Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố chồng tìm mọi cách cho con trai đi ở rể, con dâu choáng váng nhận ra ý đồ đầy toan tính đằng sau

Thứ năm, 14:01 23/02/2023 | Tâm sự

GĐXH - Bố chồng tôi tự dưng muốn con trai và con dâu về nhà ngoại ở, tưởng đó là ý tốt nào ngờ...

Phát hiện chồng ngoại tình với người yêu cũ, vợ cao tay làm điều này khiến chồng hối hận vô cùngPhát hiện chồng ngoại tình với người yêu cũ, vợ cao tay làm điều này khiến chồng hối hận vô cùng

GĐXH – Khi Ngân kéo vali rời khỏi nhà cũng là lúc Đạt bỗng nhận ra mình đã mất tất cả. 5 năm qua, anh đã có một gia đình hạnh phúc, vậy mà, giờ đây, chỉ vì chạy theo những kỷ niệm viển vông trong quá khứ để rồi anh đã tự đạp đổ tổ ấm của mình…

Tâm sự chuyện ứng xử bố chồng nàng dâu 

Tôi ở nhà chồng từ lúc kết hôn cho tới nay cũng được 3 năm, bố mẹ chồng luôn tạo điều kiện để tôi trở thành dâu đảm trong nhà. Bố chồng tôi bề ngoài khó tính, nhưng thực ra ông không có ý ghét bỏ con dâu bao giờ. Trái lại, ông luôn dạy con trai phải đối xử tử tế với vợ và bên nhà vợ. Vậy nên, tôi rất yên tâm khi sống ở nhà chồng mặc dù gia đình không mấy khá giả so với nhà tôi.

Nhà chồng tôi có ba chị em, chồng tôi là con trai thứ hai, dưới là chú út đang còn đi học đại học. Tôi cũng rất quý mến chú út ngoan ngoãn, chịu khó học tập nên có nhờ bố tôi sắp xếp công việc trong công ty của ông sau khi chú út học xong. Gia đình chồng tôi rất vui vì nghĩa cử cao đẹp của tôi và nhà thông gia.

Gần đây bố chồng tỏ ra khó chịu với vợ chồng tôi. Ông luôn than vãn vợ chồng tôi không chịu khó làm ăn, con dâu chưa làm tốt việc nhà… Tôi cũng cảm thấy ngột ngạt, ấm ức lắm. Bố chồng tôi còn bóng gió muốn vợ chồng tôi ra ngoài ở vì sắp tới chú út học xong sẽ về nhà ở. Đúng là nhà hơi chật, tôi lại mới sinh con nên cảm thấy mọi thứ cũng không ổn.

Bố chồng tìm mọi cách cho con trai đi ở rể, con dâu choáng váng nhận ra ý đồ đầy toan tính của bố chồng - Ảnh 2.

Con dâu choáng váng khi nhận ra âm mưu thật sự của bố chồng. (Ảnh minh họa)

Tôi có dự định bàn với bố chồng sửa chữa lại nhà cho đủ chỗ ở, ngăn phòng cho chú út… Tuy nhiên, bố chồng tôi không đồng ý và nói rằng sửa lại cũng chỉ là chắp vá tạm bợ thôi. Nhà bố mẹ đẻ tôi cách nhà chồng chỉ khoảng 10km nên mỗi lần về đó là bố chồng tôi lại khuyên: "Các con ở đây thì vui đấy, nhưng nhà cửa chật chội. Hay là các con ở hẳn bên đó, sau này có tiền thì mua ra ở riêng. Bên nhà ngoại to đẹp, về bên đó cho sướng ở lại đây làm gì cho khổ".

Mới đầu tôi nghĩ là bố chồng nói đùa, nhưng thấy ông nhắc lại nhiều lần, còn động viện chồng tôi đừng mặc cảm chuyện ở rể… nên tôi xác định đó là lời đề nghị nghiêm túc. Nếu về được nhà ngoại ở, tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, quá là thuận lợi, tha hồ được chiều chuộng. Bố mẹ đẻ tôi sống với nhau thôi vì em gái tôi còn đang đi du học, chưa biết học xong có về nước hay ở lại làm việc nước ngoài. Tôi mà về thì ông bà ngoại đồng ý ngay.

Thấy tôi có vẻ thuận tình, bố chồng tôi hào hứng gọi điện thoại cho bố đẻ tôi, ông nhờ ông bà thông gia tạo điều kiện cho vợ chồng tôi qua đó ở, lúc nào xây lại nhà thì mới đón về... Bố mẹ đẻ tôi cũng biết từ trước nên cũng vui vẻ nhận lời ngay. Vợ chồng tôi dự định sang tháng sau sẽ dọn về bên ngoại ở. Tuy nhiên, đang hào hứng thì tôi lại sớm biết được dụng ý thật sự của bố chồng tôi là gì.

Đêm hôm trước, nửa đêm tôi không thấy chồng đâu, đúng lúc khát nước nên xuống phòng khách để uống nước. Tình cờ tôi nghe được bố chồng đang dạy dỗ con trai: "Con cứ nghe bố đi, chịu khó ít năm ở bên đó, bỏ ngoài tai hết những lời gièm pha người đời. Bên đó chỉ có hai con gái mà đứa út đi nước ngoài chắc gì đã về. Con ở đó, sau này tìm cách thừa kế gia sản theo hướng có lợi nhất. Ít nữa thằng út về công ty đó, về sau công ty cũng là của hai con trai nhà mình thôi".

Tôi nghe mà sốc, phải cố gắng lắm mới có thể trở về phòng được. Những lời bố chồng tôi nói dù khá nhỏ nhưng tôi nghe rõ hết cả. Không ngờ, ông lại toan tính như vậy, nhòm ngó cơ đồ bên nhà thông gia. Biết được sự thật, tôi rất buồn và không biết phải làm sao. Tôi có nên nói với bố mẹ đẻ về chuyện này không? Tôi có nên tiếp tục ở lại nhà chồng để khiến âm mưu của bố chồng bị phá sản?

Bố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc động

Lỡ biết được bí mật của bố chồng, con dâu khổ sở hứng chịu chèn ép chỉ muốn ly hônLỡ biết được bí mật của bố chồng, con dâu khổ sở hứng chịu chèn ép chỉ muốn ly hôn

GĐXH - Tôi không dám nói bí mật của bố chồng, vì lỡ nói ra chỉ khiến tôi không thể sống yên ổn nơi nhà chồng.

Chồng có bồ, vợ bắt được quả tang về mách mẹ chồng nào ngờ bị bà bênh con trai đổ lỗi do con dâuChồng có bồ, vợ bắt được quả tang về mách mẹ chồng nào ngờ bị bà bênh con trai đổ lỗi do con dâu

GĐXH - Mẹ chồng tôi chiều chuộng con trai thái quá, chả trách chồng tôi chỉ mải chơi và cặp bồ.

Rụng rời khi biết được chồng từ chối du lịch cùng vợ con để đi chơi với người phụ nữ khácRụng rời khi biết được chồng từ chối du lịch cùng vợ con để đi chơi với người phụ nữ khác

GĐXH - Nhìn những bức ảnh chụp lén mà đứa cháu gửi cho, tôi đau đớn nhận ra sự thật về người chồng giả dối của mình.








Tamanh@...
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 3 phút trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 31 phút trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 31 phút trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 5 giờ trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 9 giờ trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 11 giờ trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 1 ngày trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Top