Về quê người yêu chơi, tôi sốc khi nghe thông tin hàng xóm nói

| Tâm sự

GĐXH - Ban đầu tôi không tin lắm. Nhưng hôm sau, tôi ra một quán khác cũng trong làng, hỏi thử thì ai cũng nói tương tự. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng...

Nhận 10 tỷ đồng chồng để lại, người vợ làm những việc khiến người ở lại đau đớnNhận 10 tỷ đồng chồng để lại, người vợ làm những việc khiến người ở lại đau đớn

GĐXH - Ngày anh mất, chị cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Ban đầu mình cũng không nghĩ gì xa, chỉ nghĩ là chắc chị cũng mạnh mẽ...

Tôi năm nay 26 tuổi, còn người yêu tôi 28 tuổi.

Sơ qua về bản thân, tôi làm công việc văn phòng, thu nhập khoảng 20 triệu/tháng, ngoại hình bình thường. Hiện tại tôi đang theo học lớp thạc sĩ và sắp lấy bằng tốt nghiệp. Người yêu tôi cũng học cùng lớp thạc sĩ. Về gia đình, bố mẹ tôi đều làm trong ngành giáo dục, nên từ nhỏ tôi đã được định hướng khá nguyên tắc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, học hành và tương lai sau này.

Hiện tại, tôi đang rất phân vân trong chuyện tình cảm, không biết có ai từng rơi vào hoàn cảnh giống tôi chưa. Tôi quen người yêu được 5 tháng. Sau 3 tháng, cô ấy mới nói thật rằng đã từng ly hôn và có một đứa con. Tuy nhiên, con không sống cùng mẹ mà ở với chồng cũ của cô ấy.

Về quê người yêu chơi, tôi sốc khi nghe thông tin hàng xóm nói  - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ


Ban đầu, khi thấy hình ảnh một bé nhỏ đăng trên trang cá nhân, tôi có hỏi thì cô ấy chỉ nói là "cháu". Sau một chuyến đi du lịch cùng nhau, cô ấy mới thú nhận rằng đó là con ruột của mình và cô ấy đã ly hôn. Tôi có hỏi lý do ly hôn thì cô ấy chỉ nói là do không hợp quan điểm, hay cãi vã nên quyết định dừng lại.

Đợt vừa rồi, tôi có về ra mắt gia đình cô ấy. Nhà cô ấy cũng bình thường, chỉ gọi là dư dả đôi chút. Mẹ cô ấy khá niềm nở, tiếp đón tôi rất nhiệt tình. Nhưng nhìn sơ qua thì tôi cảm nhận rõ mẹ là người quyết định mọi việc trong gia đình.

Bố cô ấy thì chỉ chào tôi một câu, rồi lặng lẽ bỏ đi, không nói thêm lời nào. Đến bữa cơm, ông cũng không trò chuyện gì, chỉ nói đúng một câu: "Ăn cơm đi." Ăn xong, ông đứng dậy và đi đâu mất, không thấy ở nhà nữa.

Tôi có hỏi người yêu rằng hình như bố cô ấy không thích tôi thì cô ấy chỉ bảo: "Bố vẫn thương cháu ngoại và rất quý chồng cũ của em, nên anh đừng trách ông."

Sau bữa cơm, có hàng xóm đến chơi. Tôi không quen ai nên chỉ chào hỏi qua loa rồi đi ra quán nước cách nhà cô ấy vài chục mét. Bà chủ quán nhìn thấy tôi thì hỏi: "Cháu là người yêu cái H. phải không?".

Rồi bà ấy nói tiếp: "Gì chứ yêu đương gì cái ngữ bỏ chồng ấy. Cả làng này ai mà không biết. Trước kia, chồng nó đi vắng là toàn nhậu nhẹt, karaoke, đi thâu đêm suốt sáng mới về. Rồi còn ngoại tình với đồng nghiệp ở cơ quan, nên chồng nó mới dắt con đi. Cả nhà nó thì bênh con, làng này ai mà lạ gì?".

Ban đầu tôi không tin lắm. Nhưng hôm sau, tôi ra một quán khác cũng trong làng, hỏi thử thì ai cũng nói tương tự. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng... 

Trong 5 tháng quen nhau, chúng tôi đã đi khá nhiều nơi. Các chuyến du lịch đều do cô ấy chọn, và hầu hết là những địa điểm khá sang chảnh so với thu nhập của cả cô ấy lẫn tôi. Có lần, cô ấy còn vay tiền tôi để trả nợ thẻ tín dụng quá hạn.

Thêm một điều nữa là kể cả khi đang đi chơi với tôi, chỉ cần có người rủ đi uống bia là cô ấy sẵn sàng đi ngay. Mỗi lần đi là uống khá nhiều. Tôi không hài lòng về điểm này, đã góp ý, nhưng cô ấy chỉ xin lỗi qua loa rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Tôi cũng khá bất ngờ khi hỏi người yêu: "Sao anh không thấy em gửi tiền hay đi thăm con?" Cô ấy trả lời rằng chồng cũ không yêu cầu chu cấp gì, hơn nữa cô ấy không thích nhà chồng nên không muốn đến. Cô ấy còn nói: "Sau này nếu cưới nhau, anh cũng không cần lo chuyện em phải chu cấp cho con riêng."

Nghe đến đây, tôi cảm thấy cô ấy quá thản nhiên. Dù gì đó cũng là con ruột mà cô ấy sinh ra, phải không mọi người? Tôi yêu người yêu tôi thật lòng, cô ấy xinh, biết cách phối đồ, ăn mặc đẹp, đi chơi cũng rất vui vẻ. Nhưng sau chuyến về quê cô ấy, tôi thật sự rất phân vân.

Chuyện tôi quen cô ấy, tôi vẫn chưa dám nói với bố mẹ, vì tôi biết chắc chắn gia đình sẽ phản đối. Các bạn nghĩ sao về cô ấy? Có ai từng rơi vào hoàn cảnh giống tôi chưa? Mong nhận được góp ý chân thành từ mọi người.

Nghe chồng nói lời cay đắng với đứa con 6 tuổi, tôi khóc cho cuộc hôn nhân 8 năm của mình Nghe chồng nói lời cay đắng với đứa con 6 tuổi, tôi khóc cho cuộc hôn nhân 8 năm của mình

GĐXH - Những gì anh nói, tôi nghe và chỉ biết khóc một mình trong phòng cùng con, không dám đôi co vì không muốn gây thêm mâu thuẫn.

T.Lâm
Ý kiến của bạn
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.