Tính toán của người phụ nữ khi lấy chồng đại gia lớn hơn tận 20 tuổi
GĐXH - Bố mẹ vô cùng lo lắng khi con gái lấy chồng xa. Để xoa dịu nỗi lo ấy, vị đại gia lớn tuổi liền chuyển hơn 5 tỷ đồng và tặng chiếc BMW cho người thân của vợ.
Qua mai mối, ông Lý quen biết Huệ, kém 20 tuổi vào tháng 11/2014 . Tháng 1/2016, mất liên lạc sau khi chuyển khoản 800.000 nhân dân tệ (khoảng 2,8 tỷ đồng) cho Huệ, ông kiện ra tòa đòi trả tiền và thắng kiện.
Tháng 4/2017, hai người nối lại tình xưa rồi bàn chuyện hôn nhân khi Huệ chủ động liên lạc qua mạng xã hội. Khi về quê, nghe Huệ nói bố mẹ con gái lấy chồng xa, ông Lý chuyển 1,5 triệu nhân dân tệ (hơn 5,3 tỷ đồng) cho người nhà của cô để bày tỏ tấm lòng và tặng một chiếc BMW.
Tháng 5/2017, cặp đôi ký hợp đồng tiền hôn nhân, giao ước căn nhà ở Thâm Quyến do ông Lý mua trước khi kết hôn là tài sản chung. Căn nhà ở Huệ Châu, ông Lý sẽ tặng Huệ.

Chỉ một tháng sau ngày cưới, Huệ rời bỏ chồng đồng thời coi việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và cổ phần công ty là "điều kiện hòa giải". Ảnh minh họa
Ngày 22/5/2017, hai người đăng ký kết hôn. Một tháng sau, đôi vợ chồng mới cưới nảy sinh mâu thuẫn. Huệ bay về quê, không đếm xỉa đến chồng, đồng thời coi việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và cổ phần công ty là "điều kiện hòa giải". Hai người từ đó không gặp lại.
Ngày 23/8/2017, ông Lý báo sự việc với cảnh sát, nghi Huệ lừa đảo. Theo điều tra của cảnh sát, trước và sau khi kết hôn, Huệ luôn giữ mối quan hệ yêu đương với nhiều người đàn ông.
Tháng 7/2019, ông Lý gửi đơn ly hôn, yêu cầu trả lại sính lễ 1,5 triệu nhân dân tệ.
TAND thành phố Quảng Châu nhận định, Lý và Huệ tự nguyện kết hôn nhưng từng có tranh chấp pháp lý trong thời gian yêu đương, tình cảm đôi bên mong manh. Nên vợ chồng chưa đầy một tháng, đã mâu thuẫn không gặp lại nhau cho thấy Huệ không có nguyện vọng chung sống với chồng. Hiện tình cảm hai người đã tan vỡ và đều đồng ý ly hôn, vì vậy tòa phê chuẩn yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân.
Về số tiền 1,5 triệu nhân dân tệ, ông Lý coi là tiền sính lễ, còn Huệ hiểu là quà tặng trước khi kết hôn. Tòa nhận định đây là tiền sính lễ vì có mục đích xin cưới hỏi rõ ràng, được chuyển khoản trước khi kết hôn không tới một tháng, người nhận là gia đình nhà gái.
Theo luật hôn nhân Trung Quốc, tòa án sẽ tán thành yêu cầu trả tiền sính lễ nếu sau khi đăng ký kết hôn đôi bên không sống chung.
Hôn nhân giữa Lý và Huệ quá ngắn ngủi, không cùng nhau xây dựng gia đình, Huệ còn có mối quan hệ bất chính, có động cơ kết hôn không trong sáng. Vì vậy tòa quyết định Huệ phải trả lại 1,5 triệu nhân dân tệ. Tài sản đứng tên ông Lý không được coi là tài sản chung, Huệ không có quyền yêu cầu phân chia.
Về chiếc BMW, do ông Lý mua trước khi kết hôn và đăng ký tên Huệ, tòa nhận định đây là quà tặng nên thuộc về Huệ. Lý phải trả 550.000 nhân dân tệ tiền bán xe cho Huệ.
Bản án được TAND thành phố Quảng Châu công bố rộng rãi.
4 kiểu phụ nữ không phải sự lựa chọn hoàn hảo cho cánh mày râu
Người phụ nữ tham lam
Đối với những người phụ nữ thượng tôn tiền bạc, hẳn sẽ rất khó để họ yêu một anh chàng nghèo bởi tình yêu của họ đầu tiên được xây dựng trên sự thỏa mãn về vật chất.
Họ biết cách tiêu tiền của đàn ông và việc đó dễ hơn cả việc tự tiêu tiền của mình. Tiền bạc là điều kiện quyết định đến việc cô ta có qua lại với một người đàn ông nào đó hay không.
Kỳ vọng một phụ nữ như thế này đồng cam cộng khổ, đó là điều quá ấu trĩ. Ngày người đàn ông hết tiền cũng là ngày anh ta bị người phụ nữ trong mắt chỉ có tiền bỏ rơi.
Với những người phụ nữ thượng tôn tiền bạc, họ sẽ ở bên cạnh một người đàn ông cho đến khi túi tiền của anh ta cạn. Ảnh minh họa.
Chẳng có gì đảm bảo chắc chắn rằng, bạn tiêu cả đời cũng không bao giờ hết tiền. Thế nên, thay vì để cô ta rũ bỏ bạn, chẳng bằng tránh xa đối tượng này ngay từ đầu!

Ảnh minh họa
Người phụ nữ có quá nhiều tâm kế
Đàn ông khi đối diện với phụ nữ "miệng nam mô bụng bồ dao găm", dù có kiên cường, khoan dung độ lượng đến đâu cũng khó có thể chấp nhận cho được.
Đàn ông không nên yêu phụ nữ tâm như giấy trắng, và đương nhiên càng không nên yêu những người tâm địa hiểm ác, khẩu phật tâm xà.
Không ai quy định phụ nữ phải nên thế nào, không nên thế nào nhưng với những người phụ nữ mang nặng tâm kế, có lẽ chỉ có loài muỗi mới tình nguyện "về đội của họ", bởi cả hai nhóm đối tượng này đều có sở thích là đốt và "cắn" người khác.
Người phụ nữ phong lưu
Có người nói anh ta không sợ phụ nữ phong lưu, thậm chí cò người nói những người như vậy họ càng thích, song những người đàn ông như vậy, hoặc họ nói dối, hoặc họ có khuynh hướng thích chịu đựng sự ô nhục.
Với những người phụ nữ phong lưu, trong từ điển yêu đương của họ không có hai từ "duy nhất". Nếu xinh đẹp, cô ta sẽ dùng vũ khí đó để mê hoặc đàn ông.
Những người phụ nữ thuộc tuýp này rất giỏi trong việc lấy được những thứ mình cần từ những người đàn ông khác nhau, đồng thời rất khôn ngoan trong việc làm cho họ thấy, họ là người cô ta yêu nhất.
Cánh mày râu, thử hỏi có ai sẵn sàng làm bạn với kiểu phụ nữ này cả đời?
Người phụ nữ không hiểu nguyên tắc, không biết điều
Từng có người nói, có thể chấp nhận những cô gái không xinh, không ăn vặt nhưng tuyệt đối không chịu đựng được những phụ nữ không nói chuyện nguyên tắc.
Những người không hiểu nguyên tắc có thể sẽ yêu cầu người đàn ông của mình dẫn đi mua trang sức dù anh ta đang trên đường đi họp và lý do cô ta đưa ra là: Muốn thử xem anh có thật lòng với em hay không.
Những người không hiểu nguyên tắc, trước mặt bàn bè gia đình người đàn ông của mình mà mặt nặng mày nhẹ, khiến cho anh ta khó xử và mọi người cùng cảm thấy mất tự nhiên.
Thế nên, những phụ nữ không hiểu nguyên tắc chính là những người không đáng yêu, không thể yêu và không hiểu thế nào là được yêu!


Loại quả ăn vào giúp bổ não, đẹp da, giá lại rẻ bèo, bán đầy chợ Việt

Vợ biến mất không dấu vết sau khi cầm tiền lo chi phí đám cưới
Chuyện vợ chồng - 13 giờ trướcGĐXH - Sau khi đưa tiền cho cô lo chi phí đám cưới, anh ngỡ ngàng khi không thấy cô dâu xuất hiện trong ngày cưới.

Lấy 'phi công trẻ' kém 34 tuổi, người phụ nữ hạnh phúc được chồng yêu thương
Chuyện vợ chồng - 15 giờ trướcCuộc hôn nhân hạnh phúc của họ là bằng chứng cho thấy tình yêu chân thành có thể vượt qua mọi rào cản, kể cả tuổi tác.

Chú rể ở Nghệ An dẫn đoàn 15 xe tải đi đón dâu gây xôn xao
Chuyện vợ chồng - 21 giờ trướcHình ảnh 15 chiếc xe tải nối đuôi nhau, hộ tống chú rể đi đón vợ về dinh khiến người xem ngỡ ngàng.

Chồng bí mật mua nhà cùng mẹ ruột ngay trước đám cưới
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - "Anh ta bí mật mua nhà nhưng không phải với tôi, mà với mẹ anh ta. Tôi không biết bất cứ chuyện gì cả", cô thất vọng.

Chàng trai Thái Nguyên lấy vợ cách nhà 10m, đám cưới có nhiều chuyện thú vị
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcVì hai nhà quá gần, lại nằm trên cùng một dãy phố nên khi tổ chức đám cưới, nhà trai, nhà gái quyết định dựng chung một rạp.

Cô dâu hủy hôn ngay lập tức khi chú rể bị ngất trong đám cưới
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Cô dâu đã hủy hôn ngay lập tức sau khi chú rể ngất đi vì thời tiết lạnh trong ngày tổ chức đám cưới.

Vợ kiếm được 120 triệu/tháng còn lương chồng chỉ bằng phần lẻ, nghe cô ấy nói một câu, tôi quyết định ly hôn nhưng vợ lại ăn năn hối hận
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcVợ im lặng, ánh mắt cô ấy dần chuyển từ sự thờ ơ sang lo lắng. Cuối cùng, cô ấy thở dài...

Nhà trai phá vỡ truyền thống, giơ biểu ngữ gây sốc khi đi đón dâu
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcGĐXH - Đám cưới của cặp đôi làm dấy lên tranh cãi trên mạng về tập tục cưới truyền thống.

Ngày buồn của chú rể: Hậu quả của việc quên lời vợ dặn
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcGĐXH - Khi chú rể bước vào đón dâu, cô dâu hỏi món đồ cô dặn anh mang theo trước đó. Chú rể ngớ người vì anh không có ấn tượng gì về món đồ vợ dặn. Điều này khiến cô dâu bực tức không chịu lên xe hoa.

Vợ sinh em bé sau đám cưới vài ngày, chồng nhất quyết không nhận con
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcNgười vợ sinh con chỉ vài ngày sau đám cưới nhưng chồng nhất quyết từ chối nhận đứa bé, khiến gia đình hai bên tranh cãi gay gắt.

Vợ kiếm được 120 triệu/tháng còn lương chồng chỉ bằng phần lẻ, nghe cô ấy nói một câu, tôi quyết định ly hôn nhưng vợ lại ăn năn hối hận
Chuyện vợ chồngVợ im lặng, ánh mắt cô ấy dần chuyển từ sự thờ ơ sang lo lắng. Cuối cùng, cô ấy thở dài...