Từng khiến người khác phải chết oan vì mất con, kẻ buôn bán trẻ em tự nhận án tử hình
Ngày 2/11 vừa qua, Tòa án trung cấp thành phố Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) đã mở phiên tòa xét xử đối với tên tội phạm chuyên buôn bán trẻ em Trương Duy Bình (46 tuổi) cùng với 4 bị cáo khác.
Trước đó, Trương Duy Bình đã từng 2 lần bị bắt giam vì tội buôn bán trẻ em nhưng trên thực tế, hắn đã thực hiện trót lọt 9 vụ "giao dịch". Các vụ án đều xảy ra quanh 1 khu vực cố định trong thành phố Quảng Châu, 8 trong 9 bé bị bán đến huyện Tử Kim (tỉnh Quảng Đông, TQ).
Trương Duy Bình cùng 4 đồng phạm khác (Châu Dung Bình, Dương Triều Bình, Lưu Chính Hồng, Trần Thọ Bích) đều là người tỉnh Quý Châu (TQ). Tháng 3/2016, 5 người lần lượt bị bắt vì vụ buôn bán một bé trai tên Thông Thông xảy ra từ 11 năm trước. Sau khi quy án, Duy Bình khai nhận rằng mình đã thực hiện trót lọt 8 vụ buôn bán khác.
Theo điều tra, ngày 4/1/2005, 4 tên đồng phạm đã vào nhà bắt cóc bé Thông Thông và giao lại cho Trương Duy Bình mang đi bán với giá 13.000 NDT (tương đương 45 triệu đồng). 8 vụ án còn lại đều xảy ra trong khoảng từ năm 2003 – 2005, nạn nhân đều là các bé trai trong độ tuổi 1- 3 tuổi và là con của những người công nhân ở các tỉnh phía nam, mỗi vụ hắn nhận được khoảng 12.000 NDT (tương đương 41 triệu đồng).

Trong số gia đình các nạn nhân, chỉ có bố của Thông Thông tiến hành tố tụng dân sự với Trương Duy Bình, yêu cầu hắn bồi thường phí tổn trong suốt 12 năm qua. Những gia đình người bị hại khác cũng đến tòa gặp Duy Bình để tìm kiếm thông tin về đứa con mất tích chục năm qua.
Bên lề phiên tòa, 1 người phụ nữ tên Âu Dương Xuân Ngọc đã kể lại nỗi đau của gia đình mình. Năm 2005, cô cùng con trai 2,5 tuổi theo chồng đến Quảng Châu làm thuê. Ngày 26/5/2015, sau khi 2 mẹ con đi chợ về, bé trai nán lại ngoài cổng chơi với Trương Duy Bình, mấy phút sau bé đã bị họ Trương bế đi mất, từ đó bặt vô âm tín. Âu Dương còn nhớ rất rõ, năm ấy gia đình cô sống sát vách với Trương Duy Bình, 2 bên quan hệ rất tốt, họ Trương nhìn có vẻ là người thật thà.
Năm 2005, người đàn ông tên Lý Thụ Toàn cũng quen biết Trương Duy Bình khi đang làm công nhân xây dựng ở Quảng Châu. Trương đã nói dối quê mình ở Tứ Xuyên, đến đây làm ăn vì nhà nghèo khiến Lý Thụ Toàn rủ lòng thương cảm và đưa hắn về nhà mình sống cùng. Không lâu sau, Trương cũng lấy lý do đưa con trai 1,5 tuổi nhà Lý Thụ Toàn đi mua bánh bao rồi bắt bé đi mất.
Trong sự trầm mặc của phiên tòa, bỗng một giọng nói cất lên từ người đàn ông tên Dương Xảo Triều: "Ngươi có còn nhân tính hay không?" Dương Xảo Triều là bác trai của 1 nạn nhân. Tháng 12/2005, em trai ông là Dương Giang cũng bị Trương Duy Bình bắt mất con trai 2 tuổi, những năm sau đó, Dương Giang đã đi khắp nơi tìm con.
Đến năm 2008, Dương Giang vẫn chưa tìm được con, tinh thần hoàn toàn suy sụp, vào 1 ngày tháng 10, nhân lúc người nhà không để ý, Dương Giang đã nhảy ra khỏi cửa sổ tàu hỏa tự tử vì quá tuyệt vọng.
Trương Duy Bình nghe xong, bỗng ngẩng cao đầu nói: "Mong tòa xét xử thật nặng, hãy ban cho tôi án tử hình, thi hành ngay lập tức. Cũng coi như là sự bồi thường cho gia đình nạn nhân". Một thẩm phán hỏi: "Bị cáo bắt đầu hối lỗi từ bao giờ?" Hắn đáp: "Từ hôm nay".

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa tìm thấy tung tích cả 9 nạn nhân. Trương Duy Bình khai rằng hắn có làm việc qua 1 người trung gian tên gọi là "dì Mai", thế nhưng thân phận thật sự của "dì Mai" vẫn chưa được xác định.
Hiện các cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục truy tìm dấu vết của những đối tượng có liên quan đến loạt vụ án buôn bán trẻ em này, tòa sẽ tuyên bố mức án đối với bị cáo Trương Duy Bình vào thời gian tới.
Theo Thời đại
Cuộc sống nghẹt thở trong ngôi làng siêu nhỏ, gần 1.800 người chen nhau từng mét vuông
Chuyện đó đây - 5 giờ trướcNằm ở phía đông bắc của hồ Victoria, giữa biên giới của Uganda và Kenya - Migingo nổi tiếng vì sự chật chội, có hơn 1.000 người sinh sống chỉ trên một khu đất rộng 2.000m2.
Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội
Tiêu điểm - 16 giờ trướcMột trong những cây cầu dốc nhất thế giới tại Nhật Bản đang gây ám ảnh cho nhiều tài xế, đến mức họ cho biết thường xuyên gặp ác mộng về nó.
Hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo
Tiêu điểm - 1 ngày trướcNghiên cứu mới cho thấy hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo, làm gia tăng nguy cơ sụp đổ với tác động lớn đến khí hậu toàn cầu.
Phi hành gia NASA nức nở khi thấy một vật thiêng liêng trong ngày trở về Trái Đất sau sứ mệnh Artemis II
Tiêu điểm - 1 ngày trướcChuyến bay lịch sử không chỉ thay đổi góc nhìn về vũ trụ, mà còn khiến người chỉ huy sứ mệnh Artemis II phải bật khóc khi trở lại Trái Đất.
Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động này
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcKhi hàng triệu con chim bất ngờ dày đặc trên bầu trời đêm, giới khoa học đã lập tức phát đi một khuyến cáo khẩn dành cho người dân.
Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét
Tiêu điểm - 2 ngày trướcSau 30 phút vật lộn và nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, người đàn ông đã đưa được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét vào bờ.
"Di tích" của một vũ trụ khác đang bao vây chúng ta?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcThứ vật chất ma quái mà các nhà khoa học theo đuổi bấy lâu nay có thể là tàn tích của các lỗ đen từ một vũ trụ khác.
Bí ẩn loài gặm nhấm khổng lồ nhất lịch sử Trái Đất, mang khối lượng nửa tấn cùng lực cắn kinh hoàng
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcHóa thạch tại Uruguay đã hé lộ Josephoartigasia monesi, loài gặm nhấm khổng lồ nhất lịch sử. Sống cách đây hàng triệu năm, sinh vật to lớn này mang trọng lượng lên tới gần nửa tấn, đi kèm với lực cắn vô cùng mạnh mẽ và cực kỳ đáng sợ.
Trái đất sẽ vượt ngưỡng giới hạn vào năm 2027?
Tiêu điểm - 3 ngày trướcChúng ta đang phải cùng lúc đối mặt với mối nguy kép.
Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ, nặng hơn 290kg trên biển
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcPhải cần 6 người đàn ông mới có thể kéo được con cá mú khổng lồ nặng hơn 290 kg vào bờ.
Lý do tiếp viên hàng không luôn ngồi lên bàn tay mình khi máy bay cất, hạ cánh
Tiêu điểmGĐXH - Tiếp viên hàng không thường ngồi lên tay mình chứ không phải đặt tay ở trước và đây không phải một điều ngẫu nhiên.