Tình cũ liên lạc lại sau 4 năm mất tích

| Tâm sự

Lý do năm đó anh im lặng ra đi không một lời giải thích, chia tay vì trót làm cho người con gái khác có thai, anh phải có trách nhiệm và nghĩa vụ (dù anh không làm đám cưới).

Đã 4 năm rồi anh nhỉ, cái ngày anh đi trong sự im lặng bỏ mặc mọi thứ, người ở lại không hề biết chuyện gì. Em tưởng mình ngục ngã vì trong mắt mọi người ai cũng nghĩ anh và em là một cặp trời sinh, rất đẹp đôi. Nhưng em mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đã vượt qua tất cả những khó khăn và nỗi đau trong lòng.

Em giờ đang có cuộc sống mới, công việc ổn định thì 20/11 vừa qua lại nhận được lời chúc từ anh, chúng mình hỏi thăm nhau về cuộc sống và công việc. Câu chuyện chỉ dừng lại những lời hỏi thăm thì tốt anh nhỉ, nhưng tiếc là lại đi quá xa rồi.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lý do năm đó anh im lặng ra đi không một lời giải thích, chia tay vì trót làm cho người con gái khác có thai, anh phải có trách nhiệm và nghĩa vụ (dù anh không làm đám cưới). Anh nói không yêu nên không cưới. Năm đó anh đã không dũng cảm để nói với em về sai lầm đó, tại sao giờ anh quay về và nói cần em? Anh biết không, giờ em phải làm gì, đối mặt ra sao đây? Đúng là em vẫn còn thương anh và chưa quên anh nhưng nếu quay lại thì em có phải là người đi cướp chồng và cha của người khác không?

Ban đầu họ đã dùng đứa bé để giữ anh, cũng phải trả giá quá đắt khi phải nghỉ làm để mang thai, đứa bé lại không được thừa nhận. Giờ em đồng ý quay lại và cưới anh liệu mình có hạnh phúc không? Nhìn anh bây giờ em không biết nên làm thế nào là đúng giữa lý trí với tình cảm. Tại sao anh lại trở về để làm xáo trộn mọi thứ? Em có nên ở lại bên anh, nắm tay anh đi tiếp con đường phía trước? Họ từng cướp anh từ em, còn giờ em có phải là người đi cướp anh từ họ không? Anh bảo em phải làm sao đây?

Các bạn ơi, giúp tôi với, tôi phải xử lý tình cảm này như nào? Chân thành cảm ơn.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.