Tin sáng 10/12: Học sinh lớp 8 ở TP.HCM bị giáo viên đánh gãy xương bả vai; đã bắt giữ được hai phạm nhân trốn trại
GĐXH - Học sinh lớp 8, Trường THCS Hồng Bàng bị giáo viên dùng cây ăng ten (thiết bị dùng để giảng bài) đánh trong giờ học STEM; Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào lúc 1h45 ngày 9/12, khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên).

Học sinh lớp 8 ở TP.HCM bị giáo viên đánh gãy xương bả vai
Trao đổi với PLO vào chiều 9/12, ông Trần Văn Luyện- Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng xác nhận có sự việc giáo viên đánh gãy xương bả vai của học sinh.

Trường THCS Hồng Bàng, nơi xảy ra sự việc giáo viên đánh gãy xương bả vai học sinh. Ảnh: PLO
Sự việc xảy ra vào chiều 8/12 trong giờ học STEM - hoạt động giáo dục tích hợp kiến thức các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học.
Kết thúc buổi học về nhà, em TA cho gia đình biết, đau nhiều ở bả vai. Gia đình đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Tại đây, bác sĩ chụp Xquang và phát hiện em bị gãy xương bả vai do tác động vật lý.
Nguyên nhân được xác định do em bị giáo viên dùng cây ăng ten (thiết bị dùng để giảng bài) trong giờ học STEM đánh.
"Chúng tôi luôn nhắc nhở giáo viên không dùng bạo lực với học sinh. Tuy nhiên, trong quá trình dạy, thầy giáo sơ suất, không kiềm chế được bản thân dẫn đến sự việc đáng tiếc trên. Thầy giáo đã sai, đây là điều không thể bào chữa, chắc chắn sẽ bị nhà trường xử lý. Là hiệu trưởng, tôi cũng sai khi để xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Tôi đã báo cáo với cấp trên" - ông Luyện nói.
Theo Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng, ngay trong sáng 9/12, trường có buổi làm việc với các bộ phận liên quan gồm công đoàn, đội thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Trường đã lên phương án để chăm lo sức khỏe cũng như hỗ trợ việc học cho học sinh.
"Quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của em cũng như việc học không bị gián đoạn. Chúng tôi mong rằng sự việc không đi quá xa, để không ảnh hưởng đến học sinh trong cuộc cũng như học sinh trong trường" - ông Luyện bày tỏ.
Dù PV gặng hỏi nhưng ông Luyện từ chối nêu nguyên nhân của sự việc trên. Ông chỉ nói thầy giáo trong lúc thiếu kiềm chế đã dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.
3 phụ nữ ngộ độc ma túy ở TP.HCM do ăn bánh khách để lại
Thanh Niên đưa tin, liên quan vụ 3 phụ nữ ngộ độc ma túy dạng cần sa ở TP.Thủ Đức, ngày 9/12, Công an TP.Thủ Đức vẫn đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân, truy xét những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Căn nhà ở TP.Thủ Đức, nơi xảy ra vụ 3 người phụ nữ ngộ độc ma túy. Ảnh TN
3 người bị ngộ độc được xác định là chị Đoàn Thị Ph. (38 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức), chị Phan Thị H. (43 tuổi, ngụ H.Củ Chi) và chị Phù Thị Kim H. (31 tuổi, ngụ Q.4, cùng TP.HCM).
Theo xác minh của công an, cả 3 cùng làm nghề tạp vụ. Nơi xảy ra vụ việc là căn nhà rộng khoảng 200 m2, trong hẻm 189C Nguyễn Văn Hưởng (P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức). Thời điểm xảy ra vụ việc, ngôi nhà được chủ cho thuê phục vụ một nhóm khách tổ chức tiệc ăn uống, sự kiện.
Cụ thể, ngày 7/12, một nhóm khách thuê nhà, tổ chức tiệc xong thì ra về. Lúc này, quản lý ngôi nhà thuê 4 nữ tạp vụ đến dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp, 3 trong 4 người thấy trên bàn có nhiều đồ ăn, thức uống thừa, trong đó có một loại bánh giống bánh quy nên đã lấy ăn. Sau khi ăn bánh, cả 3 xuất hiện triệu chứng lơ mơ, mất khả năng tương tác nên được đưa đi cấp cứu.
Từ 13 giờ 10 đến 13 giờ 40 cùng ngày (7/12), Bệnh viện Lê Văn Thịnh lần lượt tiếp nhận 3 nữ nạn nhân trên. Người nhà các nạn nhân cũng khai trước 1 giờ xảy ra triệu chứng, cả 3 người này đã ăn một loại bánh giống bánh quy, không rõ nguồn gốc, không rõ bánh của ai.
Các bác sĩ đã thăm khám, xét nghiệm nước tiểu, kết quả cả 3 người đều dương tính với chất ma túy dạng cần sa. Sau cấp cứu, các bệnh nhân tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh.
Công an TP.Thủ Đức phối hợp Công an P.Thảo Điền khám nghiệm hiện trường căn nhà, phát hiện khoảng 40 vỏ bong bóng, nhiều thức ăn, đồ uống và một loại bánh giống bánh quy.
Sát hại người phụ nữ cho đi nhờ xe lấy tiền mua ma túy
Ngày 9/12, tin cho hay Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ Lò Văn Ngân để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Ngân (Ảnh tư liệu)
Trước đó, khoảng 17h30 ngày 5/12/2023, Công an thị xã Sa Pa (Lào Cai) nhận được tin báo của anh Hạng A Gà (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại bản Hồ Tra, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) về việc phát hiện mẹ đẻ là bà Cư Thị Dế (SN 1969, hộ khẩu thường trú tại thôn Suối Thầu 2, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa) chết trên đồi thuộc khu vực tổ 2, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Sa Pa và các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời triển khai nhiều tổ công tác khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.
Qua nhận định ban đầu, lực lượng chức năng xác định trên vùng đầu nạn nhân có nhiều vết thương, vỡ hộp sọ, gãy đốt sống và tử thi đang trong quá trình phân hủy; trên người và xung quanh không có tài sản và vật dụng. Lực lượng chức năng xác định nạn nhân đã bị giết hại với mục đích cướp tài sản.
Đến ngày 6/12, lực lượng trinh sát đã tiến hành rà soát các cửa hàng kinh doanh xe máy trên địa bàn cùng hơn 1.000 camera an ninh, camera từ nhà dân đã xác định chiếc xe máy của nạn nhân được bán tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn (Lào Cai).
Mở rộng điều tra, tổ công tác đã dựng được chân dung của đối tượng nghi vấn là Lò Văn Ngân (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại bản Coóc Cuông, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Đây là đối tượng nghiện ma túy lâu năm và đã có 2 tiền án.
Đến khoảng 17 giờ ngày 7/12, Lò Văn Ngân đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang chạy trốn tại khu vực biên giới thuộc phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.
Tại cơ quan Công an, bước đầu Lò Văn Ngân khai nhận: Ngày 3/12/2023, do nghiện ma túy và cần tiền tiêu xài nên Ngân đã đi bộ ra xã Sơn Bình, huyện Tam Đường nhằm trộm cắp tài sản.
Sau nhiều lần vẫy xe đi nhờ bất thành thì Ngân được bà Cư Thị Dế cho đi nhờ xe máy từ hướng tỉnh Lai Châu sang thị xã Sa Pa. Lợi dụng lúc bà Dế đi vệ sinh, mất cảnh giác, Ngân đã dùng 1 hòn đá đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân đến khi nạn nhân không còn cử động rồi cướp đi 1 xe máy, 1 điện thoại và 410 nghìn đồng, đồng thời ném hòn đá (là công cụ gây án) cùng một số đồ vật của nạn nhân xuống vực sâu nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Sau đó, Ngân đi bán điện thoại và xe máy cướp được của nạn nhân được 2,2 triệu đồng để mua ma túy.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục lấy lời khai và xác minh, làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đã bắt được 2 phạm nhân nguy hiểm sau 3 ngày bỏ trốn khỏi trại giam
Rạng sáng 9/12, thông tin với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng đã truy bắt thành công 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà cơ sở 2, đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Nguyễn Đắc Hoàng (bên trái) và Phan Công Thành. Ảnh: Dân trí
Theo đó, 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng bị lực lượng chức năng bắt giữ vào lúc 1h45 ngày 9/12, khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại địa bàn xã Cẩm Lạc (giáp với xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên).
Theo một cán bộ công an, lực lượng chức năng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với nguồn tin từ quần chúng nhân dân trong quá trình truy bắt.
"Qua đó, chúng tôi nhận định 2 đối tượng này chưa ra khỏi địa bàn huyện Cẩm Xuyên mà có thể lẩn trốn trong khu vực địa bàn các xã Cẩm Hà, Cẩm Lạc nên khoanh vùng và huy động tổng lực các lực lượng để truy bắt", đại diện Công an Hà Tĩnh cho hay.
Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, địa bàn nghi vấn đối tượng ẩn nấp lại giáp ranh với nhiều xã nên việc truy bắt gặp không ít khó khăn.
Trước đó, khoảng 15h ngày 6/12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành (36 tuổi, quê xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi, quê xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà cơ sở 2.
Đến chiều tối 7/12, Thượng tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại giam Xuân Hà, đã ký quyết định truy nã đối với 2 phạm nhân nguy hiểm nêu trên.
Để hỗ trợ và phối hợp với Cục C10 và Trại giam Xuân Hà, từ 13h30 ngày 7/12, Công an Hà Tĩnh đã quyết định huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, công an các địa phương, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm.
Nhiều tỉnh lơ là, chậm công bố dịch tả heo châu Phi
Thông tin với Tuổi Trẻ Online ngày 9/12, ông Nguyễn Văn Long - Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, từ tháng 11 đến nay, đơn vị đã thành lập hơn 20 đoàn công tác tới từng địa phương để hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc triển khai phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi.

Xác heo chết mắc lại cùng rác thải trên kênh Đào qua huyện Yên Thành, Nghệ An. Ảnh: TT
Dù đã có rất nhiều chỉ đạo của cấp có thẩm quyền nhưng kiểm tra thực tế cho thấy địa phương nào cũng còn rất nhiều tồn tại, bất cập.
Cụ thể, tại các tỉnh Đắk Lắk, Ninh Bình, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình... còn lơ là, chưa tổ chức chống dịch theo quy định, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, chỉ đạo của Thủ tướng. Chưa báo cáo kịp thời, đầy đủ số liệu dịch bệnh theo quy định.
Đơn cử, UBND huyện Krông Bông (Đắk Lắk), huyện Yên Thủy (Hòa Bình) ra quyết định công bố dịch bệnh rất chậm, không đặt biển báo, đặt trạm/chốt kiểm soát ra vào vùng dịch, phun thuốc, sát trùng, vận chuyển, xử lý tiêu hủy heo bệnh.
Tại huyện Yên Thủy (Hòa Bình) thậm chí còn có tình trạng heo chết bị người dân vứt ra suối, chân núi, gây ô nhiễm môi trường, ổ dịch kéo dài không được xử lý triệt để gây phát tán mầm bệnh... dẫn đến dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng.
"Việc tổ chức chống dịch, tiêu hủy heo bệnh và xử lý chất thải tại các ổ dịch gặp rất nhiều khó khăn, không có đủ lực lượng thú y, thiếu kinh phí mua hóa chất, vôi bột, thuê phương tiện, không có đủ kinh phí hỗ trợ cho người tham gia xử lý heo bệnh.
Hệ thống thú y cơ sở, cấp huyện bị đứt gãy, hoạt động không hiệu lực, không hiệu quả, dẫn đến dịch bệnh lây lan, chưa được kiểm soát,..." - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ra các tồn tại, bất cập. Đây là nguyên nhân khiến dịch bệnh tả heo châu Phi lây lan, dây dưa, kéo dài trong thời gian qua ở nhiều địa phương.
Trước những tồn tại trên, ông Long cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo Thủ tướng. Đồng thời ban hành nhiều văn bản, gửi riêng tới từng tỉnh đề nghị chấn chỉnh công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi.
Trong đó, yêu cầu các tỉnh công bố dịch và tổ chức chống dịch theo đúng quy định; kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan không kịp thời tham mưu, chỉ đạo, triển khai chống dịch theo đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.
Tập trung nguồn lực của địa phương, kịp thời hỗ trợ, bố trí kinh phí cho chính quyền cấp xã tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới...
Mời bạn đọc xem clip đang được bạn đọc quan tâm trên Giadinh.net.vn
Thị trường tiêu dùng những tháng cuối năm phục hồi, nhờ giảm 2% thuế giá trị gia tăngtiti

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có số chiêu vàng, chiêu bạc
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Con đường phía trước của người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những số này chắc chắn sẽ thịnh vượng và đầy đủ của cải.

Vụ cháy khiến 8 người tử vong tại chung cư Độc Lập: Công an TP.HCM thông tin chính thức
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Vụ cháy xảy ra vào đêm 6/7 tại chung cư Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM khiến 8 người tử vong. Công an TP.HCM đã cứu được ba người và đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo khắc phục vụ cháy làm 8 người tử vong tại cư xá Độc Lập
Xã hội - 1 giờ trướcChủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trực tiếp đến hiện trường vụ cháy cư xá Độc Lập khiến 8 người thiệt mạng để chỉ đạo xử lý và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Phó Thủ tướng: Khẩn trương điều tra vụ cháy chung cư tại TPHCM khiến 8 người tử vong
Xã hội - 1 giờ trướcPhó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND TPHCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Cháy cư xá Độc Lập ở Thành phố Hồ Chí Minh khiến tám người tử vong
Xã hội - 1 giờ trướcKhói lửa bất ngờ bùng phát lên từ tầng trệt tại lô A cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa (Thành phố Hồ Chí Minh) lúc hơn 22h đêm 6/7, trước khi được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 23h cùng ngày.

Tử vi tháng 6 âm lịch 2025 dự báo con giáp tuổi Mão mở ra một chương mới đầy hứa hẹn
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tháng 6 âm lịch năm Ất Tỵ 2025 dự báo, tuổi Mão mở ra một chương mới đầy hứa hẹn với vận trình tổng thể vô cùng tươi sáng và tràn đầy năng lượng tích cực. Cùng xem các mặt dưới đây của con giáp này.

Danh tính người phụ nữ bán trà đá xua đuổi cô gái đứng đợi xe trên vỉa hè bến xe Mỹ Đình
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng lúc công an không tuần tra, bà L.T.K. (51 tuổi, ở xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) đã có hành vi lấn chiếm vỉa hè trước số nhà 36 Phạm Hùng để bán trà đá. Công an Hà Nội đang lập hồ sơ để xử lý người này.

Từ ngày 1/1/2026, khai bảo hiểm xã hội điện tử online cần thực hiện những gì?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) điện tử giúp cá nhân, đơn vị, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Để khai bảo hiểm xã hội điện tử online cần thực hiện những gì?

Thời tiết miền Bắc có sự thay đổi bất ngờ trong ngày hôm nay
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa dông mạnh. Trong đó khu vực Bắc Bộ ban ngày nắng nóng cục bộ, chiều tối xuất hiện mưa dông có thể kèm theo lốc sét, gió giật mạnh.

Tạm giữ ông bố buộc xích, kéo lê con trên phố Hải Phòng
Pháp luật - 5 giờ trướcNghi con trai trộm tiền, ông bố ở Hải Phòng đã xích con vào xe máy, kéo lê trên phố. Người này đã bị công an tạm giữ hình sự.

Người phụ nữ bán nước ở bến xe Mỹ Đình xua đuổi, đá hành lý của cô gái đợi xe trên vỉa hè
Đời sốngGĐXH - Người phụ nữ bán nước trên vỉa hè khu vực bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội) có hành vi xua đuổi thô bạo một cô gái đang đứng chờ xe, thậm chí đá vào hành lý của người này, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.