Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ đẹp và thành công sau ly hôn, bỗng dưng bố chồng cũ tới cầu xin một việc khiến tôi bối rối

Thứ sáu, 18:16 03/03/2023 | Tâm sự

GĐXH - Chuyến ghé thăm đường đột của bố chồng cũ làm tôi rơi vào tình huống khó xử, chưa biết phải làm gì trước lời cầu xin của ông.

Chứng kiến cảnh bố chồng dạy dỗ con trai, con dâu chỉ muốn ly hônChứng kiến cảnh bố chồng dạy dỗ con trai, con dâu chỉ muốn ly hôn

GĐXH - Đưa chồng về nhà nội để được dạy dỗ lại, nào ngờ bố chồng còn vẽ cách để con trai chơi bời một cách tinh vi hơn.

 Tâm sự chuyện ứng xử bố chồng nàng dâu 

Tôi ly hôn đã được 5 năm. Tôi còn nhớ ngày rời khỏi nhà chồng, ra đi với hai bàn tay trắng, gạt nước mắt bế con đi trong sự đắc ý của chồng và bố chồng. Hai người đàn ông là nguyên nhân chính khiến tôi dù không muốn nhưng vẫn phải chủ động ly hôn. Bố chồng thì hay cáu gắt, soi mói con dâu, còn chồng tôi thì chẳng bao giờ ngó ngàng đến vợ con. Cả tháng không đưa cho vợ đồng nào còn vũ phu, chửi bới vợ.

Tôi vừa chăm con nhỏ, vừa phải lo việc nhà, thế mà cũng không được yên thân. Ly hôn sớm để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc là điều tôi nghĩ đến từ lâu, nhưng vì con còn nhỏ nên cứ nín nhịn mãi chưa dám. Cũng một phần tôi thương bố mẹ đẻ, ông bà chịu nhiều điều tiếng nếu như con gái ly hôn. Nhưng rồi, điều gì đến cũng đã phải đến, tôi đã chủ động thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt chỉ sau vài năm chung sống.

Nghĩ lại những ngày tháng ở nhà chồng bị hết người này đến người kia trong nhà chồng chèn ép, bắt nạt mà rùng mình sợ hãi. Làm mẹ đơn thân, tôi vất vả đủ đường, nhưng vốn tính chịu khó, chăm chỉ nên cuộc sống bây giờ của tôi rất đầy đủ. Chỉ trong vòng 5 năm mà tôi đã có nhiều thứ mình muốn, điều mà trước đây tôi còn không dám mơ tới như nhà riêng, xe hơi, con đi học ở trường học phí cao…

Nhiều người gặp lại tôi còn không nhận ra vì tôi trông quý phái, sành điệu, xinh trẻ ra gấp nhiều lần so với hồi còn có chồng. Tôi tập trung để nuôi dạy con ngoan ngoãn, chịu khó học tập, biết yêu thương những người xung quanh. Bởi vì tôi lo con trai sẽ giống bố thì hỏng. Tôi vui mừng vì con biết thương mẹ, rất ngoan.

Cuộc sống sau ly hôn đang yên ổn bỗng dưng bố chồng cũ ghé chơi và đưa ra lời cầu xin khiến tôi bối rối - Ảnh 2.

Bố chồng cũ mong muốn con dâu cũ quay lại với con trai. (Ảnh minh họa)

Có một số người thành đạt theo đuổi, nhưng tôi chưa chấp nhận một ai. Tôi sợ bị phản bội, nếu đổ vỡ lần nữa, chắc tôi rất đau khổ. Tôi thấy hài lòng về cuộc sống của mình, làm mẹ đơn thân tuy cô đơn, nhưng chủ động về mọi thứ và tập trung cho kinh doanh, nuôi dạy con.

Gần đây tôi bất ngờ khi được bố chồng cũ tới nhà chơi, thăm cháu nội. Ông rất vui vì thấy cháu nội khỏe mạnh, khôn lớn và quý ông. Bố chồng cũ khen ngợi tôi năng động, làm ăn tốt. Ông chia sẻ rằng sau khi tôi ly hôn, cuộc sống gia đình cũng rất đảo lộn, kinh tế đi xuống. Nhà thường xuyên xảy ra cãi vã, thiếu tiền nong. Nhà cửa bừa bộn, ăn uống tạm bợ vì mọi khi quen có con dâu rồi nên ai cũng lười, đùn đẩy cho nhau…

Trước khi về, bố chồng cũ đưa ra lời nhờ vả: "Suốt mấy năm qua, chồng cũ của con nó chưa có ai, cứ suốt ngày chìm trong cơn say vì chán đời. Trông nó giờ tội nghiệp lắm, chắc nó cũng hối hận vì đã ruồng bỏ con. Cả nhà ai cũng muốn con trở về. Con quay về với chồng nhé, bố xin con đấy. Bố sẽ hứa đối xử tử tế với con. Cháu nội cũng cần có ông bà, bố mẹ ở bên. Vì con mà bỏ qua hết mọi chuyện, quay lại với chồng nhé?".

Tôi chưa dám hứa hẹn gì bởi quá đường đột. Nhưng lời của bố chồng cũ cũng khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Đúng là cuộc sống của con hiện đang ổn, nhưng về lâu dài, con cũng cần một gia đình hạnh phúc, không bị thiệt thòi so với các bạn. Tôi vì thương con có thể tha thứ cho chồng, nhưng vẫn còn sợ nếu như anh ta không thương yêu vợ con, tôi lại thêm khổ.

Tôi bây giờ rất băn khoăn, bối rối không biết có nên nghe theo lời bố chồng hay là giữ cuộc sống như hiện nay? 

Cho bố chồng vay số tiền lớn, con dâu choáng váng nhận được yêu cầu xóa nợ kèm lý do bất ngờCho bố chồng vay số tiền lớn, con dâu choáng váng nhận được yêu cầu xóa nợ kèm lý do bất ngờ

GĐXH - Tôi tin lời bố chồng để rồi đây phải hối hận khi đã cho ông vay số tiền lớn.

Chăm bố chồng ốm ở viện, con dâu sốc nặng khi biết được điều bí mật từ ôngChăm bố chồng ốm ở viện, con dâu sốc nặng khi biết được điều bí mật từ ông

GĐXH - Tôi rất quý trọng bố chồng, nhưng điều ông tâm sự trong lúc đi chữa bệnh khiến tôi sốc nặng chỉ nghĩ tới ly hôn.

Lỡ biết được bí mật của bố chồng, con dâu khổ sở hứng chịu chèn ép chỉ muốn ly hônLỡ biết được bí mật của bố chồng, con dâu khổ sở hứng chịu chèn ép chỉ muốn ly hôn

GĐXH - Tôi không dám nói bí mật của bố chồng, vì lỡ nói ra chỉ khiến tôi không thể sống yên ổn nơi nhà chồng.

Mylinh@...
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 45 phút trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 3 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 8 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Top