Về ngoại ăn Tết: Giải pháp nào tốt nhất cho các cô vợ lấy chồng xa?
Lúc yêu nhau thì khoảng cách không thành vấn đề, ngày đám cưới mới rưng rưng nhìn bóng cha mẹ dần khuất nhưng chỉ đến dịp lễ Tết phụ nữ mới thấm thía cảnh lấy chồng xa nghẹn ngào thế nào.
Hễ mỗi dịp Tết đến là chị em lại đau đáu câu chuyện muôn thuở “Về ngoại ăn Tết”. Giữa không khí Tết đang cận kề, dân mạng “đào lại” phát ngôn của đạo diễn Lê Hoàng từ 4 năm trước trên 1 chương trình: “Cũng là phận làm con, ngày Tết phụ nữ cũng mong mỏi được sum vầy bên gia đình bố mẹ đẻ. Hà cớ gì phải vùi mình trong bếp nhà chồng. Hà cớ gì phải chịu đựng. Năm mới không thể chôn vùi trong quần quật. Hãy tung tăng về bên ngoại nhanh lên!”. Nói thì dễ đấy nhưng chẳng mấy cô vợ được thành toàn tâm nguyện với cả ngàn lý do.
Lúc yêu nhau thì khoảng cách không thành vấn đề, ngày đám cưới mới rưng rưng nhìn bóng cha mẹ dần khuất nhưng chỉ đến dịp lễ Tết phụ nữ mới thấm thía cảnh lấy chồng xa nghẹn ngào thế nào.

Chỉ đến dịp lễ Tết phụ nữ mới thấm thía cảnh lấy chồng xa nghẹn ngào thế nào. Ảnh minh họa
Phụ nữ bị đối xử bất công hay tự gài mình vào thế khó?
Trên 1 diễn đàn mạng, chị T. than thở: “Lấy chồng cách nhà có 30km mà chồng bắt mùng 3 mới được về ngoại. Bao năm chu đáo đến đâu thì vẫn không được về ngoại sớm nổi nửa ngày”.
Tương tự, chị M. tâm sự: “Mình ở Thái Nguyên, chồng ở Hà Nội. Năm nào gần Tết mình cũng đề xuất về ngoại 2 ngày 28, 29 tháng Chạp sau khi đã xong hết việc nội nhưng chồng cũng không đồng ý. Nói nhiều vợ chồng lại cãi nhau, mặt nặng mày nhẹ. Mà đấy là ở riêng rồi nhưng gần nhà bố mẹ chồng quá nên vẫn phải lo các việc chẳng khác gì ở chung. Không biết ăn Tết hay bị Tết ăn”.
Bên cạnh đó có rất nhiều chị em mạnh mẽ hơn: “Phụ nữ đi lấy chồng, muốn về nhà mẹ đẻ đón Tết thì tại sao phải xin phép hay hỏi ý kiến chồng? Chúng ta là phụ nữ nhưng tuyệt đối không thể là phụ trong cuộc sống hôn nhân. Tại sao phụ nữ phải tự gài mình vào thế khó, phải chiều theo ý muốn của chồng rồi than thở?”.
Ăn Tết ở đâu không quan trọng, miễn phụ nữ được tôn trọng và tất cả cùng vui
Hồng Hải - sống tại Nam Định đã đón đến cái Tết thứ 10 ở quê chồng. Duyên số đã khiến một cô gái Sài Gòn gặp được định mệnh đời mình ở nơi cách nhà hơn 1000km. Suốt những năm đón Tết Bắc, Hải cho biết cô chưa bao giờ cảm thấy tủi thân hay chạnh lòng.
Hải chia sẻ: “Thực ra thì mình thấy Việt Nam vẫn khá cổ hủ trong việc ngày Tết là dâu phải lo toan cúng bái các thứ cho nhà chồng. Mình có những người bạn, Tết được nghỉ dài ngày nên tranh thủ thời gian cả nhà đi du lịch, nghỉ dưỡng và xem đó là 1 kỳ nghỉ xả stress - vặn cót để chuẩn bị tinh thần đón năm mới. Nhà mình thì ông xã rất chiều và tôn trọng vợ. Chồng mình bảo: ‘Phụ nữ cả 1 năm đều ở nhà chồng rồi nên Tết muốn đón Tết ở đâu thì nên ưu tiên cho vợ quyết định. Ở đâu cũng không quan trọng bằng tất cả đều được vui vẻ'.
Hải cũng thẳng thắn cho biết: “Nhà mình mà không có mình là mất Tết. Mình cũng thích Tết lạnh ở miền Bắc, với nhà mình hay sắp xếp thời gian khác có thể nghỉ dài hơn để về ngoại”.

Suốt những năm đón Tết Bắc, Hải cho biết cô chưa bao giờ cảm thấy tủi thân hay chạnh lòng.
Đàn ông biết điều mới được nhận về nhiều
Là chàng trai Việt gốc Nga nhưng Aly lại trúng tiếng sét ái tình cô gái miền Tây xinh đẹp. Trân Lê - vợ Aly chia sẻ: “Vợ chồng em cũng thoải mái trong việc ănTết nội hay ngoại vì bà nội ở bên Nga. Nhà chồng em ở Hà Nội, nhà đẻ ở Cà Mau, vợ chồng em lại đang sinh sống ở TP.HCM nên đều xa nội ngoại. Tết có thể không về được thì chúng em sẽ về vào dịp khác. Chồng em cũng rất tâm lý, có vấn đề gì ngồi cùng nhau chia sẻ, giải quyết, không bao giờ cãi nhau. Do khoảng cách giữa các bên quá xa nhau nên vợ chồng em cũng tính 2 mẹ con về ngoại ăn Tết, chồng thì về nội vì bọn em ưu tiên con nhỏ. Vì con mình vẫn đặt trên hết, suy xét thoải mái cho con mình nhất có thể. Cũng may bố mẹ chồng em đều dễ tính, ông bà quan niệm con cháu về chơi là vui nhất rồi”.
Riêng ông chồng này thì cho biết: “Ngày Tết là dịp đại gia đình quây quần đoàn tụ, nó là một nét văn hóa nhưng mình thấy cũng tùy điều kiện từng nhà.

Aly quan niệm: “Mọi vấn đề sẽ dễ dàng khi người đàn ông ở giữa biết cân bằng".
Ngay từ khi kết hôn mình và vợ đã phân chia theo năm để về quê ăn Tết, 1 năm về ngoại và 1 năm về nội. Như thế sẽ thoải mái tâm lý cho vợ mình và cũng là cơ hội để mình được gần gũi với gia đình vợ hơn. Mình thấy việc phân chia sẽ giúp cả hai vui vẻ, đôi khi việc về quê ăn Tết sẽ giống như đi du lịch vậy”.
Aly cũng kể xung quanh anh có rất nhiều người đàn ông gia trưởng hoặc gia đình chồng khó tính đòi hỏi nhiều ở nàng dâu. Nhưng anh quan niệm: “Mọi vấn đề sẽ dễ dàng khi người đàn ông ở giữa biết cân bằng. Nếu anh chồng nào cũng biết nghĩ cho vợ mình thì không cô vợ nào có ý định 'nổi loạn' cả. Riêng việc lấy chồng xa phụ nữ đã thiệt thòi rồi thì cần bù đắp cho vợ mình bằng cách này hoặc cách khác. Nếu việc nhà nội nhiều, hãy hỗ trợ cô ấy để được sớm sang nhà ngoại đón Tết. Mẹ mình vẫn dạy: ‘Không được có suy nghĩ dâu là con rể là khách, đã là người 1 nhà thì phải yêu thương san sẻ nhau, gọi 1 tiếng bố tiếng mẹ thì phải hiếu thảo chăm lo’. Nên đàn ông đừng hẹp hòi với vợ trong việc ăn Tết ở đâu, nếu các anh bao dung độ lượng một chút thì đàn ông mới là người được mát mặt nhất”.


Cung hoàng đạo sống nội tâm: Đa sầu đa cảm nên hay bỏ lỡ niềm vui trong cuộc sống
Gia đình - 1 giờ trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao vốn giàu cảm xúc và cực kỳ nhạy cảm. Họ thường chọn cách giấu nỗi buồn vào bên trong và bỏ lỡ những điều tươi đẹp xung quanh.

Con trai làm bảo vệ thẳng tay chặn ông bố shipper, dân mạng cười ngất
Gia đình - 4 giờ trướcTưởng có con trai “gác cổng” nên dễ cho qua, ai ngờ ông bố shipper lại bị chính con trai thẳng thừng chặn lại, tạo nên cuộc hội ngộ dở khóc dở cười.

Chồng ngoại tình, tậu nhà và xe cho ‘tiểu tam’: Vợ có quyền đòi lại?
Chuyện vợ chồng - 15 giờ trướcNếu vợ hoặc chồng dùng tài sản chung mua nhà, xe cho ‘người thứ ba’, người bị phản bội có thể đòi lại không? Khi ly hôn vì ngoại tình, tài sản sẽ chia thế nào?

Nỗi kinh sợ của chàng trai 19 tuổi bị bạn gái 17 tuổi bán vào đường dây lừa đảo
Gia đình - 16 giờ trướcTin tưởng bạn gái, cùng dọn về sống chung rồi đi du lịch nước ngoài, chàng trai 19 tuổi không ngờ bị chính người yêu bán vào tổ chức lừa đảo với giá 100.000 NDT (hơn 360 triệu đồng).

27 năm lưu lạc, chàng trai bất ngờ tìm lại gia đình nhờ ký ức kỳ lạ về cây lê
Gia đình - 20 giờ trướcGĐXH - Sau 27 năm sống trong nỗi khắc khoải không biết mẹ là ai, Lưu bất ngờ tìm lại gia đình nhờ ký ức kỳ lạ về cây lê và người phụ nữ mỉm cười trong tiềm thức.

Cả đời tranh danh đoạt lợi, khi nghỉ hưu tôi lại ghen tị với cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng bị tôi coi thường vì 'kém cỏi'
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi tưởng mình đã sống một cuộc đời rực rỡ, nhưng đến khi nghỉ hưu, tôi mới cay đắng nhận ra hai người đồng nghiệp từng bị tôi coi thường lại có cuộc sống sung túc, an yên hơn gấp bội.

Cung hoàng đạo giàu lòng trắc ẩn, càng giúp người càng gặp nhiều may mắn
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao xem việc giúp đỡ người khác là niềm vui. Họ không chỉ tốt bụng trong lời nói, mà còn sẵn sàng hành động, chìa tay ra nâng đỡ khi thấy ai đó gặp khó khăn.

Chú rể Tây vượt thử thách rước cô dâu Hà Nội, quan viên hai họ cười nghiêng ngả
Gia đình - 1 ngày trướcMàn thử thách do MC sắp xếp để lễ rước dâu thêm sôi động và chú rể Tây có cơ hội thể hiện sự hiểu biết về văn hóa Việt Nam.

Lương hưu hơn 3 triệu, làm thuê đến nhập viện để trả nợ giúp con: Lời thức tỉnh từ cụ bà U70
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Một mức lương hưu ít ỏi và nỗi lo con cái chưa hết nợ nhà đã khiến cụ bà quyết định đi làm thêm. Nhưng khi kiệt sức phải nhập viện, bà mới nhận ra bài học đắt giá về sức khỏe tuổi già.

Cô gái từng muốn nghỉ hưu ở tuổi 35 và cái giá phải trả sau 10 năm tiết kiệm cực đoan
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Đối với những ai đang dồn toàn lực để nghỉ hưu ở tuổi 30, tôi khuyên hãy tự hỏi: mình nghỉ hưu để làm gì? Nếu không rõ câu trả lời, rất có thể bạn sẽ bỏ lỡ cả tuổi trẻ như tôi - cô nhắn nhủ.

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ
Nuôi dạy conGĐXH - Trong hành trình nuôi dạy con, có những người cha mẹ không cần nhiều lời dạy dỗ, nhưng con cái vẫn trưởng thành tử tế, hiếu thảo và biết ơn.