Trà My, Thanh Thanh Hiền khoe sắc bên hoa gạo
GiadinhNet - Hai nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền không bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp bên loài hoa chỉ nở một lần trong năm này.
Hoa gạo hay còn gọi là hoa mộc miên, thường trồng nhiều ở miền Bắc, dọc các con đê, triền sông, những con mương ở các đồng lúa... hay sát cạnh các ngôi chùa, đền. Bông hoa khi rụng vẫn giữ được màu sắc và độ tươi tắn, không hề phai tàn, héo úa như nhiều loài hoa khác. Hoa cũng không rụng từng cánh mà rụng nguyên bông, khi rụng xuống lại mang đến một vẻ đẹp khác, nhuộm màu cho vùng đất quanh gốc cây.
Bao giờ cho đến tháng Ba/ Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”. Hoa gạo bây giờ ngoài việc "dự báo" mùa hè đến còn là lời mời gọi chị em tìm đến để ghi lại những bức hình bên hoa gạo mộc mạc của làng quê nhưng đầy sức hấp dẫn.
Hai nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp bên loài hoa chỉ nở một lần trong năm này. Tuy nhiên, hai nữ nghệ sĩ không tìm đến những địa điểm quen thuộc ở Mỹ Đức (Hà Nội), hay Bắc Giang, Hà Nam, Thái Bình... mà khám phá "vùng đất mới" của hoa gạo là Ninh Bình, để tránh đông đúc.
"Chụp ảnh với hoa gạo khiến tâm hồn tôi như được trở về làng quê, với tuổi thơ yên bình. Nó không chỉ khiến chúng tôi trẻ lại mà thấy yêu hơn khung cảnh nông thôn của đất nước mình", nghệ sĩ Trà My nói.
Ngắm hình ảnh của nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền bên hoa gạo ở Ninh Bình
Thanh Hà