Trên đường đi dự sinh nhật, 20 người chết thảm
GiadinhNet - Chưa kịp đến dự tiệc sinh nhật, 20 người bao gồm các thành viên trong gia đình lẫn những người bạn đã gặp tai nạn chết thảm.
Vụ tai nạn ở New York, Mỹ đã khiến 20 người chết thảm. Đây được xem là vụ tai nạn nghiêm trọng và thương tâm nhất trong 9 năm qua của nước này. Ủy ban An toàn giao thông Mỹ đã gọi đây là sự kiện quốc gia bởi đây là tai nạn khủng khiếp nhất tính từ năm 2009.


Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Vụ tai nạn khiến 20 người chết xảy ra vào hôm thứ bảy (6/10) theo giờ địa phương. Cho đến tối chủ nhật, phía cảnh sát mới công bố con số người thương vong. Được biết, vụ tai nạn khủng khiếp này đã giết chết nhiều anh chị ruột và những người bạn thân thiết.
Cụ thể, các nạn nhân bao gồm: 4 chị em gái từ một gia đình, 2 anh em từ một gia đình khác. Ngoài ra là những người bạn thân thiết của họ. Nhiều đứa trẻ đã không còn cha và mẹ vì vụ tai nạn thương tâm này.
Được biết, vụ tai nạn xảy ra khi 18 người ngồi trong một chiếc xe Limousine ở Schoharie, New York. 18 người đang háo hức đến quán bia để mừng sinh nhật lần thứ 30 của một thành viên trong gia đình. Chiếc xe chở quá tải đã đi qua một khúc cua và lao vào một chiếc xe ngược chiều. Cuối cùng chiếc xe bị lật và giết chết toàn bộ số người trong xe và làm tử vong 2 người đi đường khác.

Người thân đau xót trước sự ra đi của các nạn nhân
Dưới đây là chân dung những nạn nhân xấu số:
Cặp đôi Axel và Amy Steenburg thuê chiếc xe Limousine để tổ chức sinh nhật lần thứ 30 của mình. Cặp đội này mới cưới nhau vào mùa hè năm nay. Họ còn mời thêm cả cha dượng là ông Lester Andrew đi cùng. Tuy nhiên khi chưa đi đến nơi tổ chức họ đã thiệt mạng.
Ngoài ra còn có 3 người chị của Axel là Mary Dyson, Allison King và Abby Jackson. Anh trai của Axel cũng bị chết và để lại con gái 10 tuổi và con trai 14 tuổi.
2 nạn nhân khác là cặp đôi mới cưới nhau: Errin và Shane McGowan. Gia đình 2 nạn nhân này vô cùng đau xót trước sự ra đi của họ. "Con gái tôi là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, tại sao Chúa lại đưa nó đi?", mẹ của Shane đau đớn.
Số nạn nhân còn lại là nhóm bạn thân, hầu hết ở độ tuổi 30 đã kết hôn hoặc đã có con. Điều đau xót nhất chính là sự ra đi của họ đã để lại nỗi đau cho những đứa trẻ mồ côi. Chúng hiện tại đang được các tổ chức từ thiện kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Đỗ Quyên (Theo New York Times)