy con không phải lúc nào cũng ôm chặt: 3 thời điểm cha mẹ nên buông tay

Nuôi dạy con không phải lúc nào cũng ôm chặt: 3 thời điểm cha mẹ nên buông tay

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ nghĩ rằng nuôi dạy con là phải kiểm soát mọi thứ, nhưng đôi khi chính sự bao bọc quá mức lại khiến con khó trưởng thành. Buông tay đúng lúc không phải bỏ mặc, mà là cách giúp trẻ tự lập và lớn lên vững vàng hơn.

Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên

Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sống cùng con trai khi về già tưởng là chỗ dựa bình yên, nhưng thực tế đã khiến ông phải thay đổi cách sống.

Con trai di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ mới cưới, bố mẹ già kéo con dâu ra tòa

Con trai di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ mới cưới, bố mẹ già kéo con dâu ra tòa

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trước khi qua đời vì ung thư, anh Lưu đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho người vợ mới cưới. Quyết định này khiến bố mẹ anh bàng hoàng, đau đớn.

Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệ

Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệ

Nuôi dạy con

GĐXH - Nhiều cha mẹ thường phát hỏa khi thấy con trai mình làm gì cũng chậm chạp, từ việc mặc quần áo đến làm bài tập, hay tính cách có phần "bướng bỉnh", thích đi vào ngõ cụt. Thế nhưng, đằng sau những "khuyết điểm" gây ức chế đó lại là một nhịp điệu tư duy hoàn toàn khác biệt.

Top